05/04/2021 19:21  
Mang trong mình đến 4 tiền án về các tội danh: “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” nhưng Nguyễn Khắc Trung vẫn không lấy đó làm bài học tu thân.

Nguyễn Khắc Trung (1970, trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An) sinh ra trong gia đình có 8 anh chị em. Dù gia đình không đến nỗi nghèo nhưng Trung đã chọn cho mình một con đường đi riêng. 26 tuổi, Nguyễn Khắc Trung đã bị tuyên phạt 11 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và được đặc xá vào ngày 2-9-2000. Sau khi ra tù được vài năm, gã thanh niên này vẫn ăn chơi lêu lổng, không chịu chí thú làm ăn.

Đến năm 2003, Trung tiếp tục lĩnh án 11 năm tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau khi mãn hạn tù được 6 tháng, Trung tiếp tục dẫm vào “vết xe đổ” với bản án 10 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đến tháng 8-2019, Nguyễn Khắc Trung thi hành xong bản án nhưng chưa đầy 1 năm sau khi ra tù, Trung lại quay lại con đường cũ...

Tuy “ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà” nhưng Trung vẫn kịp cưới cho mình 2 người vợ. Do người vợ đầu đoản mệnh nên Trung “đi bước nữa” với người thứ vợ hai. Song do chán cảnh chồng suốt ngày “vào tù ra tội” nên người vợ sau cũng “dứt áo ra đi”. Sau khi ra tù, Nguyễn Khắc Trung bơ vơ nên bạn bè giúp tìm cho công việc làm thuê trong một trang trại. Với Trung, đồng lương ít ỏi 3 triệu đồng/tháng cũng chỉ đủ nuôi sống bản thân mà không có lo cho tương lai nên gã quyết định “đánh cú chót”.

“Bố mẹ mất sớm, mảnh đất do ông bà để lại cũng bị anh em bán chia nhau hết. Tôi trở về cũng không có nơi ở nên vào trang trại làm việc và ở luôn ở đó. Giờ vào tù, bản thân cũng không dám trách móc ai vì việc mình làm thì mình chịu, chỉ trách anh em ruột thịt đã quá “cạn tình” với mình. Từ ngày vào tù, anh em thân thích cũng chẳng có ai thăm hỏi, nhiều lúc chỉ muốn chết cho xong”, Nguyễn Khắc Trung trải lòng.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng giữa tháng 9-2020, Nguyễn Khắc Trung đi vào Hà Tĩnh chơi thì gặp người phụ nữ tên Vân, đặt mua 3 bánh heroin, 50 gói hồng phiến với giá 700 triệu đồng. Người này đưa trước cho Trung 100 triệu đồng. Trung cầm tiền sau đó liên hệ với Tủa (người Lào) hỏi mua ma túy. Tủa báo giá 400 triệu đồng. Đến ngày 29-9, Trung đến khu vực bìa rừng thuộc xã Tiền Phong, H.Quế Phong thực hiện việc giao dịch, sau đó mang ma túy về cất giấu trong loa nghe nhạc và can nhựa. Sáng hôm nay, Trung thuê người chở mình vào TP Đồng Hới (Quảng Bình) để giao ma túy cho khách thì bị công an bắt giữ tại khu vực ngã ba Truông Bành, xã Tiền Phong. Tang vật trong vụ án là nhiều loại ma túy với tổng khối lượng hơn 2kg.

Ngày 30-3-2021, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Khắc Trung về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Phiên tòa không hề có bóng dáng một người thân nào của bị cáo tham dự. Ngồi trên bục khai báo, thỉnh thoảng Trung lại quay xuống hàng ghế phía dưới tìm người thân nhưng gã đành quay lên với gương mặt tuyệt vọng. Đi tù liên miên, lại nảy sinh mâu thuẫn với người anh trai nên Trung khắc lên 2 cánh tay dòng chữ “hận tình huynh đệ”.

“Giờ đây tôi chỉ hận nhất là những người anh em ruột thịt của mình đã dứt tình và bỏ mặc đứa em “vào tù ra tội” không nơi nương tựa. Còn điều có lỗi nhất vẫn là lời xin lỗi với người vợ cũ và các con nhưng đã không còn cơ hội nữa rồi. Tôi sẽ không làm đơn kháng cáo, cũng không xin giảm nhẹ hình phạt bởi với tôi, cuộc đời cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi”, bị cáo Trung nói.

Tại phiên tòa, Nguyễn Khắc Trung thừa nhận mọi hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố nhưng không đề nghị được giảm nhẹ hình phạt. Nói về nguyên nhân dẫn đến lần “đánh cú chót” của mình, Trung khai do sau khi ra tù không có công việc ổn định nên đã tìm cách để buôn ma túy kiếm tiền. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, tái phạm nhiều lần, không còn khả năng giáo dục, cải tạo nên tuyên phạt Nguyễn Khắc Trung tử hình.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Mua bán   Trung thu   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...