17/01/2021 0:20  
Để có được thành công như ngày hôm nay, ít ai biết rằng nam ca sĩ đã trải qua những ngày khó khăn phải ngủ gầm sân khấu.

Mới đây, chương trình "Gõ cửa thăm nhà" vừa lên sóng tập mới nhất thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong tập này, nghệ sĩ Quốc Thuận và diễn viên Ngọc Lan sẽ đến thăm nhà ca sĩ Hồ Việt Trung. Đây là căn nhà có giá trị 7 tỷ, diện tích hơn 200m2 mà Hồ Việt Trung vừa tậu cách đây không lâu. Anh từng tâm sự rằng đây là căn nhà dành tặng cho con gái.

Trong chương trình, Hồ Việt Trung trải lòng về quãng thời gian khó khăn khi bắt đầu sự nghiệp và cuộc sống làm bố đơn thân sau cuộc tình tan vỡ với hot girl Mi Vân.

Hồ Việt Trung sinh năm 1983, được khán giả miền Tây yêu thích qua các ca khúc "Em là của anh", "Nô lệ tình yêu", "Yêu anh em nhé"... Anh tham gia nhiều game show nhạc như "Cặp đôi vàng", "Hãy nghe tôi hát"... Ngoài ra anh còn phát triển kênh YouTube và làm phim ngắn nhận được sự chào đón của người hâm mộ.

Hồ Việt Trung tâm sự rằng anh sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ anh là nghệ sĩ cải lương của đoàn Trung Hiếu, Sài Gòn 2, dì là nghệ sĩ Mai Lan, cậu là nghệ sĩ Thanh Long, anh họ là nam diễn viên Hứa Minh Đạt: "Anh Đạt như là thần may mắn của tôi vậy. Từ lúc tôi nổi tiếng đến nay ra mắt sản phẩm nào cũng có sự góp mặt của anh Hứa Minh Đạt. Anh ấy ảnh hưởng rất lớn đến con đường nghệ thuật của tôi".

Nam ca sĩ tâm sự rằng Hồ Việt Trung là tên thật của anh, cũng là nghệ danh luôn: "Khi đó thấy mọi người đều có nghệ danh nên tôi cũng tìm một cái. Thế nhưng không hiểu sao cái nào cũng không nổi lên được, tức quá lên luôn tên mình thì lại nổi tiếng".

Chia sẻ thêm về những ngày đầu mới vào nghề, Hồ Việt Trung cho biết ngoài anh họ Hứa Minh Đạt, nghệ sĩ Võ Minh Tâm cũng đã hỗ trợ anh rất nhiều. Đặc biệt là năm 2007, khi ra mắt album, nghệ sĩ Võ Minh tâm đã giúp đỡ cho anh.

"Tôi đi hát 10 năm mới nổi tiếng, trong khoảng thời gian đó cũng chịu đủ mọi sự khó khăn, thử thách. 3 năm đầu đi hát nhóm thì vẫn không sao nhưng khi tách ra hát một mình thì đó là cả vấn đề. Tôi tự nhận show, tự chuẩn bị quần áo, mà khi đó cũng chẳng có đất diễn. Tôi không đẹp, không có nhiều tiền, tôi nghĩ mình phải có kiến thức âm nhạc mới có thể sống được với nghề. Thế nhưng vì không có tiền đóng học nên tôi mua cây đàn, mua sách về, tự mày mò học rồi sáng tác. May mắn lúc đó tôi gặp được thầy là nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung cũng chỉ dạy cho tôi nhiều.

Khi đó, sáng tác nhạc rồi cầm bia đi chào bài với các ca sĩ nổi tiếng. Sau đó đến khi cậu Võ Minh Tâm hỗ trợ ra mắt album, gia đình cũng giúp đỡ nhưng nó lại không nổi tiếng. Thất bại, tôi thấy mình không giúp được gì cho gia đình cả nên xin ra ở riêng, tự lập. Khi ra đi tôi chỉ có 33 nghìn trong túi, mượn một phòng trọ rồi tự đi tìm, liên hệ với các hội chợ ở miền Trung", Hồ Việt Trung tâm sự về những ngày khó khăn. Anh cũng tiết lộ rằng đi hát hội chợ đi liên tục bằng xe đò, mà toàn đi hát ở các tỉnh, các huyện xa chứ chẳng phải ở thành phố lớn. Nhưng vì niềm đam mê với nghề nên anh bất chấp tất cả để theo đuổi sân khấu. Cũng vì gắn bó với sân khấu hội chợ nên Hồ Việt Trung mới có biệt danh là "ông vua hội chợ".

Mẹ ca sĩ Hồ Việt Trung cũng tâm sự rằng vì thương con nên những ngày đầy, cô chính là người xách đồ trang điểm đi theo để hỗ trợ cho con: "Tôi giúp đỡ cho con chứ thuê thì tốn tiền lắm". Cô cũng tâm sự thêm: "Khi đó, con đi hát ở Bình Thuận, khi đứng với tôi, con kể rằng: "Mẹ ơi mẹ, hồi trước con đi hát con ngủ ở gầm sân khấu này này. Mà không chỉ một đêm đâu, con ngủ mấy đêm lận. Cứ hát xong, khán giả về hết thì chui vào gầm sân khấu ngủ". Nghe con nói mà tôi thương con lắm. Con còn kể thêm: "Khi vào một nhà hàng ăn có rất nhiều xe chở khách, con bảo là khi hát xong thì xách đồ ra đó đón xe. Nhưng khi lên xe thì khách đông quá không có chỗ mà ngồi, con nằm ở lườn xe rồi người ta bước qua bước lại. Nghe con nói tôi khóc luôn. Tôi không nghĩ rằng con lại trải qua những khó khăn, nỗi khổ như thế".

Mẹ của nam ca sĩ cũng cho biết Hồ Việt Trung là một người con rất có hiếu. Có những đêm 4 5 giờ sáng nhưng người mệt quá, sợ không qua khỏi nên gọi anh qua chở đi viện. Dù mới đi hát về nhưng anh vẫn chạy qua chở mẹ đi bệnh viện: "Mẹ làm khổ con quá. Con mới đi hát về không được nghỉ ngơi gì cả. Con quay sang nói với tôi rằng mẹ đừng có lo, mẹ ráng khỏe dù con có phải bán nhà bán xe cũng lo cho mẹ khỏe. Câu nói này tôi nhớ suốt đời, nghe mà không cầm được nước mắt. Khi vào bệnh viện, tôi nằm trên giường cấp cứu, Trung nó ngồi bên cạnh gục lên gục xuống mà thương quá".

Khi được hỏi về cuộc sống hiện tại, Hồ Việt Trung cho biết anh rất hạnh phúc với những gì mình đang có: "Tôi rất hạnh phúc với những gì mình đang có, nhưng tôi còn muốn làm nhiều hơn nữa. Sự nổi tiếng, danh vọng, tiền tài đối với tôi chỉ là phù du thôi. Tôi đi hát không phải vì nhà lầu xe hơi. Tôi ước mơ cho mình một liveshow mà chưa làm được vì năm nay dịch bệnh quá. Tôi dự định sang năm làm liveshow kỉ niệm 18 năm ca hát.

Con gái Xí Muội của tôi 5 tuổi rồi. Tôi không may mắn trong cuộc sống hôn nhân, một lần đổ vỡ cũng khiến tôi mất ngủ nhiều đêm. Tôi không cho con được một gia đình như người khác nên thấy rất có lỗi.

Vợ chồng đã từng ở với nhau không ai muốn phải ly dị hết nhưng cuộc sống không cùng quan điểm bắt buộc hai người phải tách nhau ra. Khi đó, tôi nghĩ mình sẽ giành quyền nuôi con để cô ấy dễ lấy chồng hơn.

Lúc ly dị tôi không nghĩ sẽ đi thêm bước nữa mà cố gắng đi hát, nuôi con đến khi con 18 tuổi rồi tính cho mình. Mấy năm rồi nhưng tôi vẫn chưa yêu ai cả. Cũng có mấy bé 19, 20 tuổi rủ đi chơi nhưng tôi thấy không hợp. Cũng có người hứa rằng sẽ lo cha con anh nhưng tôi bảo rằng mình tự lo được".

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Bình Thuận   khán giả   âm nhạc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...