03/01/2021 10:20  
Vẫn như thường lệ, ông thầy người Bồ Đào Nha vui vì hai trò cưng nhưng không quên "đá xoáy" đối thủ.

   

Video 3 bàn thắng của Tottenham vào lưới Leeds United (Nguồn: K+)

Tottenham vừa có chiến thắng đầu tiên trong năm 2021 sau khi vượt qua Leeds United với tỉ số 3-0 ở vòng 17 Ngoại hạng Anh. Cặp Son Heung Min và Harry Kane thêm một lần rực sáng khi mỗi người có một bàn và 1 kiến tạo, cầu thủ còn lại ghi bàn cho “Gà trống” là Toby Alderweireld.

Tính ra, Son Heung Min và Harry Kane đã giúp nhau ghi bàn trong 13 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh mùa này, nhiều nhất trong lịch sử giải đấu dù mới đi được chưa đầy 1 nửa chặng đường. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Jose Mourinho tự hào về hai cậu học trò cưng.

“Sự ăn ý của Kane và Son là quá tốt. Điều quan trọng nhất khi đối đầu với Leeds United là sự cơ động. Chiến thuật của họ là 1 kèm 1 nên nếu bạn không di chuyển, hậu vệ đối phương sẽ có ngày làm việc dễ dàng. Bởi vậy, các cầu thủ của tôi di chuyển liên tục.

Hãy nhìn cách Kane xoay người sang cánh phải và Son Heung Min di chuyển vào vị trí dứt điểm. Đó chính là những gì chúng tôi chuẩn bị cho trận đấu. Tất nhiên, cặp đôi này đang làm được những điều phi thường ở mùa giải này.

Cả hai đều là những cầu thủ giỏi trong nhiều năm qua. Họ đã chơi cùng nhau đã khá lâu rồi và điều đó giúp Kane và Son dễ dàng tương tác với nhau để tạo nên những bàn thắng. Tất nhiên, tôi muốn nhiều bàn thắng hơn tới từ những cái tên khác nữa”.

Mặc dù rất vui với chiến thắng của đội nhà nhưng Jose Mourinho vẫn như thường lệ, đó là “đá xoáy” đối thủ và lần này “nạn nhân” của ông thầy người Bồ Đào Nha là Bruno Fernandes. “Bạn biết đấy, bạn sẽ rất vui khi xếp thứ ba trong danh sách những người ghi nhiều bàn nhất giải đấu nhưng ghi tới 10 bàn từ chấm phạt đền mỗi mùa, điều đó chẳng thú vị gì cả. Tất nhiên, tôi không nhắc tới Harry Kane trong trường hợp này”.

Mặc dù không điểm mặt chỉ tên nhưng ai cũng hiểu “Người đặc biệt” nhắc về số 18 của MU. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đang xếp thứ ba trong danh sách “Vua phá lưới” với 11 bàn thắng và lần lập công gần nhất của Bruno Fernandes tới từ chấm phạt đền, giống như Harry Kane của Tottenham.

Ngoài ra, Mourinho còn bảo vệ ba cậu học trò Lo Celso, Reguilon và Lamele vì “trót dại” tổ chức tiệc Giáng sinh bất chấp lệnh cấm của Chính phủ Anh. “Chúng tôi rất thất vọng về việc một số cầu thủ tụ tập đón Giáng sinh. Tottenham hiểu và chấp hành mọi quy định.

Nhưng trong cuộc sống riêng tư, đôi khi bạn không tự chủ được. Tất nhiên, họ sẽ bị chỉ trích và chúng tôi chấp nhận điều đó. Ngay cả khi có ai đó chẳng may dính bệnh, Tottenham vẫn sẽ tiến lên phía trước”.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Chính phủ   Fernandes   HLV   Leeds United   Ngoại hạng Anh  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...