12/04/2021 23:12  
Nguyễn Phương Linh (sinh năm 2001) sinh viên năm 2 Đại học Nội Vụ Hà Nội, luôn khát vọng được trở thành một người có ích cho xã hội.

Linh không chỉ có gương mặt ưa nhìn, thành tích học tập vượt trội mà còn luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, không còn ai bị bỏ lại phía sau.

Hiện tại, Linh đang giữ chức vụ Trưởng ban Truyền thông - Sự kiện Đội máu tại Đại học Nội Vụ; Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Quận Hoàn Kiếm. Ngoài ra, cô còn là một sinh viên xuất sắc được nhận học bổng từ nhà trường với thành tích 2 năm liền liên tiếp có điểm số đứng đầu toàn lớp.

Khi gặp gỡ và nói chuyện, Linh không chỉ là một cô gái hoạt bát, năng động mà còn sở hữu gương mặt xinh xắn. Cô chia sẻ: "Ngày học cấp 3, mình đã đạt giải nhất ứng xử cùng với giải tài năng trong cuộc thi Miss.

Lên Đại học, mình may mắn được nhận giải người đẹp hình thể, người đẹp áo dài trong cuộc thi "Tỏa sáng vẻ đẹp tiềm ẩn" năm 2020 do trường và các nhãn hàng bên ngoài đồng tổ chức."

Ngay từ khi bước vào cánh cổng Đại học, cô đã đam mê với phong trào thiện nguyện của trường. "Mình tham gia vào câu lạc bộ hiến máu cũng là cái duyên. Từ những ngày đầu khi mới vào Đại học, mình đã được các anh chị tuyên truyền, vận động tham gia một cách nhiệt tình.

Nhờ công tác vận động tích cực của Đội nên mình cũng cảm thấy tò mò và đã quyết định tham gia. Vậy mà, cho đến hiện tại càng gắn bó mình càng thấy say mê, hào hứng bởi mỗi bịch máu là một cơ hội sống cho biết bao người đang cần máu ngoài xã hội. Mình cảm thấy hạnh phúc lắm!" Linh tâm sự.

"Gắn bó nhiều khiến bản thân cảm thấy Đội máu giống như gia đình, là một phần quan trọng không thể thiếu trong tuổi thanh xuân tươi đẹp, quý giá này. Nhờ tham gia các hoạt động như vậy mình mới thấy tuổi trẻ trôi qua không bị lãng phí." Cô trải lòng.

Đâu phải ai cũng dễ dàng cho đi giọt máu đang chảy trong cơ thể mình. Hầu hết, khi được vận động hiến máu mọi người đều có tâm lí sợ hãi, thậm chí còn xúc phạm đến chính những người đi tuyên truyền.

Họ đều sợ sau khi cho máu, sức khỏe giảm sút, với suy nghĩ đó thì chắc hẳn sẽ rất ít, thậm chí là không có ai tình nguyện hiến máu. Và việc của những thành viên trong Đội chính là phải thuyết phục sao cho mọi người hiểu hơn về phong trào này.

"Mỗi lần đi vận động hiến máu đều khá vất vả, áp lực. Mình và Đội bị "ăn bơ" nhiều lắm nhưng nhờ có vậy bản thân mới rèn được tính kiên nhẫn, học được thêm nhiều những kĩ năng hữu ích trong cuộc sống."

Với trọng trách là một trưởng ban truyền thông - sự kiện của Đội, cô ý thức được rằng: "Người đứng đầu cần phải có trách nhiệm cao, nói phải đi đôi với làm, nói đúng làm đúng." Có lẽ bởi vậy mà cô sinh viên Nguyễn Phương Linh luôn nhận được sự tín nhiệm, yêu mến từ phía bạn bè và nhà trường.

Chia sẻ về người bạn trai hiện tại, Linh vui vẻ nói: "Bạn ấy bằng tuổi mình, là phó ban truyền thông trong Đội. Hai đứa luôn đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau cả về học tập lẫn các hoạt động trong trường."

Khi nói đến dự định về tương lai, Linh mong muốn bản thân sẽ được phát triển nhiều hơn, Đội máu sẽ ngày càng lớn mạnh. Cô mong rằng mình và Đội sẽ làm tốt công tác truyền thông hơn nữa để có thêm thật nhiều người tham gia hiến máu, góp phần giúp ích cho xã hội.

Theo Vũ Thu Uyên

Sinh viên Việt Nam

Nguồn tin: dantri.com.vn


Hà Nội   Việt Nam   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...