12/04/2021 17:11  
Mourinho đã thực sự rơi xuống "địa ngục" sau thất bại trước Man Utd. Ông đương nhiên phải là người chịu trách nhiệm nhưng cũng có cái khó của riêng mình.

Có một thống kê cho thấy đỉnh cao của Mourinho đã lùi vào dĩ vãng. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, ông thầy người Bồ Đào Nha thua 10 trận trong một mùa giải trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia. Trước nay, những đội bóng của Mourinho đâu có dễ bị đánh bại như vậy nhưng càng ngày, ông và Tottenham càng rơi xuống địa ngục của sự khủng hoảng.

Thật khó tin khi Tottenham của Mourinho lại dễ bị ngược dòng tới vậy. Theo thống kê của Sky Sports, Tottenham đã mất tới 18 điểm khi có lợi thế dẫn trước ở mùa này (chỉ có Brighton tệ hơn thế). Trong đó, có tới 7 lần Tottenham không thể chiến thắng dù dẫn trước đối thủ trong hiệp 1 (tệ nhất Premier League).

Số điểm mà Tottenham đánh rơi vào 10 phút cuối trận là 11 điểm (cũng tệ nhất Premier League). Số bàn thua mà Spurs hứng chịu trong thời điểm này là 9 bàn (tệ nhất giải đấu).

Đó là sự mong manh tới khó tin bởi những đội bóng của Mourinho vốn được biết đến với sự lỳ lợm và thực dụng tới tàn nhẫn. Trước đây, khi để họ vượt lên dẫn trước thì đối thủ gần như "cầm chắc cái chết". Nhưng điều đó đã không đúng ở mùa giải này.

Cách đây 1 tuần, sau khi Tottenham đánh rơi điểm đáng tiếc trước Newcastle, Mourinho đã nhận được câu hỏi về sự mong manh của Spurs. Ông đáp ngắn gọn: "Cùng lối chơi, chỉ khác cầu thủ".

Có thể lý giải rằng phát biểu của Mourinho ngầm ám chỉ rằng lực lượng hiện tại của Tottenham không hợp với lối chơi của ông. Thay vào đó, trong quá khứ, ông đã xây dựng được hệ thống phù hợp với cách chơi của mình.

Quan điểm trên cũng được cựu danh thủ của Man Utd, Roy Keane nhắc tới sau trận đấu vừa qua: "HLV Mourinho luôn cần những cầu thủ phù hợp với công thức của ông ấy. Nhưng tiếc rằng Tottenham chưa có được điều đó, dù sở hữu không ít cầu thủ xuất sắc. Họ không đủ tốt để giữ được sự chắc chắn ở tuyến dưới.

Những cầu thủ của Tottenham ở thời điểm này không đủ tốt như những người trước kia ông ấy dẫn dắt. Họ thiếu bản lĩnh và không có sự ăn ý trong phòng ngự. Tôi cũng từng nói về điều này khi HLV Mourinho còn dẫn dắt Man Utd. Ông ấy cần thêm thời gian để xây dựng đội hình".

Thế nhưng, bi kịch của Mourinho cũng nằm ở chỗ đó. Không hẳn lối chơi của ông đã lạc hậu nhưng tư duy của "Người đặc biệt" đã lỗi thời. Vì sao nói vậy? Bóng đá cũng như cuộc sống luôn thiên biến vạn hóa. Bạn không thể "ôm khư khư" những thành công trong quá khứ bởi chỉ sang ngày mai, nó đã trở nên lạc hậu.

Thời Mourinho lên đỉnh cao, bóng đá thế giới vận hành theo cách khác. Ở thời điểm đó, tư duy chơi bóng khác bây giờ. Đó là khi mà lối chơi phòng ngự ở 1/3 sân nhà vẫn còn thông dụng. Điều đó lý giải vì sao có nhiều trung vệ xuất sắc, có thể phù hợp với hệ thống của Mourinho.

Nhưng giờ đây là lối chơi pressing tầm cao đã lên ngôi, tức là các đội bóng có thể phòng ngự mọi lúc, mọi nơi (ngay khi vừa mất bóng). Chính vì điều đó, vai trò của những trung vệ không còn đặt nặng như trước. Đẳng cấp của những cầu thủ phòng ngự bây giờ cũng không như xưa.

Điển hình như việc Man Utd chi tới 80 triệu bảng để chiêu mộ Harry Maguire nhưng cầu thủ này vẫn mắc khá nhiều sai lầm sơ đẳng. Một trung vệ tốt như Van Dijk ở thời điểm này thực sự là hàng hiếm. Có thể thấy, những trung vệ được đánh giá cao như Sergio Ramos cũng là sản phẩm đào tạo của thế hệ trước.

Như cựu danh thủ Tottenham Jamie Redknapp nhận định: "Không phải HLV Mourinho không muốn gia cố hàng thủ. Việc bố trí Hojbjerg và Sissoko ở hàng tiền vệ cho thấy ông sẵn sàng có ít nhất 6 cầu thủ tham gia phòng ngự. Nhưng quả thực, tôi thấy lối chơi phòng ngự của Tottenham thiếu sự tinh tế và máu lửa cần thiết".

Tất nhiên, HLV Mourinho có thể phàn nàn về tinh thần thi đấu của các cầu thủ (như từng nói sau trận thua Arsenal) nhưng rõ ràng, họ chưa có được sự hứng thú cần thiết. Gần đây, một nguồn tin của Tottenham từng thừa nhận "chán ngấy" buổi tập của Mourinho vì nó quá nhàm chán.

Jamie Redknapp đã trách Mourinho vì sự thiếu linh hoạt này: "Ông ấy đội hình không phù hợp. Tuy nhiên, một HLV giỏi sẽ tìm cách biến những thứ trong tay mình trở thành hệ thống có tổ chức".

Mourinho đương nhiên không tệ. Nhưng bi kịch của ông nằm ở sự lỗi thời trong tư duy. Không có sự linh hoạt chiến thuật cần thiết. Nếu như ôm mãi sự cứng nhắc này thì Mourinho sẽ không bao giờ tìm lại được đỉnh cao quá khứ (nơi có nhiều hậu vệ xuất sắc hơn). Đó mãi chỉ là sự mòn mỏi...

H.Long

Nguồn tin: dantri.com.vn


Bóng đá   HLV   khủng hoảng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...