02/10/2020 13:40  
Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong tấm vải màu kem sau khi đến gặp người quen cũ. 

Cái chết bí ẩn

Johanna Martin, hay còn gọi là "Jazzy O" là vũ nữ thoát y và là một gái gọi. Người phụ nữ 65 tuổi sống ở Australia và kiếm được nhiều tiền từ công việc này. Khi đang làm cho một công ty chuyên cung cấp gái gọi, Johanna đã quen với tài xế tên là Constantinou. Người đàn ông này là đối tượng nghiện cờ bạc, có một con gái.

Năm 2011, Johanna Martin đến nhà của Constantinou nhưng không trở về. Thi thể của Johanna được tìm thấy đang nằm ngửa trong bụi và được quấn bởi một tấm vải màu kem vào lúc 15h tại Melbourne (Australia). Cổ chân của nạn nhân bị trói và có vết hằn trên cổ.

Cuộc điện thoại cuối cùng còn lưu lại trên máy của Johanna là với Constantinou lúc hơn 10h sáng. Sau khi tìm thấy thi thể của nạn nhân, cảnh sát đã tạm giữ ô tô của Constantinou. Các nhân viên điều tra đã phân tích, kiểm tra GPS của ô tô và phát hiện ô tô này được lái đến nơi phi tang thi thể của Johanna. Ngoài ra, người đàn ông này cũng lái xe đến một công ty cầm đồ rồi bán đồ trang sức của nạn nhân với giá 2.100 đô la Australia.

Nghi phạm Constantinou đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, trong lời khai của nghi phạm bất nhất và cho thấy có sự dối trá. Ông ta từng khai là nạn nhân đến nhà với vẻ đau khổ và mặt đỏ bừng vì lo lắng cho con trai. Theo Constantinou, Johanna vào phòng tắm và khóa cửa lại. Sau đó, anh ta nghe thấy những tiếng động cho thấy nạn nhân đang cố làm nghẹt thở. 

Nghi phạm tự kể rằng, người phụ nữ hành nghề gái gọi bước ra khỏi phòng tắm với gương mặt tái xanh rồi gục trên tay mình. Trên cổ của Johanna lúc đó có một đoạn dây thừng. Constantinou sợ hãi, không biết phải làm gì nên vội vàng phi tang thi thể. Thậm chí,người đàn ông này khẳng định không bao giờ làm tổn thương hay chạm vào nạn nhân. 

Tuy nhiên, sau đó anh ta lại khai hoàn toàn khác. Nghi phạm khai nạn nhân đến nhà với mặt tím tái rồi vào phòng tắm và trượt ngã trên sàn nhà tắm. Lúc mở cửa phòng, Constantinou chứng kiến nạn nhân nằm trên sàn với sợi dây quấn quanh cổ nên cố gắng tháo dây ra, cho thi thể ra ô tô với hi vọng Johanna sẽ sống lại. 

Thế nhưng, một chuyên gia đã nhận định nạn nhân tử vong có thể do bị một sợi dây siết cổ và một lực tác động. Bác sĩ pháp y kết luận có lực tác động lên cổ Johanna từ 30 giây đến 2 phút sau khi cô bất tỉnh khiến cho nạn nhân tử vong.

Đang xem "phim nóng" thì xảy ra án mạng?

Tại phiên tòa xét xử, Constantinou lại kể, 2 người đang xem một bộ phim khiêu dâm tại nhà. Trong khi đang xem thì nghi phạm kéo sợi dây ở cổ mà Johanna đang đeo. Đây là cách mà anh ta cố gắng thuyết phục bồi thẩm đoàn chuyện Johanna tử vong là do cô thích loạn dâm bằng cách thít chặt cổ gây ngạt để đạt khoái cảm.

Phía công tố còn công bố thông tin, Constantinou có vay của nạn nhân 8.500 đô la Australia. Cho nên, bị cáo có thể sát hại nạn nhân vì bị đòi số tiền này. Những lời khai của anh ta tại tòa được đánh giá là sự bịa đặt trắng trợn. 

Một người từng hành nghề bán dâm và là bạn của Johanna cho hay, nạn nhân không bao giờ chơi kiểu "nô lệ" với khách. Theo người bạn này, Johanna không đặt mình vào tình huống không thể kiểm soát hoặc đối diện các nguy cơ. Trước khi nạn nhân tử vong, Johanna đang háo hức với chuyến đi đến Hà Lan để gặp gia đình. Người phụ nữ này cũng không có dấu hiệu gì bất thường. 

Kết thúc phiên tòa, Constantinou lĩnh án tù 24 năm về tội giết người. Con gái của nạn nhân bày tỏ nỗi đau đớn khi đến dự phiên tòa xét xử bị cáo Constantinou. Cô cho rằng mẹ của mình không đáng phải chịu cái kết khủng khiếp như vậy. Sau khi bị cáo lĩnh án, con gái nạn nhân cho rằng, công lý đã được thực thi và "bây giờ mẹ có thể yên nghỉ". 

------------------- 

Mời quý độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài Những cô gái bay đêm vào lúc 13h ngày 3/10 trên mục Pháp luật.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Jazz   chuyên gia  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...