23/10/2020 16:20  
Đón nhận món quà của bạn đọc Dân trí là những chai nước mắm nghĩa tình, những cân gạo, dầu ăn... sau những ngày bị cô lập bởi mưa lũ, nhiều người dân miền Trung xúc động trào nước mắt.

Chiều 22/10, đoàn cứu trợ của báo Dân trí đã về đến vùng lũ nặng tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế để trao quà bạn đọc hỗ trợ giúp bà con vượt qua cơn khó khăn.

Trên đường dẫn chúng tôi vào UBND xã Phong Bình, những bức tường nhà dân vẫn còn in đậm dấu vết của trận lụt vừa qua.

Ông Nguyễn Ngọc Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Phong Bình cho biết, đã 10 ngày qua do trận lũ nặng nền nên người dân nơi đây vẫn chưa có điện sinh hoạt. Đời sống người dân quá khó khăn, 100% nhà ở xã đã ngập trong nước lũ. Hơn 2.000 tấn lúa của người dân bị ướt, giờ thóc mọc mầm. Do không có điện nên máy xay lúa cũng không hoạt động được, người dân đang rất cần gạo, dầu, nước mắm…

Dựa trên tình hình thực tế về nhu cầu người dân, đoàn công tác của báo Dân trí  đã thay mặt bạn đọc ủng hộ đến 150 hộ dân, mỗi hộ 1 suất quà bằng tiền mặt là 1 triệu đồng (tổng cộng 150 triệu đồng).

Ngoài ra, những chai nước mắm nghĩa tình cùng với các mặt hàng lương thực, thực phẩm mà người dân đang cần lúc này như: gạo, dầu ăn, hạt nêm, đường, cá ngừ biển đóng hộp, xúc xích, bánh, sữa có giá trị là 50 triệu đồng cũng được phóng viên báo Dân trí trao tận tay người dân.

Bà Trần Thị Vàng (65 tuổi, đội 6, thôn Tả Hữu Tự, xã Phong Bình) cầm chai nước mắm và đồ dùng lương thực thực phẩm trên tay rưng rưng xúc động nói: “Nhiều ngày qua, người dân chúng tôi phải quay cuồng trong lũ bão, nhà cửa bị ngập, nhiều chỗ bị cô lập, nay được đoàn công tác của báo Dân trí về cứu trợ chúng tôi thật không biết nói gì hơn về tình thân ái của người dân lúc này".

Cùng chung niềm xúc động, chị Nguyễn Thị Bình (48 tuổi, thôn Đông Tây Hồ) chia sẻ: “Trong đợt lũ vừa rồi gia đình chúng tôi bị ảnh hưởng rất nhiều, hai ngày đầu chỉ dùng mì tôm làm lương thực chứ không có bếp để nấu ăn, giờ nhận được đồ cứu trợ từ bạn đọc báo Dân trí tôi vui mừng lắm. Tôi xin cảm ơn quý nhà hảo tâm và báo rất nhiều”.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Đức Siêu (85 tuổi, thôn Đông Tây Hồ) cho biết, nước lũ vào nhà ông đến gần thắt lưng, đồ đạc bị nước lũ ngập và hư hại rất nhiều. Những ngày qua nhà thiếu ăn, phải ăn mỳ tôm sống. Nay được sự hỗ trợ quá quý hóa của bạn đọc Dân trí, ông rất cảm kích và cảm ơn chân thành.

Thay mặt bạn đọc Dân trí, nhà báo Nguyễn Đình Hòa, Trưởng Văn phòng báo Dân trí tại miền Trung & Tây Nguyên, đã chia sẻ những khó khăn cùng chính quyền, người dân vùng lũ xã Phong Bình gặp phải trong 2 đợt lũ vừa qua.

Đây là một trong những xã bị ngập sâu, ngập nặng với toàn bộ hơn 2.100 hộ đã bị ngâm trong nước lũ hơn 10 ngày qua, nhiều khó khăn từ thiếu gạo, thiếu thức ăn, nhu yếu phẩm; cho đến hư hại đồ đạc trong nhà do nước lũ cần được trợ giúp.

Trước đó, ngày 19/10, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Điện tử Dân trí đã quyết định trích số tiền 3 tỉ đồng từ hoạt động nhân ái do bạn đọc Dân trí đóng góp, để ủng hộ đồng bào miền Trung ruột thịt.

Hiện nay, phóng viên Dân trí đang có mặt tại khắp các tỉnh miền Trung bị lũ lụt và sẽ tiếp tục thay mặt bạn đọc gửi những món quà cứu trợ đến người dân miền Trung, giúp họ sớm vượt qua khó khăn. 

Dưới đây là những hình ảnh của người dân xã Phong Bình vui mừng đón nhận quà bạn đọc Dân trí ủng hộ:

Đại Dương – Hoàng Hải

Nguồn tin: dantri.com.vn


thực phẩm   Đời sống  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...