17/04/2021 14:12  
Trong khi làm việc, điều dưỡng Nguyễn Thị Thơm phát hiện 1 túi đồ bên trong có 5 cây vàng. Ngay sau đó, chị Thơm báo cáo lãnh đạo Bệnh viện Ung bưới Bắc Giang để trả cho người bỏ quên.

Sáng 16/4, Công an TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) tổ chức trao trả lại tài sản, trong đó có 5 cây vàng SJC 9999, cho người đánh rơi tại Bệnh viện Ung bướu Bắc Giang gần một tháng trước.

Trước đó, chiều ngày 20/3/2021, chị Nguyễn Thị Thơm (SN 1984, điều dưỡng viên Khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Ung bướu Bắc Giang) trong khi làm việc đã phát hiện một túi đựng đồ của ai đó bỏ quên ở bậc cầu thang.

Ngay sau đó chị Nguyễn Thị Thơm đã mang túi đồ đi các khoa, phòng trong Bệnh viện hỏi nhưng không ai nhận là tài sản của mình. Chị Thơm đã tiến hành mở túi tại phòng bệnh, có sự chứng kiến của người bệnh, để kiểm tra tài sản bên trong. Khi thấy trong túi có 5 miếng kim loại màu vàng ghi ký hiệu SJC 9999 và một số tài sản khác, chị và kíp trực đã báo cáo lãnh đạo bệnh viện và cơ quan công an.

Sau khi nhận được thông tin, Công an TP Bắc Giang đã tiến hành xác minh và xác định bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1957), trú tại thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh là chủ nhân của số tài sản này. 

Theo đó, sáng 20/3/2021, bà Nhung mang theo 5 cây vàng rồi bắt xe bus đi từ bến xe Chùa Nhân Thọ, thị xã Từ Sơn lên Bệnh viện Ung bướu Bắc Giang chăm sóc bố đẻ đang nằm viện. Bà Nguyễn Thị Nhung cho biết, số vàng trên do gia đình vừa bán lô đất bên cạnh. Hôm đánh rơi, bà định mang vàng đi bán để lấy tiền gửi ngân hàng nhưng do là ngày thứ Bảy, ngân hàng không làm việc, bà đành mang số vàng theo người. 

Bà Nguyễn Thị Nhung rất vui mừng, xúc động, cảm kích lòng tốt của chị Thơm khi nhận lại số vàng bỏ quên.

Khi đang ngồi trong phòng bệnh thăm bố ốm, bà Nhung có cuộc điện thoại nên ra ngoài để nghe và cầm theo túi đựng số vàng trên. Trong lúc mải nghe điện, bà để túi đồ ở bậc cầu thang rồi bỏ quên tại đó.

"Bao ngày tôi ăn ngủ không ngon vì nghĩ đã mất toàn bộ số vàng trên. Nay nhận lại, tôi và người thân rất vui và cảm kích trước việc làm tốt của nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thơm", bà Nhung xúc động nói. Bà Nhung cũng cảm ơn sự giúp đỡ của tập thể Bệnh viện Ung bướu Bắc Giang và Công an TP Bắc Giang.

Bệnh viện Ung bướu Bắc Giang đã tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ, y, bác sĩ của Bệnh viện để biểu dương việc làm tốt, ý nghĩa của chị Nguyễn Thị Thơm. Qua đó cũng nhằm tuyên truyền, giáo dục mọi người noi theo.

Được biết, chị Nguyễn Thị Thơm có chồng và hai con nhỏ. Chồng chị làm công nhân, gia đình kinh tế không khá giả, hiện vẫn đang phải ở nhờ nhà anh trai.

"Tôi nghĩ, số tài sản trên không phải của mình thì không lấy. Trong khi đó, hầu hết bệnh nhân đến bệnh viện đều có hoàn cảnh khó khăn bởi họ đã tốn nhiều tiền để chữa bệnh. Vì thế, khi xác định được người đánh rơi để trả lại, trong lòng tôi thấy yên tâm và rất vui", chị Thơm bày tỏ.

Bá Đoàn

Nguồn tin: dantri.com.vn


Bệnh viện   Công an   SJC  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...