30/01/2021 11:20  
Anthony Martial đang là một gánh nặng chứ không phải nhân tố quan trọng của MU trong cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh.

   

Những pha bóng hay nhất của Cavani trong màu áo MU

* "Quỷ đỏ" bất ổn hàng công

Tính cho đến trước vòng 21, MU đang đứng trong nhóm cạnh tranh ngôi vô địch Premier League, nhưng con số thống kê của họ không ấn tượng. Họ lọt lưới nhiều nhất trong top 4, cũng là đội đá sân nhà tệ nhất top 4, không một tiền đạo nào của họ đang trong top 10 chân sút ghi bàn nhiều nhất và người MU duy nhất góp mặt trong top 10 lại là một tiền vệ (Bruno Fernandes) đã 4 vòng liên tiếp không ghi bàn.

Một trong những khu vực thể hiện sự thiếu ổn định của MU là hàng tiền đạo. Marcus Rashford là tiền đạo ghi bàn tốt nhất của họ với 7 bàn, 5 kiến tạo từ đầu mùa, nhưng Rashford đã tịt ngòi từ đầu năm 2021. Edinson Cavani, người ghi bàn nhiều thứ 2 với 4 bàn, mới đá chỉ hơn 500 phút do tuổi cao. Người thứ 3, Anthony Martial, ghi mới có 2 bàn, 3 kiến tạo, dù đã đá chính ở 14/16 trận ra sân cho CLB.

Chỉ riêng việc “ông già” Cavani đá 533 phút mà vẫn ghi nhiều bàn gấp đôi so với Martial cho thấy sự tồi tệ của Martial như thế nào. Thậm chí trong những phút ít ỏi trên sân, Cavani có cường độ làm việc và phạm vi di chuyển có khi còn rộng và hiệu quả hơn so với những gì Martial có thể làm trong 90 phút.

Không thể hiểu được vì sao Martial lại được cho hết cơ hội này tới cơ hội khác để dẫn đầu hàng công MU kể từ khi gia nhập CLB dưới thời Louis Van Gaal, khi giai đoạn duy nhất mà vị trí của anh bị ảnh hưởng là thời Jose Mourinho vì ông có Ibrahimovic, Lukaku.

Martial đã đá gần 250 trận cho MU, đó là một con số rất lớn và thường một cầu thủ khi đạt tới con số đó là những người đủ độ tin cậy, và với một CLB lớn như MU thì đó hẳn phải là một danh thủ hàng đầu.

* Đau đầu với bài toán Anthony Martial

Không một ai, có lẽ ngoại trừ chính Anthony Martial, nghĩ Anthony Martial là một tiền đạo hàng đầu. Ngay cả khi là một ngôi sao trẻ sáng giá tại Monaco, Martial đã bị HLV Claudio Ranieri đẩy lên ghế dự bị và sử dụng Dimitar Berbatov vì Martial cực lười chạy không bóng.

Và dường như sang đá cho MU không khiến thói quen đó mất đi, Martial chỉ hiệu quả khi được chuyền bóng thẳng tới chân, và sau đó dùng kỹ năng đột phá của mình để qua người rồi vào vị trí sút.

Kỹ năng đột phá và dứt điểm của Martial là rất tốt, nhưng khi đối thủ biết điều đó và có giải pháp để ngăn anh đón bóng ở những vị trí thuận lợi thì tiền đạo người Pháp như một kẻ vô hình trên sân.

Martial 1-chọi-1 với hậu vệ đối phương là một người nguy hiểm; Martial 1-chọi-2 hay thậm chí 1-chọi-3, hay một Martial bóng mãi không đến chân, là một tiền đạo vô dụng.

Muốn có bóng thì phải chăm đi lấy, nhưng Martial có thời điểm sở hữu tổng quãng đường di chuyển trên sân còn kém hơn cả Eden Hazard và anh gần như không pressing. Phong độ của Luke Shaw ở MU gần đây rất tốt nhưng cũng phải nói rằng Shaw đã được Rashford tiếp ứng rất nhiều, bởi Martial đã không còn ở biên trái nữa mà bị đẩy lên trên.

Nói cách khác, sự lười chạy và lười tranh chấp của Martial có ảnh hưởng không nhỏ tới hàng phòng ngự MU, dù về lý thuyết nhiệm vụ của tiền đạo là ghi bàn. Có đội lớn nào ở châu Âu chơi kiểm soát bóng nhiều mà không sở hữu những tiền đạo chịu khó pressing? Nếu không phòng ngự được thì lấy đâu ra bóng mà đòi phô diễn kỹ thuật rê dắt?

MU đã may mắn sử dụng được Rashford trong vai trò chạy biên trái bởi vị trí tiền đạo cắm là vị trí mà Martial… ít gây ra nguy hại cho thế trận của đội nhà nhất.

Nhưng chính vì thế Martial đã tụt dốc về mặt hiệu quả: Không còn có thể đứng chờ bóng bên cánh trái, đón được bóng và rê dắt với chỉ 1 hậu vệ đội bạn phía trước. Tiền đạo đá cắm phải quay lưng về cầu môn đối phương nhiều hơn, phải tích cực chạy chỗ để gây khó khăn cho trung vệ đối phương hơn mà thường anh ít nhất phải đấu với 2 trung vệ của phía bên kia.

Gabriel Jesus sau 170 trận cho Man City đã ghi 73 bàn, trong khi Martial mất 247 trận để ghi 76 bàn. Tính riêng ở Champions League, Jesus sau 26 trận đã ghi 15 bàn, còn Martial sau 38 trận ghi có 7 bàn. Jesus cao có 1m75 và nặng 73kg vẫn là một tiền đạo cắm hiệu quả hơn hẳn một Martial cao 1m81 và nặng 76kg.

Nếu mà là một đội bóng khác tham vọng hơn, cứng rắn hơn, có lẽ họ đã tống cổ Martial từ lâu, khiến sự dễ dãi của MU càng thêm khó hiểu. Martial sẽ không thể là một quân bài chủ chốt nếu MU tham vọng vô địch Premier League, hành trình đi tìm một tiền đạo cắm giỏi nên được chuẩn bị sớm.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Fernandes   HLV   Kỹ năng   Man City   Ngoại hạng Anh   thói quen  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...