23/03/2021 7:10  
Việc Man Utd thất bại ở FA Cup được xem là điều... hết sức bình thường. Đó là phản ứng hết sức nguy hiểm và ngăn họ trở thành "người khổng lồ".

Chỉ vài ngày sau chiến thắng rực rỡ trước AC Milan ở Europa League, Man Utd lại... "nếm trái đắng". Không có gì bào chữa sau thất bại 1-3 trước Leicester City, khiến cho Quỷ đỏ bị loại khỏi FA Cup. Đơn giản, họ thua kém hoàn toàn đối thủ.

Có một vài ý kiến chỉ trích sai lầm của Fred hay cách dùng người của Solskjaer ở trận gặp Leicester City nhưng dường như những phản ứng chỉ ở mức độ nhẹ nhàng, vừa phải. Không hề có sự đay nghiến nào.

Man Utd đã chấp nhận thất bại theo cách "nhẹ nhàng" tới mức Harry Maguire bị phát hiện tươi cười với các đồng đội cũ ở Leicester City sau trận đấu kết thúc. Hay chính bản thân HLV Solskjaer cũng... cười khi trả lời họp báo.

"Trận thắng AC Milan giữa tuần qua khiến cho các cầu thủ mất rất nhiều sức. Chúng tôi không có nhiều năng lượng khi bước vào trận đấu này" - HLV Solskjaer lý giải sau trận đấu với Leicester City.

Đây là trận đấu mà HLV người Na Uy đã chủ động xoay vòng khi có 5 sự thay đổi. Đáng chú ý nhất, ông đã để Bruno Fernandes ngồi dự bị. Thậm chí, ông còn khẳng định: "Nếu được quay lại thì vẫn chọn như vậy".

Câu hỏi đặt ra là phải chăng Man Utd không có tham vọng vô địch? Nhìn phản ứng "tươi cười" của những thành viên của CLB sau trận đấu, người ta càng có lý do để tin vào điều đó. Vấn đề nguy hiểm nằm ở chỗ đó!

HLV Solskjaer không sai khi xoay vòng lực lượng nhưng đội bóng của ông còn thiếu một điều để có thể vươn mình trở thành "người khổng lồ", đó là... nghĩ lớn hơn. Họ đang rơi vào trạng thái "tự hài lòng", "tự thỏa mãn".

Sau chiến thắng trước AC Milan, Man Utd lại không cho thấy quyết tâm đủ lớn, để có thể tiếp tục chiến đấu với Leicester City. Dù đó là lực lượng dự bị nhưng ít nhất, Man Utd không hề yếu so với "Bầy cáo". Ở khía cạnh khác, điều mà người ta cần là sự quyết tâm cao độ, những ngôi sao của Man Utd không thể hiện được.

Có chi tiết rằng, dù bị chỉ trích nhưng Van Gaal hay Mourinho ít nhất đã mang về danh hiệu trong phòng truyền thống của Man Utd. Còn HLV Solskjaer thì chưa!

Ở mùa giải trước, Man Utd đã lọt vào 3 trận bán kết ở League Cup, FA Cup và Europa League nhưng đều gục ngã. Nên nhớ, trước giai đoạn ấy, Quỷ đỏ đang thăng hoa với sự xuất hiện của Bruno Fernandes.

Sang mùa này, mọi thứ có thể sẽ lặp lại. Giờ đây, Man Utd chỉ trông chờ vào đấu trường Europa League. Còn lại, họ đều đã bị loại. Trong đó, một lần nữa họ lại thua ở bán kết League Cup trước Man City.

Không phải ngẫu nhiên, Man Utd luôn gây thất vọng ở thời điểm quyết định, như cái cách họ bị loại cay đắng ở Champions League khi thua Leipzig ở trận đấu cuối cùng vòng bảng. Rõ ràng, trong tư tưởng của Man Utd lúc này, họ quên mất rằng mình là nhà vô địch bất khả chiến bại trong quá khứ, và quên luôn bản năng của kẻ chinh phục.

Không lạ khi Man Utd thể hiện tư tưởng "hài lòng" sau thất bại trước Leicester ở FA Cup. Đó là tư tưởng đã kìm hãm Quỷ đỏ, khiến họ chưa bao giờ dám nghĩ mình là "người khổng lồ" và nghĩ về mục tiêu vô địch.

HLV Solskjaer không dưới một lần cho thấy tư tưởng hài lòng về... mục tiêu top 4 ở Premier League, dù cho từng có thời điểm, Man Utd dẫn đầu giải đấu trong mùa giải này (thời điểm ấy, ông cũng không dám nói về ngôi vô địch).

Tất nhiên, Man Utd thiếu nhiều yếu tố để "lớn" hơn. Nhiều quan điểm cho rằng CLB vẫn ở trong giai đoạn xây dựng đội hình, nhưng ít nhất, họ cần phải "lớn" từ trong tư tưởng.

Đáng tiếc, chỉ có một người nghĩ lớn ở Man Utd, đó là Bruno Fernandes...

H.Long

Nguồn tin: dantri.com.vn


Europa League   Fernandes   HLV   Man City   chinh phục   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...