22/01/2021 17:25  
Diễn viên Giang Còi mắc ung thư hạ họng giai đoạn ba, được bác sĩ chỉ định điều trị hóa chất.

"Bác sĩ nói khối u của tôi đã di căn, chỉ còn sống được khoảng hai năm. Tôi từ chối truyền hoá chất vì sợ cơ thể biến dạng. Tôi muốn về chốn bồng lai với hình ảnh đã ghi dấu trong lòng khán giả", Giang Còi nói. Bác sĩ đề nghị anh truyền hóa chất bốn lần một tháng, kéo dài hơn hai tháng, mỗi lần khoảng 60 triệu đồng.

Giang Còi muốn dùng thời gian còn lại cống hiến cho phim ảnh. Do khối u làm tổn thương dây thanh quản, anh bị mất giọng. Nghệ sĩ vì thế muốn tập trung viết kịch bản hài. Anh nhập viện giữa tháng 1. Trước đó, anh điều trị tại nhà, uống thuốc kháng sinh hơn một tháng nhưng không thuyên giảm.

Mắc bệnh nan y nhưng tinh thần Giang Còi vẫn lạc quan. Anh nói hài lòng vì sống cuộc đời có ý nghĩa, mang lại tiếng cười cho nhiều người. Vào thăm anh, nghệ sĩ Trà My, Chiều Xuân xúc động khi thấy anh lấy giấy bút ghi ra những điều cần nói. Thấy mất thời gian, anh cố thì thào, giọng khào khào. "Từ lúc vào thăm đến lúc ra về, trong phòng tràn ngập tiếng cười của anh ấy. Mong rằng sự lạc quan, yêu đời sẽ giúp anh chiến thắng bệnh tật", diễn viên Trà My nói.

Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 ở Hà Nội. Anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, học cùng lớp với nghệ sĩ Chiều Xuân, Bùi Thạc Chuyên, Tú Oanh. Anh được yêu mến qua các vai hài kết hợp cùng nghệ sĩ Văn Hiệp, Quang Tèo. Anh trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, có bốn người con.

Hà Thu

Nguồn tin: vnexpress.net


Diễn viên   Hà Nội   khán giả   ung thư  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...