20/09/2020 11:08  
Tôi đã trở về Phan Thiết sau hơn 2 tháng ngao du vòng quanh quê hương Quảng Bình. Dọc đường gió bụi cứ nghĩ về thời thơ ấu với ngôi nhà nhỏ xíu thời chiến tranh và vẫn nhớ một cái nhà tranh be bé trên bờ biển Kê Gà. 
     Cái nhà này nằm trên bãi đá, sóng đập vào đá, dội mạnh vào tường mà ngôi nhà vẫn trụ vững trên 10 niên rồi. Du khách đến Rock Water Bay nhiều người ngạc nhiên sao nó chịu nổi sóng gió mạnh như thế, nhiều người thích chụp “ảnh lạ”, có người hỏi lý do, tôi đùa là ...để tạo ấn tượng “sợ chi sóng gió”.
      Một lần đạo diễn Trần Tuấn Hiệp đến Kê Gà quay phim, thích cái nhà bé bỏng này và bảo tôi nên chụp vài chục kiểu ảnh ở các tình huống thời tiết khác nhau để “xây dựng các góc cạnh”. Tôi đã chụp thử khoảng nửa năm, gửi các bạn tham khảo.


Hoàng Quang Vinh

Kê gà   Ngôi nhà bé nhỏ   Rock water bay  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...