20/10/2020 23:20  
Tôi cưới chồng đã bốn năm, có một nhóc tuổi đi nhà trẻ. Chúng tôi chưa có nhà riêng, vẫn đi thuê chung cư, nhưng được cái tự do, thoải mái, cả hai cùng nhau chia sẻ ngọt bùi.

Vậy mà gần đây gia đình tôi đảo lộn vì chồng phát hiện ra việc tôi có qua lại tìm hiểu hai người đàn ông khác trong thời gian đang yêu anh. 

Chúng tôi yêu nhau hơn ba năm mới kết hôn. Đây là mối tình thứ hai nhưng là mối tình sâu đậm nhất tôi từng có. Nó đã đơm hoa kết trái vì tôi biết anh là mẫu người tử tế, phù hợp với tôi về nhiều mặt. Tuy nhiên để nhận ra và trân trọng điều đó, tôi đã tìm hiểu hai người đàn ông khác khi đang là người yêu của anh.

Tôi giấu anh vì không muốn động chạm đến tự ái của anh. Nhưng tôi thấy việc tôi làm không hề trái đạo đức. Với hai người bạn khác giới đó, tôi chỉ dừng lại ở mức độ nhắn tin tìm hiểu, hẹn hò cà phê và nắm tay, không hơn không kém.

Bố mẹ tôi cũng ủng hộ hành động của tôi. Bố mẹ cho rằng trước khi kết hôn, mình có quyền tìm hiểu thêm những người khác để có nhiều trải nghiệm, biết rõ ai mới thực sự phù hợp. Còn hơn trước sau chỉ biết duy nhất một người, không có sự so sánh, chiêm nghiệm, rồi cưới nhau về mới phát hiện ra không thuộc về nhau, lúc ấy rất nhiều bi kịch sẽ xảy ra.

Người đầu tiên xen vào cuộc tình cua chúng tôi là đồng nghiệp cùng công ty. Lúc đó tôi chỉ mới yêu chồng mình được nửa năm. Dù biết tôi có người yêu nhưng anh này vẫn tấn công mãnh liệt. Thấy anh có chuyên môn tốt, tương lai sáng lạng, hơn nữa rất kiên nhẫn theo đuổi, nên tôi mở lòng đi cafe với anh vài buổi, nhắn tin qua lại vài tuần. Nhưng nhanh chóng, tôi nhận ra anh hơi trẻ con so với tuổi, rất nhiệt huyết nhưng tâm lý không ổn định, khó có thể làm "bờ vai" vững chãi cho tôi dựa vào nên tôi đã nghiêm túc dừng lại. Tôi cũng đổi luôn công ty.

Người thứ hai là anh họ của bạn thân. Lúc này tôi và anh người yêu đang xảy ra mâu thuẫn, chiến tranh lạnh vài tuần, dù chúng tôi đã bàn tính đến chuyện kết hôn. Bạn tôi giới thiệu ông anh hơn tôi gần chục tuổi rất điềm đạm, chín chắn. Bạn khuyên tôi tìm hiểu thêm mối này, nếu không ưng thì cưới người yêu hiện tại cũng chưa muộn. Nhưng mối quan hệ với “anh trai mưa” cũng không đi đến đâu. Cứ nhắn tin, gọi điện hay ở bên anh này, tôi đều nghĩ đến người yêu của mình nên tôi đã nhẹ nhàng từ chối và làm lành với chồng sắp cưới.

Dù chuyện đã qua lâu, nhưng chồng tôi thì coi chuyện này là “tày đình”, anh bảo tôi rõ ràng đã “cắm sừng anh”. Tôi có thiện chí xin lỗi bao nhiêu cũng không thể xoa dịu được anh. Anh vẫn đi làm và về nhà đúng giờ, tuyệt không la cà nhậu nhẹt giải sầu nhưng không ăn cơm cùng mẹ con tôi, tự gọi đồ ăn ngoài và không nói chuyện với tôi gần cả tuần rồi. Phải chăng tôi đã làm chuyện thực sự có lỗi với anh?

L.T.P

Nguồn tin: dantri.com.vn


kết hôn  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...