22/03/2021 7:21  
Bên cạnh tội đồ Fred, thì HLV Solskjaer cũng bị chỉ trích sau thất bại của MU trước Leicester tại tứ kết FA Cup.

Video Leicester - MU (tứ kết FA Cup):

MU đã phải nhận thất bại 1-3 trên sân nhà của Leicester City, qua đó chính thức dừng bước ở vòng tứ kết FA Cup. Trận thua này cũng khiến cho “Quỷ đỏ” kết thúc chuỗi bất bại 29 trận liên tiếp trên sân khách ở đấu trường quốc nội.

Sau trận đấu, tác giả Martin Samuel của Daily Mail đặt tít: “MU lười biếng, lỏng lẻo, yếu ớt và rời rạc để cho Leicester dễ dàng ghi tên mình vào bán kết trong sự bất lực của Solskjaer”.

Theo Samuel, trận thua này sẽ khiến người ta đặt câu hỏi về sự hồi sinh của MU. “Quỷ đỏ” đã trở lại sau khi bị thủng lưới trước và có những khoảnh khắc phòng ngự thông minh, nhưng những điều này bị vùi dập bởi sự chùng xuống, lười biếng và lỏng lẻo, đặc biệt là ở hàng tiền vệ, nơi Fred nói riêng đã có một trận đấu thảm họa.

Thật vậy, Fred chính là người mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua đầu tiên của MU. Nhận đường chuyền của Maguire ở khu vực trước vòng cấm, tiền vệ người Brazil chuyền về không khác gì đường kiến tạo cho Iheanacho băng xuống dễ dàng loại bỏ thủ môn Henderson trước khi dứt điểm vào gôn trống.

Còn ở bàn thua thứ hai, Fred và Matic đã để cho Tielemans dễ dàng đi bóng xâm nhập vòng cấm như chỗ không người trước khi dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn Henderson.

Trong khi đó, tác giả David Kidd của tờ The Sun chỉ trích HLV Solskjaer: “Ông ta đã đánh giá thấp tầm quan trọng của chiến thắng ở một trận đấu knock-out khi cất giữ ngôi sao số 1 trên băng ghế dự bị đó là Bruno Fernandes.

Và kết quả là một thất bại toàn diện trước một Leicester xuất sắc. Đó là một màn trình diễn tệ hại của tiền vệ Fred, cũng như đội trưởng Maguire. Solskjaer đã tuyên bố rằng phong độ ở Ngoại hạng Anh mới là thước đo cho sự tiến bộ và những danh hiệu chỉ để nâng tầm HLV. Nhưng, sau 4 trận thua ở bán kết trong hai mùa giải vừa qua, ông ta đang muốn lừa ai?”

Ở trận đấu này, HLV Solskjaer đã quyết định cho Bruno Fernandes nghỉ ngơi sau khi tiền vệ người Bồ Đào Nha phải liên tục cày ải trong thời gian vừa qua. Nhà cầm quân người Na Uy chỉ tung ngôi sao số 1 của mình vào sân trong 25 phút cuối trận khi MU đang bị dẫn trước 1-2. Dẫu vậy, cầu thủ 26 tuổi này đã không thể giúp "Quỷ đỏ" lật ngược thế cờ và chấp nhận bị loại khỏi FA Cup.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Fernandes   HLV   Ngoại hạng Anh  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...