23/01/2021 4:10  
Mắc căn bệnh ung thư vú đã đến giai đoạn di căn, chị Dung không còn nghĩ đến chuyện sống chết của bản thân mình nữa, chị cầu xin các nhà hảo tâm thương lấy 3 đứa con mồ côi, cho các cháu miếng ăn.

Cầm trên tay lá đơn kêu cứu 4 trang giấy dày đặc những nét chữ nguệch ngoạc, xiêu vẹo của chị Nguyễn Thị Thúy Dung, (sinh năm 1982, Thanh Giã 1, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), dù đã nén lòng nhưng tôi cũng không thể ngăn được những giọt nước mắt xót thương cho hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân đầy bất hạnh.

Trên giường bệnh (khoa Nội 6, bệnh viện K Tân Triều), hình hài chị Dung thật tiều tụy với mái đầu trọc lóc, làn da xám ngoét bủng beo, gương mặt đã phát phù nề, xuất hiện nhiều vết thâm nám. Nhìn chị tôi không khỏi xót xa, căn bệnh ung thư đã đến giai đoạn di căn, nó tàn phá cơ thể người phụ nữ này một cách ghê gớm.

Giọng yếu ớt, chị Dung bảo: "Mấy hôm nay đau quá, không đứng lên được, trong nhà không có tiền, cũng chẳng có ý định đến viện đâu, nhưng mấy chị ở gần nhà trọ của em thương tình cho ít tiền, đưa em xuống đây…".

Nằm nghỉ một lát để lấy lại sức, chị Dung kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời bất hạnh của mình. Qua câu chuyện của chị, dường như mọi nỗi thống khổ, mọi sự đắng cay trên đời, người phụ nữ 39 tuổi này đều đã từng nếm trải.

Cũng như bao người con gái khác, đến tuổi trưởng thành chị Dung kết hôn với một thanh niên cùng xóm. Cuộc sống vợ chồng trẻ ấm êm không được bao lâu, thì người chồng mắc tật nghiện rượu. Cứ mỗi khi say rượu là anh lại lôi vợ ra hành hạ. Đến bây giờ chị không thể nhớ nổi, mình và những đứa con vô tội đã chịu bao nhiêu trận đòn "thừa sống thiếu chết" từ người chồng, người cha vũ phu. Thậm chí khi chị đang mang thai, người chồng này cũng không tha…

Cuối cùng, mẹ con chị Dung cũng không thể tiếp tục "cuộc sống địa ngục" lâu hơn được nữa. Cuối năm 2016, sau khi ly hôn chị Dung đưa 3 đứa con gái (bé Hạnh sinh năm 2007, bé Hường sinh năm 2009, bé Hằng sinh năm 2015) thuê một căn phòng trọ nhỏ ở phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Kể từ đó, cuộc sống của mẹ con chị Dung dẫu còn vô cùng chật vật, nhưng, hàng ngày chị Dung không còn phải lo nơm nớp trốn chạy chồng nữa. 3 đứa con hằng đêm cũng không còn phải giật mình thon thót, vì sợ bố dựng dậy cho ăn đòn.

Để trang trải cuộc sống, người phụ nữ đơn thân phải gồng mình lên. Chị làm đủ mọi việc, từ xin làm lao công ở bệnh viện, đến làm công nhân hợp đồng ở khu công nghiệp… Cho dù chị luôn đầu tắt mặt tối từ sáng sớm cho đến tối mịt, thì 4 mẹ con luôn sống trong cảnh thiếu ăn, thiếu mặc.

Thương hoàn cảnh ngặt nghèo của chị, chủ nhà trọ cho chị nợ tiền thuê nhà. Nhà trường hỗ trợ học phí cho 3 đứa trẻ… Cứ thể 4 mẹ con chị Dung lay lắt sống qua ngày. Người chồng cũ thì đột ngột về bên kia thế giới, kể từ đó 3 đứa con của chị Dung trở thành những đứa trẻ mồ côi.

Nhưng số phận thật nghiệt ngã, tháng 9 năm 2020 chị Dung thấy người mệt mỏi, đau ngực, đau lưng chỉ đi bộ thôi cũng thấy đau. Đau đến nỗi chị Dung không thể nhấc chân đi làm được, một cô giáo biết tin đã cho chị Dung ít tiền để đến viện khám.

Khi bác sĩ thông tin, chị bị ung thư vú di căn mà trời đất như sụp đổ dưới chân chị. Chị bảo: Thân em có gì đáng tiếc, nhưng còn 3 đứa con em, sau này chúng nó biết làm thế nào? Nói rồi người phụ nữ tội nghiệp ôm mặt khóc nấc.

Kể từ lúc chị Dung bất ngờ lâm bệnh nan y, 4 mẹ con chị bữa no, bữa đói nhờ vào tình thương của những người hàng xóm tốt bụng. Khi nào được mạnh thường quân giúp đỡ, thì chị Dung mới có tiền đến viện thì 3 đứa con ở nhà, đứa lớn chăm đứa bé. 

Trao đổi với phóng viên Dân trí về tình trạng của chị Dung, bác sĩ Nguyễn Thị Yến, khoa Nội 6 cho biết: "Bệnh nhân Dung được xác định mắc ung thư vú, đã di căn hạch nách. Hiện tại bệnh nhân đang hóa trị đợt 6. Sau khi hóa trị xong 8 đợt, bệnh nhân sẽ được đánh giá để phẫu thuật và tiếp tục hóa xạ trị tiếp".

Bác sĩ Yến chia sẻ thêm, cùng là phụ nữ với nhau nên khi thấy chị Dung đi viện một mình, bác sĩ Yến hỏi thăm mới biết gia cảnh quá éo le của chị nên thường xuyên động viên và giúp đỡ.

"Phía khoa và phòng Công tác xã hội đang trăn trở tìm nguồn để hỗ trợ cho chị Dung. Bởi, bệnh của chị chắc chắn phải điều trị lâu dài và tốn kém nữa. 3 đứa con của chị đã không còn bố, nếu tiếp tục mồ côi mẹ không biết chúng sẽ ra sao. Chính vì vậy, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí giúp đỡ chị", bác sĩ Yến nói.

Những giọt nước mắt lại ứa ra chảy dài trên gương mặt xám ngoét của người phụ nữ bất hạnh, nhìn những người xung quanh mình bằng ánh mắt cầu khẩn, chị Dung thều thào: "Giờ em không còn nghĩ gì đến chuyện sống chết của bản thân mình nữa. Cầu xin các bác, các cô thương 3 đứa con em. Em đi rồi các cháu không phải đứt bữa, các cháu vẫn được cắp sách đến trường là em mãn nguyện lắm rồi...".

Hương Hồng

Nguồn tin: dantri.com.vn


Cuộc sống   kết hôn   ung thư  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...