01/10/2020 14:10  
Tối 14.8 âm lịch (30.9), dù không phải ngày cuối tuần nhưng rất đông người đến check-in phố Hàng Mã (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) dịp Trung thu, khiến nơi đây chật kín người, rất khó di chuyển.
Theo ghi nhận của Thanh Niên, khoảng 20 giờ, lượng người đổ về con phố này rất đông. Các gian hàng đồ trang trí và lồng đèn Trung thu tất bật mua bán.
Anh Bùi Việt Anh (43 tuổi, ở quận Đống Đa) tranh thủ đưa con gái lên phố vui chơi dịp Trung thu cho biết anh không ngờ đông người đến. “Tôi cùng gia đình đi dạo một vòng để tận hưởng không khí. Đông người đến chơi cũng vui nhưng hơi mệt, mỗi năm chỉ có một lần nên tôi cũng cố gắng để con biết được sự sôi động trong đêm Trung thu”, anh Việt Anh chia sẻ.
Chị Đào Ngọc Hà (35 tuổi, ở quận Cầu Giấy) cảm thấy bất ngờ trước dòng người rồng rắn ở phố Hàng Mã. “Hôm nay tôi cùng con gái đi dạo phố, tiện thể qua đây cho xem không khí đông vui thế nào nhưng không ngờ lượng người đổ về chật cứng. Con gái đi chơi Trung thu cũng vui nhưng xem chừng đi một lúc bé cũng mệt nên tôi về sớm nghỉ ngơi”, chị Ngọc Hà nói.
Tuy nhiên, khi mọi người kéo nhau về là lúc một con phố đầy rác... hiện ra. Chị Nguyễn Thị Huyền (40 tuổi, công nhân Xí nghiệp Môi trường Đô thị số 2) cho biết, lượng người đến vui chơi đông khiến lượng rác xả ra nhiều hơn so với bình thường nên công việc vất vả hơn.
“Lượng rác xả ra gấp nhiều lần ngày thường. Những ngày này công nhân dọn rác như tôi phải dọn sách đến 3-4 giờ sáng mới xong. Đi làm cũng chỉ mong mọi người có ý thức bỏ rác đúng nơi quy định để chúng tôi dọn nhanh và đỡ vất vả”, chị Huyền nói.
Chị Phạm Thị Nhung (50 tuổi, công nhân vệ sinh môi trường khu Hàng Mã) phải làm liên tục đến sáng để dọn sạch rác. Chị gắn bó với nghề này được 10 năm nên không cảm thấy bất ngờ khi lượng rác tăng lên nhiều sau mỗi dịp lễ.
“Ngày thường dọn khoảng 3 xe là xong nhưng hôm nay phải tăng lên chục xe, thậm chí hơn. Lượng rác nhiều nên tôi phải tăng ca, dọn xong trời cũng sáng chỉ muốn về nhà nhanh để nghỉ ngơi”, chị Nhung chia sẻ. 

Nguồn tin: thanhnien.vn


Hà Nội   Trung thu  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...