26/01/2021 8:10  
Bảo vốn là chàng trai mồ côi từ nhỏ, nên khi lấy vợ sinh con anh mừng lắm. Nhưng niềm vui ấy vừa hé mở thì anh đớn đau nhận tin như sét đánh về bệnh tim của cậu con trai 4 tháng tuổi.

Những ngày cận Tết, anh Nguyễn Đình Bảo (35 tuổi, trú tại xóm 4, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An), tất tưởi chạy như con thoi giữa quê nhà và Bệnh viện sản Nhi để chăm sóc cậu con trai đầu Nguyễn Đình Khoa, vừa mới chào đời được 4 tháng, đã phải lấy viện làm nhà. Bởi, căn bệnh tim bẩm sinh, hẹp van trên động mạch phổi nặng, thông liên nhĩ.

Anh Bảo từ nhỏ là một đứa trẻ bất hạnh. Anh mồ côi cha mẹ. Anh lớn lên nhờ sự cưu mang, đùm bọc của gia đình nhà bác ruột. Học xong lớp 12, anh bôn ba khắp Bắc, Nam, lăn lộn đủ nghề để kiếm sống.

Cuối năm 2019, anh Bảo về quê lập gia đình với chị Nguyễn Thị Na (SN 1990) ở xã bên cạnh. Vốn là một chàng trai mồ côi, thiếu hơi ấm tình thương của bố mẹ từ lúc còn nhỏ nên khi vợ sinh con đầu lòng vào tháng 9/2020, anh Bảo hạnh phúc đến rơi nước mắt. Dù còn nghèo nhưng hai vợ chồng quyết tâm làm lụng, chắt chiu mong nuôi con nên người.

Sau ngày cưới, vợ chồng anh Bảo mượn một ngôi nhà cũ ở xã Thanh Mai bên cạnh để sống. Hàng ngày, anh Bảo đi hái chè thuê, phụ hồ, sẻ cây trên núi thuê để kiếm tiền nuôi con...

Cuối tháng 12/2020, thấy con trai dù đã 4 tháng nhưng vẫn èo uột, ốm nheo ốm nhóc, thỉnh thoảng lại sốt cao, khó thở, vợ chồng đưa cậu con trai xuống thành phố Vinh, (Nghệ An), nhập bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An để khám. Tại đây, bác sĩ kết luận, cậu con trai bị hẹp van trên động mạch phổi nặng, thông liên nhĩ, phải điều trị, phẫu thuật nhiều lần, chi phí rất lớn.

Nghe tin con bị trọng bệnh, hai vợ chồng nghèo như sét đánh ngang tai. Cả ngày hôm đó, chị Na ôm con khóc, anh Bảo bần thần chạy ngược, chạy xuôi báo với họ hàng ở quê mong giúp đỡ.

Anh Bảo nói trong nước mắt: "Nghe tin con mắc bệnh hiểm nghèo, phần vì thương con, phần vì quá lo lắng cho khoản điều trị của con nên tôi như đang bế tắc thực sự bởi số tiền dành dụm được từ những ngày đi phụ hồ, hái chè thuê đều đã tiêu hết vào thuốc men cho con và chăm sóc vợ lúc sinh.

Tài sản lớn nhất của hai vợ chồng hiện nay là 1 con bê, là món quà của bạn bè cùng lớp tặng hôm tôi cưới vợ. Nhưng giờ bí bách như thế này rồi cũng phải bán con bê để chữa bệnh cho con...".

Vừa trò chuyện với chúng tôi, giọng ông bố trẻ như nghẹn lại: "Nay nghe bác sĩ thông báo cháu phải phẫu thuật nhiều lần, trước mắt là phẫu thuật thông hẹp van trên động mạch phổi. Sau đó sẽ phẫu thuật thông liên nhĩ... Chi phí cho các đợt phẫu thuật và thuốc men để duy trì là rất lớn, vợ chồng em hoang mang, lo lắng, không biết phải làm sao?

Hiện nay, bác sĩ tạm thời cho con ra viện, nhưng không dám đưa con về nhà mà thuê một phòng trọ gần bệnh viện để theo dõi. Mấy ngày nay, cháu lại liên tục đau, đi ngoài rất nhiều, mất ngủ, quấy khóc cả đêm chắc lại phải vào viện thôi anh ạ ", anh Bảo vừa trò chuyện vừa khóc.

Ông Phan Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương cho biết, hoàn cảnh của vợ chồng anh Nguyễn Đình Bảo hết sức đáng thương. Bản thân anh mồ côi bố mẹ từ nhỏ, cưới vợ, sinh con chưa lâu thì nay cháu bé lại mắc bệnh hiểm nghèo. Hiện nay, anh Bảo đang rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, của cộng đồng, xã hội....

Nguyễn Duy

Nguồn tin: dantri.com.vn


Bệnh viện  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...