27/10/2020 8:20  
Chiếc ghế của hai HLV Solskjaer và Lampard quá “nóng”, khiến họ như những chú chim sợ cành cong. Việc cả hai không dám mạo hiểm khiến cho trận đại chiến Man Utd - Chelsea trở nên vô cùng nhạt nhẽo.

Chiến thắng luôn là tôn chỉ của mọi đội bóng lớn. Thế nhưng, để chỉ ra một trận đấu mà không ai muốn chiến thắng, hãy cứ theo dõi trận đấu giữa Man Utd và Chelsea vào cuối tuần qua.

Thật lạ lùng khi trận đấu như vậy là xuất hiện ở trận đấu đỉnh cao ở Premier League, nơi có hàng trăm triệu người theo dõi. Với nhiều người thức xem bóng khuya tối thứ Bảy vừa qua, họ cần những pha “diễn hài” như của thủ thành Mendy bên phía Chelsea (suýt chuyền thẳng về khung thành) để... chống buồn ngủ.

Thực sự, cả HLV Solskjaer và Lampard đều bước vào trận đấu với sự rụt rè chưa từng thấy. Nó thể hiện ngay ở đội hình xuất phát, HLV Solskjaer đã giữ nguyên cặp “máy quét” Fred, McTominay án ngữ trước bộ tứ vệ (trước PSG còn là 5 hậu vệ). Nhiều ngôi sao tấn công khác như Van De Beek, Pogba, Cavani hay Greenwood đều phải ngồi dự bị.

Sự thay đổi mang tính chất đột biến chỉ diễn ra ở phút 83, khi McTominay rời sân nhường chỗ cho Greenwood. Trước đó, HLV Solskjaer chỉ thay đổi những cầu thủ tấn công (Mata, Daniel James rời sân nhường vị trí cho Pogba và Cavani).

Chelsea cũng không khá khẩm hơn, thậm chí, tư tưởng của HLV Lampard còn... rụt rè hơn. Khi tung ra sân sơ đồ 3 trung vệ. Điều đáng nói, ngay cả Timo Werner cũng được chỉ đạo lui về phòng ngự cùng với Reece James. Còn hai hậu vệ cánh của Chelsea không dám dâng quá cao. Cần lưu ý rằng, trong mùa Hè vừa qua, Chelsea đã vung tới 230 triệu bảng để tăng cường lực lượng, phần lớn trong đó để chiêu mộ những ngôi sao tấn công.

Bởi sự thận trọng ấy, Man Utd và Chelsea đã biến trận đấu chẳng khác gì... trận giao hữu. Tình huống đáng chú ý nhất chỉ xuất hiện ở cuối trận thì khi thủ thành Mendy bay người cứu thua sau cú dứt điểm của Rashford. Còn lại, thứ gia vị để trận đấu “được nhắc tới nhiều” sau đó chỉ là tình huống Maguire ôm chặt Azpilicueta (nhiều quan điểm cho rằng Chelsea xứng đáng hưởng phạt đền).

Sau trận, HLV Solskjaer tươi cười chạy tới bắt tay Lampard. Cavani tới nói chuyện với Thiago Silva, Maguire tới bắt tay Chilwell. Đó như thể trận đấu “hòa bình” và là nơi những người cũ tri ân.

Điều đáng nói, trong buổi họp báo, cả hai HLV Lampard và Solskjaer đều tiếc nuối vì cho rằng đội bóng của mình xứng đáng chiến thắng. Nhưng rõ ràng, thực tế trên sân không cho thấy điều điều đó. Trận đấu gần như bị bóp nghẹt ở khu vực giữa sân, trong toán tính thực dụng của cả hai. Không có quá nhiều pha bóng đột biến. Man Utd và Chelsea là những CLB mắc sai lầm cá nhân thuộc hàng cao nhất ở Premier League. Thật lạ là không hề có sai lầm nào xuất hiện.

Có cảm giác như HLV Solskjaer và Lampard như những chú chim sự cành cong. Sức ép dồn lên vai của họ là quá nặng nề sau những màn khởi đầu không thuận lợi ở Premier League mùa này. Cả hai đều nằm trong nhóm những HLV có nguy cơ bị sa thải cao nhất Premier League.

Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu “tươi tắn” hơn với HLV Solskjaer sau hai chiến thắng liên tiếp trước Newcaslte và PSG. Đương nhiên, ông không dám mạo hiểm bởi nếu thất bại trước Chelsea, sức ép sẽ trở lại. Chắc chắn, chẳng ai chỉ trích Man Utd nếu như giành 1 điểm trước Chelsea.

Tương tự là Lampard. Những lần mất điểm liên tiếp ở mùa này (đặc biệt là sau trận đấu với Southampton) khiến cho ông không khác gì đang ngồi vào lò lửa. Sau trận đấu với Southampton, Lampard đã thừa nhận: “Các học trò đã làm trái ý tôi. Tôi muốn họ tập trung thi đấu bóng dài, hạn chế dâng cao pressing ở thời điểm cuối trận. Dù vậy, họ lại muốn thi đấu cống hiến”.

Có lẽ, rút kinh nghiệm sâu sắc từ trận hòa ấy, Lampard đã tỏ ra quá thận trọng trong cả hai trận đấu với Sevilla và Man Utd. Lần đầu tiên trong mùa giải, The Blues giữ sạch lưới liên tiếp nhưng tất cả đều mang tới nỗi thất vọng.

Có thể, cả HLV Solskjaer và Lampard đều cảm nhận rằng đội bóng của mình chưa đủ lớn để có thể áp lực lên đối thủ (vốn chủ động chơi thực dụng). Ở mùa giải trước, Lampard đã chỉ đạo các học trò dồn lên hết sức ngây thơ và thua Man Utd với tỷ số đậm trong cả hai lượt trận. Sang năm nay, ông đã thay đổi.

Cũng khó có thể trách hai HLV bởi áp lực trong bóng đá hiện đại luôn rất cao. Chỉ cần thua một trận cầu đỉnh cao, họ sẽ lại bị ném vào lò lửa. Chỉ đáng tiếc là những toan tính thực dụng lại xuất hiện bởi hai HLV trẻ bậc nhất Premier League mùa này. Đáng ra, ở tuổi ấy, người ta muốn thấy sự táo bạo, nhiệt huyết hơn từ họ.

H.Long

Nguồn tin: dantri.com.vn


HLV  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...