05/04/2021 13:12  
Sau khi C.Ronaldo và Messi cùng bị loại khỏi Champions League, người hâm mộ đang chờ đợi sự khẳng định của những "siêu nhân" thế hệ mới.

16 năm kể từ ngày C.Ronaldo và Messi vẫn còn là "cậu nhóc mới lớn", họ mới hiểu được cảm giác của việc ngồi nhà xem tivi ở Champions League từ sớm. Quãng thời gian 16 năm qua là cả sự nghiệp cầu thủ, nơi họ chưa bao giờ vắng mặt cùng lúc ở vòng tứ kết Champions League.

Nhưng thời thế đã đổi thay. C.Ronaldo và Messi chưa hẳn đã hết thời. Dù vậy, họ cũng không còn đủ sức gánh trên vai cả đội bóng như trước. Việc Juventus hay Barcelona bị loại ngay từ vòng 1/8 Champions League không phải là bi kịch. Nó là hệ quả của sự phụ thuộc quá lớn đã "ăn sâu vào máu" của những CLB này.

Giờ đây là thời đại của những "siêu nhân thế hệ mới". Haaland và Mbappe chính là đại diện của thế hệ như vậy. Họ là lớp kế cận, được kỳ vọng sẽ tạo nên thế thống trị mới cho bóng đá thế giới.

Nếu xét về tầm ảnh hưởng, Mbappe và Haaland chưa tạo ra được như hai người đàn anh. Thế nhưng, về bước đầu, họ cũng khiến tất cả phải nhắc tới mình với màn trình diễn vô cùng ấn tượng.

Nhưng ở vòng tứ kết Champions League, những "siêu nhân thế hệ mới" sẽ phải đối đầu với những thử thách vô cùng khó khăn. Đối diện với Haaland là Man City, còn thử thách trước mặt Mbappe là Bayern Munich.

Có chi tiết đáng chú ý, Haaland bỗng dưng sa sút kể từ sau thời điểm tức giận, ném áo vào cầu thủ Koln (ở trận đấu mà Haaland lập cú đúp nhưng Dortmund vẫn hòa 2-2). Trong 4 trận gần nhất (3 trận ở đội tuyển Na Uy, 1 trận ở Dortmund), ngôi sao này đã không thể nổ súng.

Bản thân Dortmund cũng đang có cú trượt dài trong thời gian qua khi chỉ thắng 1/5 trận gần nhất và bị top 4 Bundesliga bỏ xa tới 7 điểm. Không may cho Dortmund và Haaland khi họ đụng độ với Man City ở thời điểm khủng khiếp nhất. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola giống như cơn lốc cuốn phăng mọi vật cản trong thời gian qua.

Trong khi đó, Mbappe cũng không có trạng thái tốt nhất khi cũng có 4 trận không thể ghi bàn. Ở vòng 1/8, Mbappe đã "cuốn phăng" Barcelona nhờ màn trình diễn ngoại hạng của mình. Thế nhưng, Bayern Munich là thử thách khó khăn hơn rất nhiều.

"Hùm xám" đang đạt trình độ tiệm cận với sự hoàn hảo, khi mạnh đều cả 3 tuyến. Họ đã giành chiến thắng 21/22 trận đấu gần nhất ở Champions League. Ở trận chung kết mùa giải trước, chính Bayern Munich đã giành chiến thắng trước PSG.

Có chăng, lợi thế của PSG ở chỗ chân sút số 1 của Bayern Munich là Lewandowski không thể ra sân vì chấn thương. Để vươn lên cao nữa, PSG cũng như Mbappe cần phải chiến thắng ở thử thách khó như vậy.

Một trận đấu khác rất đáng chú ý là giữa Real Madrid và Liverpool. Đây là trận đấu tái hiện lại trận chung kết năm 2018. Mặc dù ở thời điểm này, cả hai đều không có được trạng thái tốt nhất nhưng đây vẫn là cuộc đối đầu đáng chú ý.

Sergio Ramos đã dính chấn thương và không thể "tái ngộ" Salah, nạn nhân của anh trong trận chung kết năm 2018. Nó khiến cho hàng thủ của Real Madrid càng mong manh hơn, trước hàng tấn công khủng khiếp của Liverpool. Nhưng Zidane luôn là người khó lường. Kể từ khi làm HLV, Zizou luôn có cái duyên ở Champions League, khi luôn giúp Real Madrid thể hiện được bản lĩnh.

Ở cặp đấu còn lại, Chelsea sẽ hành quân tới sân của Porto. Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel vừa bị tổn thương sau thất bại với tỷ số 2-5 trước West Brom cuối tuần qua. Nhưng nhiều người cho rằng, đó chỉ là tai nạn bởi Chelsea đã mất người từ sớm.

Về cơ bản, Chelsea của Thomas Tuchel vẫn tốt ở hàng thủ. Họ đã giữ sạch lưới trong 10/12 trận trước đó. Ở vòng 1/8, The Blues không cho Atletico Madrid cơ hội phản kháng.

Tất nhiên, Chelsea không thể coi thường Porto. Lối chơi phòng ngự của HLV Sergio Conceicao luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm. Juventus là CLB nếm trải cảm giác ấy, khi bất lực trước Porto. Hàng công của Chelsea lại đang bị nghi ngờ ở thời điểm này. Không dễ để họ vượt qua "khối bê tông" vững chắc của Porto.

H.Long

Nguồn tin: dantri.com.vn


HLV   Man City   UEFA  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...