18/01/2021 3:20  
Báo giới Anh tiếc cho những cơ hội MU bỏ lỡ và chê nhiều về Salah & Fernandes.

   

Những cơ hội MU bỏ lỡ trước Liverpool (bản quyền K+)

MU tiếp tục đứng đầu bảng Premier League sau trận hòa 0-0 trước Liverpool và có thể nói việc họ đứng đầu vào thời điểm này là ít ai nghĩ nổi hồi tháng 10 năm ngoái sau khi “Quỷ Đỏ” bị Tottenham cho phơi áo 1-6 tại Old Trafford. Nhưng kết quả của trận đại chiến nước Anh cũng khiến dư luận phải đặt dấu hỏi rằng phải chăng một kết quả được xem là tích cực cho MU thực chất cũng chỉ ra rằng họ chưa đủ tầm vô địch.

Nhà báo David Hytner của tờ The Guardian chứng kiến trận đấu tại Anfield và không giấu được sự nhàm chán mà ông cảm nhận. “Ole Gunnar Solskjaer từng nói MU không thực sự bừng sáng và quả thực những gì được thể hiện hôm nay cho thấy họ có thể là một đối thủ khó bị đánh bại, nhưng không đủ sắc bén để trở thành kẻ có thể thắng mọi trận đấu”, Hytner viết.

Hytner đặc biệt chú ý vào những cơ hội mà MU bỏ lỡ ở hiệp 2, của Paul Pogba và Bruno Fernandes. “Liverpool nhờ ơn Alisson mà giữ lại 1 điểm bởi sự xuất thần của anh trong cả 2 lần đối diện nguy hiểm đó, nhưng cơ hội của Pogba là một pha dứt điểm tồi khi góc sút có đủ và tất cả những gì Pogba làm là sút thẳng vào thủ môn. Đó là một cơ hội mà chỉ cần tận dụng, Pogba sẽ mang lại cho MU khí thế rất lớn trong cuộc đua vô địch”, Hytner viết.

Trong khi đó tờ Daily Mail thì nhấn mạnh chi tiết đây là trận thứ 3 liên tiếp Liverpool không ghi được bàn thắng tại Premier League, một dấu hiệu đáng lo ngại bởi hàng công đội chủ nhà tỏ ra rất thiếu sức sống và sự sáng tạo. “Sau 4-5 năm thi đấu, các tiền đạo chủ lực của Liverpool không những có vẻ đã kiệt sức, họ còn đang ở vào một giai đoạn mà dường như mọi điểm yếu trong cách họ chơi bóng bị phơi bày nhiều hơn và đối thủ ngày càng bắt bài hiệu quả hơn”, ký giả Martin Samuel viết.

Nhưng Samuel cũng đồng thời chê cách tiếp cận của MU, cho rằng đây là một cơ hội bị bỏ phí. “Họ có thể có một vài cơ hội ghi bàn nhưng đáng ra MU có thể có nhiều hơn thế số cơ hội. Tại sao không tận dụng lợi thế chiều cao bằng nhiều pha bóng bổng? Tại sao không khiến những trung vệ bất đắc dĩ của Liverpool phải chật vật với những đường chuyền có độ nảy?”, Samuel đánh giá.

Nhận xét về những cầu thủ chơi tốt và tồi nhất trận đấu, ESPN khen ngợi hàng phòng ngự của MU khi người bị chấm điểm thấp nhất, David De Gea, thực chất bị chấm 6 điểm là vì anh không có nhiều việc để làm, còn các thành viên còn lại đều 7 và 8 điểm. Bên phía Liverpool, ESPN chấm 8 điểm cho cả Alisson, Fabinho và Thiago, đặc biệt là tiền vệ của tuyển TBN bởi sự xoay sở rất khéo trước các tiền vệ MU lẫn suýt ghi bàn khi tham gia tấn công trung lộ.

Nhưng với những cầu thủ tệ nhất, ESPN đều dành cho 2 ngôi sao tấn công của mỗi bên là Bruno Fernandes và Mohamed Salah 5 điểm và bên cạnh đó cả Marcus Rashford, Anthony Martial lẫn Roberto Firmino cũng đều bị 5 điểm. Fernandes có cơ hội ghi bàn nhưng nhìn chung rất mờ nhạt trong khi Salah bị Luke Shaw ngăn chặn một cách hiệu quả trong suốt trận.

Những cơ hội Liverpool bỏ lỡ trước MU (bản quyền K+)

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Fernandes   hành vi   sáng tạo  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...