20/10/2021 21:10  
Messi đã lập cú đúp giúp PSG ngược dòng thắng nghẹt thở Leizpig. Thế nhưng, dường như câu chuyện mới chỉ có… một nửa của sự thật.

Lionel Messi đã lập cú đúp giúp Paris Saint Germain (PSG) chiến thắng. Đó là sự thật. Đội bóng nước Pháp đã vượt lên dẫn đầu bảng A. Đó cũng là sự thật. Nếu chỉ nghe về hai sự thật ấy, bất cứ ai cũng tin rằng đội bóng nước Pháp đã trải qua trận đấu hoàn hảo trước Leizpig.

Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là một nửa sự thật…

Có một thống kê đã nói lên tất cả. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG, được tính toán theo số cơ hội, số lần tấn công…) của PSG trong trận đấu với Leipzig chỉ là 1,55. Có nghĩa rằng việc ghi được tới 3 bàn là thành công… ngoài sức tưởng tượng của họ. Trong khi đó, chỉ số xG của Leipzig lên tới 2,04.

Nói vậy để thấy rằng, đội bóng thành Paris đã thực sự lép vế trước đội bóng đang chìm trong khủng hoảng như Leizpig (thua cả 2 trận đầu tiên ở Champions League). Dù kiểm soát bóng lên tới 64% nhưng PSG chỉ tung ra 11 cú sút. Con số ấy của Leipzig lên tới 18.

Trong ngày hàng tiền vệ của Leipzig đã tổ chức pressing khá tốt, tuyến giữa của PSG gần như tê liệt. Bộ ba Gueye, Herrera và Verratti đã gặp nhiều vấn đề trong việc thoát pressing, khiến cho những đợt triển khai bóng của PSG tê liệt.

Ngay cả khi Messi đã chủ động lùi sâu, để tham gia vào việc kiến thiết lối chơi của CLB như thời ở Barcelona, thì PSG vẫn… gặp khó. Trước thời khắc làm tung lưới Leizpig, El Pulga gần như mất hút trên sân.

Không quá khi nói rằng, Leizpig không thua PSG. Họ chỉ thua đẳng cấp và sự xuất hiện của Messi. Tất nhiên, những ngôi sao như Messi sinh ra để làm điều đó. Thế nhưng, đừng bất ngờ khi cho rằng đội bóng thành Paris quá may mắn trong một ngày đẹp trời. Đặt giả sử nếu đêm qua không phải là ngày siêu sao số 30 bất ngờ có được 2 bàn thắng, có lẽ chiến thắng đã được về đội bóng nước Đức.

Ngay cả HLV Pochettino đã không ngần ngại thừa nhận sau trận đấu: "PSG không tìm ra nổi giải pháp tập thể trong trận đấu này. Chúng tôi chỉ có thể chiến thắng nhờ tài năng cá nhân của Messi và Mbappe.

PSG đã chơi dưới sức trong trận đấu này khi các tiền vệ mất bóng rất nhiều. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng gặp khó khăn trong việc kết nối các cầu thủ tấn công. Do đó, chúng tôi cần phải sửa sai sau trận đấu này".

Rõ ràng, "vầng hào quang" của Messi đã khiến cho sự yếu kém của PSG không bị đem ra bàn tán quá nhiều sau trận đấu. Nhưng rõ ràng, đội chủ sân Công viên các Hoàng tử không thể lên ngôi vô địch chỉ nhờ những "khoảnh khắc cá nhân" của Messi, Mbappe hay sự xuất sắc của thủ thành Keylor Navas.

Và còn một thống kê sẽ khiến cho PSG phải "đau đầu" về lâu dài. Đó là việc hai cầu thủ "lười" gây áp lực lên đối phương nhất chính là Messi và Mbappe. Trung bình mỗi trận đấu, Mbappe chỉ có 7,99 lần chủ động lao vào đối thủ để pressing. Con số ấy của Messi khá hơn một chút là 12,31 lần.

Sau khi Messi gia nhập, Neymar cũng "ngại" pressing hơn. Anh chỉ có 11,79 lần/trận kém xa so với mùa giải trước 15,21 lần/trận). Julian Draxler có 9,68 lần/trận, cũng kém một chút so với mùa trước là 10,79 lần /trận.

Đã có những nghi ngại về việc khi bộ ba Messi, Mbappe, Neymar cùng xuất phát, PSG khó có thể pressing từ xa nổi so với đối thủ. Nếu vậy, điều đó sẽ tăng áp lực lên cho hàng tiền vệ và hậu vệ. Điều đó khiến họ có thể gặp khó trước những đội bóng thi đấu pressing cường độ cao.

Nói vậy để thấy, PSG chưa thể yên tâm ngay cả khi Messi đã tỏa sáng. Tất cả mới chỉ là một nửa sự thật. Nó không phải là sự thật.

H.Long

Nguồn tin: dantri.com.vn


HLV   khủng hoảng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...