15/10/2020 13:10  

Gác việc nhà, đi nấu ăn giúp đội cứu nạn

Khoảng 10 giờ ngày 15.10, bữa trưa cho đội cứu nạn trong vụ sạt lở ở Rào Trăng (xã Phong Xuân, H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) đã được những người phụ nữ tại địa phương chuẩn bị tươm tất để đưa vào hiện trường tiếp sức cho những cán bộ, chiến sĩ đang nỗ lực đào xới lớp đất đá tìm kiếm người bị nạn.
Bếp ăn dã chiến được đặt tại Trường Tiểu học Phong Xuân, 3 ngày qua, tập trung những đầu bếp là phụ nữ trú tại địa phương cùng các chiến sĩ thuộc đơn vị Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4). Từ khoảng 8 giờ sáng, bếp đã đỏ lửa để nấu ăn, mang những phần cơm nóng hổi vào hiện trường vụ sạt lở.
Bà Trần Thị Tích (62 tuổi, thôn Phong Xuân, xã Phong Xuân) cho biết, bà tham gia nấu ăn từ 2 ngày qua. Từ 8 giờ sáng mỗi ngày, bà cùng với những chị em trong thôn đi chợ rồi về nấu ăn để kịp đưa vào rừng trước 10 giờ sáng.
“8 giờ sáng phục vụ đến 10 giờ thì xong. Cỡ 1-2 giờ chiều, tôi lại đến phục vụ đến 6 giờ tối thì về”, bà Tích nói, thấy anh em công binh làm bếp lóng ngóng nên những người phụ nữ trong thôn không ai bảo ai cứ thế kéo đến đến giúp đỡ. Người thì nấu cơm, người thì nấu thức ăn.
“Biết các anh có thể đang mất tích dưới đất đá, tui thấy đau lòng lắm. Cứ nghĩ đến là nước mắt chảy dài. Thấy xe cộ, chiến sĩ chạy lui chạy tới vậy, tui sụt phải 2 kg vì đau lòng, ăn không được, ngủ không được”, bà Tích lại rưng rưng nước mắt.
Bằng chất giọng Huế chân chất, bà Tích thật thà: “Nhà tui không có chi nhiều nên chỉ ủng hộ ít sả, lá ngót thôi. Nhà tui bay mái không ai lợp cho nhưng nghĩ đến việc bếp núc tụi tui thạo hơn các chiến sĩ hậu cần nên tui không nghĩ gì thêm mà gác lại việc nhà để giúp các anh. Tui ủng hộ công cán thôi”.

Vượt đường xa, mang vịt đến ủng hộ

Bà Tích cho biết, những ngày khi lực lượng cứu nạn vào rừng để bắt đầu công việc tìm kiếm những người mất tích tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3, người dân địa phương đã mang nhiều sản vật địa phương, như: rau, chuối, gạo, gà vịt… đến ủng hộ cho bếp ăn nhằm tiếp sức cho người dân. “Ai có chi thì ủng hộ nấy”, bà Tích nói thêm.
Bà Trần Thị Mộng (61 tuổi thôn Tân Lập, xã Phong Xuân) cho biết thêm, 2 ngày qua, bà liên tục hái rau trong vườn đem đến ủng hộ cho bếp ăn dã chiến.
“Sáng ni tui lên sớm để đi chợ, nấu ăn. Chừ xong việc tui mới về rồi chiều lên tiếp. Hôm qua, tui đem rau lên rồi về. Hôm nay tính đem thêm ít rau ráng nữa ủng hộ anh em cứu nạn”, bà Mộng chia sẻ: “Ở nhà, đứa con gái có bầu đang đau ở nhà. Ngày ni, có thằng rể vô nữa rồi cả nhà nấu bữa trưa. Tui chừ làm xong thì về ăn thôi”.
 
Bà Mộng chia sẻ thêm, vì người dân thu hoạch mùa màng đã xong nên phụ nữ dọn dẹp chạy lũ xong thì đi nấu ăn giúp cho đội cứu nạn. “Mà không rảnh thì cũng tới giúp. Người tới trước người tới sau rứa đó”, bà Mộng nói.
Cầm trên tay 2 con vịt đến bếp ăn dã chiến, anh Lê Văn Mảnh (31 tuổi) vội vã nhốt số vịt vào lồng. “Em ở xã Phong Sơn vùng cao. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, em mang cặp vịt tới ủng hộ để cải thiện bữa ăn cho các đồng chí tìm kiếm cứu nạn tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 có thêm sức khỏe để tìm kiếm cứu nạn. Em với gia đình chỉ có ý nghĩ chừng đó thôi”, anh Mảnh nói.
Trong diễn biến có liên quan, vào sáng nay, ngành chức năng tiếp tục đưa thêm nhiều phương tiện là máy xúc, máy ủi vào hiện trường để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn.
Một người đi từ hiện trường ra cho biết, do sạt lở nặng nên đơn vị của người này đã được đề nghị đưa thêm máy ủi để tìm kiếm các nạn nhân được cho là đang mất tích dưới lớp đất đá tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Tiểu học  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...