30/03/2021 19:06  
Khu phố du lịch An Thượng (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) nằm trên các trục đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Kế Viêm, Lê Quang Đạo, Ngô Thì Sĩ, Trần Bạch Đằng... được mệnh danh là phố Tây của TP biển xinh đẹp. Nơi đây thi hút đông đảo du khách đến từ Châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Trung Quốc đến vui chơi giải trí, mua sắm cả ngày lẫn đêm ở Đà Nẵng.
Thế nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, khu phố du lịch An Thượng (Đà Nẵng) giờ đây trở nên đìu hiu, không khí nhộn nhịp không còn và thay vào đó là hình ảnh lạ lẫm, vắng vẻ, ảm đạm đến khó ngờ. Điều đáng nói, khi vắng bóng “thượng đế”, nhiều khách sạn, nhà hàng, siêu thị, hàng quán... ở khu phố Tây đã đóng cửa trong thời gian dài, treo bảng cho thuê mặt bằng và thậm chí là rao bán…
Có mặt tại Khu phố du lịch ven biển thuộc Q.Sơn Trà và Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng), PV Thanh Niên ghi nhận những nhà hàng, cơ sở spa/massage, khách sạn, siêu thị… trên đường Võ Nguyên Giáp, Hồ Nghinh, Trần Bạch Đằng, Lê Quang Đạo, An Thượng rơi vào cảnh ế ẩm, đóng cứng cửa. Đặc biệt nhiều nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn Trung Quốc, Hàn Quốc rơi vào tình trạng xuống cấp do đóng cửa thời gian dài.
Dưới đây là một số hình ảnh được PV Thanh Niên ghi lại tại “khu phố Tây” Đà Nẵng:
 

Nguồn tin: thanhnien.vn


Covid   Covid-19   Nhật Bản   Sơn Trà   Trung Quốc   du lịch   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...