05/04/2021 16:11  
Lễ hỏi của cặp đôi Khánh Lam - Xuân Khánh "gây sốt" cộng đồng mạng khi từ phông nền, hoa cưới, bánh ngọt, trang phục của cô dâu, chú rể đều mang hình ảnh của... chú mèo máy nổi tiếng Doraemon.

Cô dâu Khánh Lam (sinh năm 1993,  quê Bạc Liêu) và chú rể Xuân Khánh (sinh năm 1992, quê TP.HCM) đã "gây sốt" cộng đồng mạng khi quyết định tự tay trang trí, thiết kế không gian đám hỏi mang phong cách độc đáo: Từ phông nền, hoa cưới, bánh ngọt, trang phục của cô dâu, chú rể đều mang màu xanh đặc trưng  và hình ảnh của chú mèo máy nổi tiếng Doraemon. Không gian đám hỏi khiến cho họ hàng 2 bên và bạn bè tới dự đều rất thích thú, hào hứng. 

Theo chia sẻ của Khánh Lam, cô đã yêu chú mèo máy từ khi mới biết đọc. Nhà Khánh Lam có một tiệm sách báo nên từ nhỏ đã tiếp xúc với nhiều bộ truyện tranh, truyện chữ. Nhưng những cuốn truyện Doraemon khiến cô mê mẩn, yêu thích hơn cả. Người thân hay bạn bè đi du lịch ở đâu cũng tìm mua những món đồ có hình chú mèo máy để "chiều lòng" cô gái.

Lam và Khánh vốn định tổ chức đám cưới năm 2020 nhưng vì dịch mà bị hoãn.  "Để có một đám hỏi đáng nhớ, mình nảy ra ý tưởng về đám hỏi "full Mon". Anh xã chiều vợ nên đồng ý ngay. Khoảng nửa năm trước ngày diễn ra đám hỏi, chúng mình bắt đầu sưu tầm, gom những đồ vật liên quan, đặt may các món đồ", Lam kể.

Hai bên gia đình đều biết con cuồng Doraemon nên chẳng ngạc nhiên hay phản đối về ý tưởng phá cách này. Mọi người trong gia đình cũng chạy đôn đáo để tìm các món đồ tone xanh phù hợp mong muốn của cô nàng. Những đồ trang trí như phông nền, chai nước, khăn trải bàn, ly nước trong đám... được bên thiết kế đám cưới chuẩn bị kĩ càng theo đúng ý của cô dâu.

Theo chia sẻ của Lam, khâu khó khăn nhất chính là chuẩn bị sính lễ. "Vì hai bên gia đình "kẻ Bắc người Nam" (gia đình anh xã mình sinh sống tại TP.HCM nhưng gốc ở Bắc, còn gia đình mình thì là người miền Tây, gốc Hoa), nên mẹ chồng cũng mất khá nhiều thời gian để tìm hiểu xem lễ ở nhà gái khác biệt như thế nào", Lam chia sẻ.

Mẹ đẻ Lam đã đặt tráp về Bạc Liêu cho Lam và Khánh trang trí, sau đó gửi ngược lên TP HCM để nhà trai đi kết hình rồng phụng. Do tráp cao, hai nhà lại cách nhau gần 300 km nên trên đường đi ăn hỏi nhà trai hồi hộp, chỉ sợ bong tróc. May mắn khi tới nhà gái các tráp vẫn còn nguyên vẹn.

Hai người mẹ rất chiều chuộng Lam. Trước đám hỏi, mẹ đẻ tận tay đưa làm đi làm bộ nail hình các nhân vật trong bộ truyện tranh nổi tiếng, còn mẹ chồng lặn lội 4 tiệm vàng để chọn cho Lam một bộ trang sức Doraemon. "Sau khi tìm được bộ trang sức này, ngày nào mẹ chồng cũng quay video khoe mình. Mẹ cảm thấy rất hài lòng và mình cũng vậy", Lam bật mí.

Do mê Doraemon từ nhỏ nên Khánh Lam sở hữu bộ sưu tập khá "đồ sộ" về nhân vật này.  Phòng ngủ của cô có sự hiện diện của Doraemon khắp nơi từ bàn trang điểm, tủ quần áo, bình nước tới ghế lười, gối ôm. Bên cạnh đó, Lam còn có cả ốp lưng, phụ kiện điện thoại, vali, dép crocs, túi đựng passport, túi đựng hồ sơ đi làm... có hình mèo máy.

Trước khi về chung một nhà, đôi trẻ đã có 6 năm hẹn hò. Khánh Lam chia sẻ, anh xã không có thói quen tặng quà cho cô vào những dịp lễ, ngày kỉ niệm. Thế nhưng, anh lại nhiều lần khiến cô bất ngờ với những món quà liên quan đến Doraemon như: dành cả tuần liền để ghép bộ lego Doraemon hơn 8000 mảnh, hay trước đó là dựng sân bóng chày có 3 ống cống - một hoạt cảnh "huyền thoại" của bộ truyện này để vợ trưng ở phòng tân hôn... 

Cô dâu Khánh Lam cho hay hôn lễ của mình sẽ diễn ra vào tháng 7 tới. Cả hai đang lên ý tưởng trang trí đám cưới theo phong cách Doraemon cho cả tiệc ở Bạc Liêu (nhà gái) và TP.HCM (nhà trai). 

"Nhiều người thân đang gợi ý mình mặc soa-rê mèo ú trong lễ cưới. Mình sẽ suy nghĩ về ý tưởng thú vị này", Lam vui vẻ chia sẻ.

Minh Khôi

Ảnh: NVCC

Nguồn tin: dantri.com.vn


HCM   Không gian   du lịch   huyền thoại   thói quen  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...