22/12/2020 16:20  
MU vừa có chiến thắng tưng bừng nhất trong vòng 9 năm qua. Thế nhưng, cả 3 tiền đạo mũi nhọn của "Quỷ đỏ" lại hoàn toàn tịt ngòi trước Leeds United. Và đó dĩ nhiên là một điều đáng lo.

   

Video những pha bỏ lỡ của các tiền đạo MU trước Leeds (Nguồn: K+)

Tiền vệ thăng hoa, hàng công kém cỏi

Theo thống kê, trước khi nã vào lưới Leeds United 6 bàn, MU phải ngược lại quá khứ tới 9 năm để có một trận đấu có từ 6 bàn trở lên trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh. Trận đấu diễn ra vào năm 2011 đó chính là màn "thảm sát" Arsenal 8-2 vô cùng nổi tiếng.

Con số ấy cho thấy, trận thắng Leed United 6-2 với MU trở nên tưng bừng như thế nào. Tuy thắng đậm như vậy nhưng sau trận đấu, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn không hoàn toàn hài lòng. Nhà cầm quân người Na Uy nói rằng MU lẽ ra đã có thể ghi đến 12 bàn chứ không phải 6.

Tờ Daily Mail dẫn lời nhà cầm quân người Na Uy: "Chúng tôi phải giành được quyền kiểm soát bóng bằng cách chạy càng nhiều càng tốt, đó là một thử thách. Tỷ số có thể là 12-4! Đây là trận đấu mà tôi rất thích, rất điên cuồng, cuồng nhiệt".

Trận đấu giữa MU và Leeds đã có tổng cộng 43 cú sút được thực hiện bởi 2 đội, nhiều nhất trong một trận đấu ở Ngoại hạng Anh tại Old Trafford kể từ tháng 10 năm 2016, và nhiều nhất trong một trận đấu tại Ngoại hạng kể từ khi Aston Villa tiếp Brighton (44) vào tháng 10 năm 2019. Ở trận đấu này, “Quỷ đỏ” đã tung ra tổng cộng 14 cú sút trúng đích, nhiều nhất mà họ có được trong thời kỳ hậu Sir Alex Ferguson.

Thế nhưng, trong một ngày cả đội thi đấu tưng bừng thì cả 3 tiền đạo của MU ra sân ở trận này là Marcus Rashford, Anthony Martial và Edinson Cavani đều tịt ngòi. Trong đó, Martial đá đủ 90 phút, Rashford rời sân ở phút 71, nhường chỗ cho Cavani.

Theo thống kê, 3 cầu thủ này đã thực hiện tổng cộng 9 cú dứt điểm (Martial 4 lần, Rashford 3 và Cavani 2). Có 4 lần bóng đi trúng khung thành Leeds, trong đó bao gồm nhiều cơ hội ngon ăn. Mặc dù vậy, không ai trong số họ hiện tên trên bảng điện tử.

Cơn đau đầu với HLV Solskjaer

Vì thế, HLV Ole Gunnar Solskjaer có lý do để lo ngại, khi MU chuẩn bị bước vào chặng tourmalet cực kỳ cam go với các đối thủ sừng sỏ. "Quỷ đỏ" phải đụng đầu đối thủ đang đứng ngay phía trên mình là Leicester ở vòng 15 (diễn ra lúc 19h30, ngày 26/12). Đây sẽ là trận đấu mang tính chất bản lề. Sau đó lần lượt là Wolves (3h, 30/12) và Aston Villa (3h, 2/1/2021).

Hàng tiền vệ MU như McTominay, Bruno Fernandes hay thậm chí các hậu vệ như Victor Lindelof vừa qua không thể cứ ghi bàn thay các tiền đạo mãi được. Trong khi đó, các cầu thủ tấn công của "Quỷ đỏ" lại phung phí quá nhiều cơ hội. Một mình Martial có tới 2 cơ hội ăn bàn mười mươi trước Leeds, trong khi Cavani cũng có 1 tình huống đối mặt nhưng không thắng được thủ môn Meslier.

Không phải đến lúc này, hàng tiền đạo MU mới gây lo lắng. Trước vòng 10 Ngoại hạng Anh, các tiền đạo của "Quỷ đỏ" có tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng chỉ là 7,7%, thấp hơn mọi đội bóng còn lại.

Tính đến thời điểm này, 4 tiền đạo Rashford Cavani, Martial và Greenwood mới có tổng cộng 10 bàn thắng, tức còn chưa bằng một mình Son Heung Min, Jamie Vardy, Calvert-Lewin (cùng 11 bàn) và kém xa Mohamed Salah (13 bàn). Trong khi đó, hàng tiền vệ đã có tổng cộng 14 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh. Đây sẽ là vấn đề mà HLV Solskjaer cần giải quyết nếu muốn giúp MU đua vô địch.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Fernandes   HLV   Leeds United   Ngoại hạng Anh  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...