31/10/2020 12:10  
Mặc dù, đều hoạt động nghệ thuật và tham gia diễn xuất nhưng không phải diễn viên nào cũng được vợ hoặc chồng thông cảm tuyệt đối.

Không để lửa ghen tuông bốc lên “cháy nhà”

Trong làng nghệ, có rất nhiều cặp vợ chồng đều gắn bó với nghiệp diễn xuất. Lẽ dĩ nhiên, khi đã bước vào “cuộc chơi” này, ai cũng phải chuẩn bị tâm lý cho việc sẽ “va vấp” với những cảnh nóng bỏng theo yêu cầu của chuyện phim và nhân vật.

Những diễn viên có vợ/chồng là người tâm lý, biết chia sẻ cùng nhau thì chuyện đóng những cảnh này không quá căng thẳng. Nhưng với những người có vợ/chồng hay ghen tuông thì mỗi lần phải diễn những cảnh này, áp lực tâm lý đối với họ rất nặng nề.

Mới đây, Thuý Diễm có tâm sự rằng, cô may mắn khi ông xã Lương Thế Thành là người cùng nghề nên biết cảm thông và thấu hiểu với công việc của vợ. Tuy vậy, mỗi khi nhận kịch bản phim có “cảnh nóng” cô sẽ báo trước với chồng để anh chuẩn bị tâm lý.

Trường hợp cả hai vợ chồng cùng đóng chung một phim nhưng trong phim chồng có “cảnh nóng” với bạn diễn nữ thì Thúy Diễm sẽ lánh đi để chồng được thoải mái biểu đạt cảm xúc khi hóa thân vào nhân vật.

“Vợ chồng tôi đều là diễn viên nên dễ dàng chia sẻ với nhau. Ông xã cũng hiểu rằng, đây là phim truyền hình, sẽ có những giới hạn nhất định về góc quay nên mọi thứ sẽ có chừng mực. Các cảnh tình cảm trong phim này sẽ không đến mức phải nude 100% hoặc mạnh bạo giống phim điện ảnh. Quan trọng nhất là cả hai phải biết tin tưởng nhau. Cho dù ông xã phải quay “cảnh nóng”, tôi cũng sẽ không vì thế mà nổi máu ghen tuông”, Thuý Diễm bộc bạch.

Trong khi đó, Hứa Minh Đạt lại thành thật rằng, dù bà xã Lâm Vỹ Dạ hiểu được tính chất công việc của chồng và anh không quá áp lực về chuyện bị ghen tuông khi đóng “cảnh nóng” nhưng anh từng bị bà xã giận tới một tuần vì những cảnh nhạy cảm. Theo đó, khi nam diễn viên đóng vai đại ca giang hồ và có “cảnh nóng” với một cô bé trong quán bar, Lâm Vỹ Dạ đã khó chịu ra mặt. Đó cũng lần duy nhất bà xã giận anh vì đóng “cảnh nóng”.

Hứa Minh Đạt bộc bạch thêm rằng: “Vợ chồng tôi luôn hướng về nhau. Khi Dạ làm những hành động “uốn lượn” bên trai đẹp thì trên phim tôi cũng đã quay “cảnh nóng” với diễn viên khác. Có lúc nghe tin tôi đóng những cảnh như thế, Dạ ở nhà cũng “sục sôi”. Nhưng đó chỉ là công việc nên chúng tôi không để lửa ghen tuông bốc lên “cháy nhà”.

Nghề diễn cần cảm thông và sẻ chia nhiều gấp bội

Mặc dù, đều theo nghiệp diễn nhưng diễn viên Anh Tuấn từng thấy khó chịu khi nhìn thấy vợ anh Nguyệt Hằng “ôm ấp” người đàn ông khác trên phim. Chính vì thế, anh đã phản đối vợ kịch liệt khi chị được mời vào vai một phụ nữ nông thôn lên thành phố tìm việc và bị kẻ xấu hãm hiếp. Hôm đó, khi biết vợ phải quay cảnh này, Anh Tuấn đã đưa ra cho Nguyệt Hằng lựa chọn hoặc vai diễn hoặc chia tay.

Theo giải thích của nam diễn viên này thì anh sẽ rất ngượng khi những người thân chứng kiến cảnh đó, dù chỉ là trên phim. Cuối cùng, anh đã thuyết phục vợ từ bỏ vai diễn có cảnh nóng. Mặc dù lúc ấy Nguyệt Hằng đang trong quá trình quay phim vẫn phải từ bỏ giữa chừng để... chiều chồng.

Bản thân diễn viên - người mẫu Hải Anh cũng thật lòng chia sẻ, khi đóng phim “Hoa nở trái mùa”, anh với nữ diễn viên Vân Hugo có một “cảnh nóng”. Anh chưa kịp kể cho vợ nghe thì người giúp việc đã xem phim và kể lại cho vợ anh. Ngay sau đó, vợ anh đã tìm xem rồi gửi lại đường link phim cho anh. Cuộc hội thoại chỉ dừng lại ở đó, không thêm một câu nói nào. Khi về tới nhà, cả hai cũng chiến tranh lạnh vài hôm.

Hải Anh nói thêm, vợ rất hiểu bản chất công việc của mình nhưng là phụ nữ, không thể thiếu những lúc suy nghĩ linh tinh. Hải Anh thấy may mắn vì việc vợ ghen chính là cái “phanh” trong cuộc sống của anh.

“Nói thật, người trong nghề xem những cảnh đó thấy bình thường, vì còn có kỹ xảo, góc quay, chứ đâu phải làm thật. Vợ mình cũng hiểu được bản chất công việc của mình. Tuy nhiên, nếu có bạn bè hay ai đó xem được, gặp vợ mình, ra một câu, vào một câu thì cô ấy không suy nghĩ mới là lạ. Những lúc như thế, tôi chọn cách im lặng, rồi vài hôm nguôi, tôi rủ cô ấy đi xem phim làm lành”, Hải Anh bộc bạch.

NSND Lan Hương chia sẻ, chị với ông xã là NSƯT Đỗ Kỷ tham gia nghệ thuật từ khi còn trẻ. Cả hai đều hoạt động sân khấu và đóng phim. Trong hàng chục bộ phim, dĩ nhiên không thể tránh được những cảnh thân mật và gần gũi với bạn diễn. Tuy nhiên, cả hai chưa một lần ghen tuông, chưa một lần giận hờn.

“Tôi nghĩ rằng, vợ chồng đã cùng hoạt động nghệ thuật như nhau thì phải có sự thấu hiểu nhiều gấp bội phần so với những người bình thường. Bởi ai cũng hiểu, những cảnh quay đó người diễn viên phải thực hiện theo câu chuyện phim và nhân vật. Tôi thấy đa phần các cặp vợ chồng nghệ sĩ đều chia sẻ với nhau trong chuyện này. Nhưng cũng có nhiều người khốn khổ mỗi khi nhận phim có cảnh nhạy cảm bởi họ không được bạn đời cảm thông, chia sẻ…”, NSND Lan Hương nói.

Theo nữ nghệ sĩ, với nghề diễn, nếu người bạn đời không có sự thấu hiểu và chia sẻ thì người vợ hoặc chồng sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Bởi người ta chỉ có thể từ chối một vài phim chứ không thể từ chối tất cả phim. Thêm vào đó, phim ảnh và đời sống là hai thứ tách biệt, không phải cứ trên phim thế nào thì ngoài đời sẽ như thế.

Hà Tùng Long

Nguồn tin: dantri.com.vn


căng thẳng   giang hồ  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...