24/12/2020 11:10  
Messi đã không còn buồn. Barcelona cũng tươi sáng hơn. Sau những dỗi hờn, trái tim của El Pulga đã đặt đúng nơi thuộc về...

"Tôi đã trải qua mùa Hè vô cùng tồi tệ và muốn ra đi. Tới đầu mùa giải, tôi vẫn còn đang phân vân. Còn giờ đây, tôi đã ổn. Tôi muốn chiến đấu vì tương lai sắp tới" - Messi tâm sự trên tờ La Sexta cách đây vài ngày.

Ở thời điểm hiện tại, chẳng ai biết tương lai của Messi sẽ ra sao. Bản thân anh cũng chưa đề cập tới chuyện gia hạn hợp đồng. Nhưng ít nhất, phát biểu của El Pulga cũng đủ làm những người Barcelona vui ở thời điểm này. Bởi đơn giản, họ cần Messi vui vẻ. Chỉ có như vậy, CLB mới hy vọng những điều lớn lao.

Có một cụm từ rất hay "làm bằng cả trái tim" để chỉ việc dồn mọi tâm huyết cho công việc. Nếu chỉ làm vì mục đích lao động thì hiệu quả tối đa cũng chỉ ở mức hoàn thành (cho đúng với nghĩa vụ) nhưng khi đặt cả trái tim của mình trong đó, mọi thứ sẽ trở nên xuất sắc tới mức phi thường.

Và nếu như chỉ để làm hoàn thành công việc thì bạn sẽ mãi chỉ là "nô lệ" của đồng tiền. Chỉ khi trái tim thực sự vui, bạn mới tìm thấy ý nghĩa thực sự của lao động. Nó không còn đơn thuần là kiếm được đồng tiền, mà đó còn là niềm hạnh phúc.

Quãng thời gian đầu mùa giải, Messi không quá tệ. Nhưng có vẻ như mọi chuyện khiên cưỡng. Messi tự đặt mình giống như người lao động, làm đúng với trách nhiệm từ đồng lương khổng lồ của mình. Nhưng Messi có thực sự vui? E rằng là không. Có quá nhiều sức ép khủng khiếp dồn lên đôi vai mệt mỏi ấy.

Cho tới trước trận đấu với Real Betis vào ngày 7/11, El Pulga thậm chí còn không có nổi bàn thắng nào từ bóng sống. Sự buồn bã của Messi kéo theo đó là hình ảnh Barcelona tệ chưa từng thấy trong hàng thập kỷ quả.

Nếu cứ chơi như giai đoạn đầu, Messi sẽ chẳng bao giờ là cầu thủ giỏi như hiện tại. C.Ronaldo cũng vậy. Chẳng ai có thể bắt siêu sao người Bồ Đào Nha tập luyện lúc 2 giờ sáng (sau khi trận đấu kết thúc), ngoại trừ đó là lựa chọn của trái tim.

Và rất may, trái tim của Messi cũng trở về nơi thuộc về, đó chính là Barcelona. Còn nhớ, sau khi siêu sao người Argentina cân bằng kỷ lục, Vua bóng Pele từng nhắc nhở: "Giống như cậu, tôi hiểu được cảm giác khoác lên mình màu áo thân yêu của CLB mỗi ngày. Tôi hiểu rằng không có điều gì tốt hơn nơi chúng ta gọi là mái nhà".

Có lẽ, chẳng nơi đâu, Messi có thể làm việc "bằng cả trái tim" như tại Barcelona, nơi anh đã gắn bó 15 năm vui buồn. PSG hay Man City có thể trả cho El Pulga số tiền kếch xù. Tại đó, Messi có thể giành được danh hiệu mới nhưng đó chưa chắc là nơi anh thuộc về và muốn cống hiến "bằng cả trái tim". Chỉ có "mái nhà" Nou Camp mới mang tới cho Messi cảm hứng thực sự.

Kể từ sau trận đấu với Juventus, Messi đã mang tới hình ảnh hoàn toàn mới. Trong 4 trận đấu gần đây, El Pulga đã ghi được 3 bàn thắng, 1 kiến tạo thành bàn. Cảm giác hạnh phúc là điều mà người ta có thể cảm nhận trong từng bước chạy của Messi trên sân, chứ không còn đơn thuần là phát biểu trên tờ La Sexta như ở phần đầu bài viết.

"Tôi đã nói rồi. Messi đang hạnh phúc" - HLV Ronald Koeman tự tin phát biểu trên mặt báo. Messi hết buồn. Barcelona đương nhiên tươi sáng hơn. 10 điểm trong 4 trận vừa qua đã đưa Barcelona lên xếp thứ 5 ở La Liga, vị trí khá khẩm hơn rất nhiều so với khi ngụp lặn ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Điểm 10 của tờ Whoscored (lần đầu tiên ở La Liga mùa này) trong trận đấu với Valladolid chính là phần thường cho những nỗ lực của Messi. Điểm 10 ấy mang ý nghĩa khích lệ ghê gớm và nó tới ngay sau thời điểm Messi nhận phần thưởng Vua phá lưới La Liga (Pichichi). Đó chính là tia sáng đầu tiên báo hiệu sự trở lại.

Cánh phóng viên đã rất tài tình khi chụp được hình ảnh Messi nở nụ cười nhìn về trái bóng trong trận đấu với Valladolid. Đó chính là nụ cười của niềm hạnh phúc...

H.Long

Nguồn tin: dantri.com.vn


HLV   Man City   hoàn thành công việc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...