21/10/2020 15:10  
Đến nhận hàng và... chụp ảnh với bác Hải
5 giờ sáng 21.10, chuông điện thoại của PV Thanh Niên reo lên, thoáng “sốc” vì đầu dây bên kia báo: “Tôi Đoàn Ngọc Hải đây, tôi có 4.000 hộp sữa đặc, trị giá 90 triệu đồng, muốn tặng bà con Quảng Trị, anh kết nối giúp”. Số sữa này theo ông Hải là do một người dân tên là Võ Đình Khôi (Phú Xuyên, Hà Nội) nhờ ông dùng xe cứu thương chở vào miền Trung.
Nói đồng ý, nhưng người viết cũng hơi cuống vì ông nói chỉ 3 tiếng nữa tới nơi…
15 phút sau, điện thoại lại reo, ông Hải lại nói: “Nhờ anh mua thêm 800 hộp cá hộp, thịt hộp để tôi tặng thêm bà con nhé”.
Đúng 9 giờ, ông Hải đến nơi, “chào nhau” bằng cùi chỏ theo… kiểu Covid-19, người đàn ông nổi tiếng với đôi dép tổ ong, giục mọi người di chuyển nhanh để mua thực phẩm ở siêu thị. Khi ông xuất hiện, dù bị vây bởi “người hâm mộ”, nhưng ông Hải vẫn tỉ mẫn xem từng thùng hộp cá, thịt, xem hạn sử dụng. Đoạn ông Hải nói: “Bà con ăn mỳ tôm, gạo nhiều rồi…tôi muốn tặng bà con ít thịt hộp để tặng bà con để bổ sung chất dinh dưỡng, chống teo cơ”, ông Hải cho hay. Với ý tưởng này, ông Hải thậm chí đi quanh một vài siêu thị lân cận để gom… thịt hộp cho bằng được.
“Cái khổ” của ông Hải chính là việc vì quá nổi tiếng nên đi đến đâu ông cũng bị “túm” lại xin chụp hình. “Tôi biết họ quý tôi, họ thương tôi, nhưng tôi đang gấp việc đi làm từ thiện tôi không thể bà con ở nơi ngập lụt chờ đợi mình, dù chỉ là một phút”, ông Hải nói.
Rất chớp nhoáng, chiếc xe cứu thương của ông Hải hướng thẳng về đường Xuyên Á để về xã Gio Quảng và xã Gio Mai (H.Gio Linh, Quảng Trị). Tại 2 địa điểm này, ông Hải tặng mỗi nơi 2.000 hộp sữa đặc và 800 hộp thịt hộp.
Mưa lớn nhưng bà con đã đến rất sớm mà lý do theo họ là để: gặp ông Đoàn Ngọc Hải. “Mưa lụt nhà tôi thiệt hại nhiều chứ, tôi rất cần hàng cứu trợ về vật chất, nhưng tôi cũng muốn gặp…thần tượng của chúng tôi chứ. Để chụp ảnh đăng mạng xã hội khoe bác Hải về cứu trợ quê mình”, bà Lê Thị Lương, thôn Mai Xá Thị (xã Gio Mai) nói.
Chưa bao giờ việc phát quà cứu trợ bão lụt lại…vui như khi có mặt ông Hải, bà con luôn nở nụ cười rạng rỡ, tay ai cũng lăm lăm chiếc điện thoại để quay phim chụp ảnh.
Muốn làm từ thiện bằng chính tiền của mình
Ông Hải cho biết, ý tưởng về cứu trợ bà con miền Trung lóe lên trong ông khi ông lái xe từ Hà Giang trở về và biết tin miền Trung đang ngập trong tang thương. Cũng theo ông Hải, nhiều người nhờ ông “trao gửi” hàng quà về vùng lũ nhưng ông chọn chở 4.000 hộp sữa đặc vì theo ông đây là thứ thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, dễ sử dụng và cần cho bà con lúc này.
“Biết chuyện tôi cứu trợ, rất nhiều người liên hệ để xin số tài khoản chuyển tiền cho tôi, có người còn đòi gửi cả mấy chục ngàn USD nhưng tôi không nhận. Thứ nhất là trước đến nay ai cũng biết là tôi không thích nhận tiền. Nếu nhận hàng thì tôi sẽ xem xét xem cái hàng đó có hữu ích không để nhận. Như cái anh Phú kia đưa 4.000 hộp sữa (trị giá 90 triệu) nhưng trước đó ảnh đưa tôi 100 triệu tiền mặt thì tôi không lấy. Phần nữa tôi phàm tôi đi làm từ thiện là tôi muốn dùng từ chính tiền của tôi. Anh thấy đấy, tôi bán đồng hồ, bán xe rồi mới đi làm việc thiện chứ có ngửa tay xin ai đồng nào đâu”, ông Hải nói.
Giải thích thêm về việc từ chối nhận tiền, ông Hải cho biết, đó là quy tắc của ông, để tự răn mình. “Nếu mình nhận tiền người ta thì sẽ quen, rồi mình không dùng tiền của mình, rồi có tâm lý ý lại, thậm chí lợi dụng. Tôi hoàn toàn có thể ở nhà nhắn tin chuyển khoản vài ba chục triệu cho người này người kia đi trao. Nhưng tôi không muốn thế, tôi muốn mình tự kiếm tiền và dùng số tiền đó đi làm việc thiện”, ông Hải bày tỏ quan điểm.
“Tôi nói ra có nhiều người bảo tôi lắm chuyện nhưng tôi thấy nhiều người nhìn nhận chưa đúng về việc làm từ thiện. Không phải đi vài chuyến về nơi này nơi kia, giúp người này người kia là …ghê gớm đâu. Đó là cả một quá trình lâu dài và bền bỉ. Làm phải đúng thời điểm, đúng người, đúng việc. Và nói cho cùng, những việc làm từ thiện cũng không là gì so với sự hy sinh, vất vả của các chiến sĩ bộ đội, công an. Giữa lũ lụt này, việc đó càng đúng”, ông Hải chốt hạ.
Ông Hải cũng bảo rằng trước nay ông toàn chở người đau ốm, người chết nên thú thật là không khí hơi buồn thương, nhưng lần này đi phát quà cho bà con thấy bà con vui nên mình cũng vui lây.
3 giờ đồng hồ lưu lại Quảng Trị, ông Hải đã hoàn thành những công việc của mình với “hoa tiêu” là PV báo Thanh Niên. Chứng kiến sự vất vả của bà con Quảng Trị, ông Hải hẹn với tôi rằng trong lần trở lại bắc trong tuần tới để đón hài cốt liệt sĩ, ông sẽ mang theo nhiều áo quần, tập vở…cho trẻ em vùng lũ Quảng Trị. “Tôi sẽ trở lại”, ông nhắc lại nhiều lần như một lời hứa.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Covid   Covid-19   Hà Nội   Xuyên Á   thực phẩm  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...