13/10/2020 21:20  
Sau khi giành chức vô địch Roland Garros, Rafael Nadal đã có bài trả lời phỏng vấn độc quyền trên tờ Marca. Dân Trí xin lược dịch bài trả lời phỏng vấn của tay vợt này gửi tới quý độc giả.

Điều kiện thi đấu ở giải năm nay không thực sự lý tưởng. Thời tiết lạnh, mưa, trái bóng đã thay đổi... Có bao giờ anh nghĩ rằng mình không thể giành chức vô địch?

Thú thực là mỗi năm tôi tham dự giải đấu Roland Garros, tôi đều nghĩ có thể mình sẽ không vô địch. Tất nhiên, tôi tới giải đấu với khát khao chiến thắng nhưng thực tế chưa hẳn như vậy. Mọi người cứ bảo rằng tôi sinh ra là để vô địch Roland Garros khi họ đếm số lần vô địch của tôi. Nhưng thực tế rằng ngay cả khi tôi không vô địch cũng là điều hết sức bình thường.

Ngay từ đầu năm, vì nhiều lý do, tôi đã nói rằng Roland Garros sẽ là giải đấu thách thức nhất với mình. Ngoài ra, bạn cũng phải căn cứ thực tế rằng trong 6 tháng qua, tôi chưa từng tham dự giải đấu đỉnh cao nào.

Nhìn anh trong có vẻ buồn hơn những lần vô địch trước. Liệu có phải vì đại dịch Covid-19 đang ảnh hưởng tới toàn cầu không?

Tôi không cảm thấy buồn nhưng hụt hẫng hơn một chút (so với những năm trước). Chúng ta đang ở thời điểm buồn vì không thể chia sẻ với những người yêu thương trong thời khắc vinh quang. Tuy nhiên, dù thế nào, bạn cũng không thể cô lập mình với thế giới rộng lớn. Tôi hiểu được tình trạng phức tạp ở Tây Ban Nha. Tôi cảm thấy tồi tệ vì trong đời chưa từng gặp hoàn cảnh nào như vậy. Dù vậy, tôi đã cố gắng gạt qua tất cả để tập luyện và tập trung thi đấu. Dù sao, kết quả cũng làm tôi hài lòng.

Djokovic cho rằng anh đã có tiến bộ nhiều về mặt chiến thuật. Anh có thấy mình đã có thay đổi gì trong trận chung kết vừa qua?

Trận đấu cuối cùng của tôi và anh ấy trên sân đất nện là ở Roma. Tôi nhớ rằng mình không gặp thuận lợi nhưng đã chơi tốt. Tôi đã theo dõi trận đấu ấy để tham khảo và ít nhiều, tôi đã làm được những gì mình muốn ở trận chung kết. May mắn là những ý tưởng của tôi đều được thực hiện.

Năng lượng của Bjorn Borg đã cạn kiệt ở tuổi 26 nhưng giờ đây, anh đã 34 tuổi rồi. Làm sao để anh có được nguồn năng lượng và thể lực tốt như vậy?

Cũng giống như mọi người, tôi đã có khoảnh khắc tốt và những thời điểm tồi tệ. Tôi khá may mắn khi có sự hỗ trợ của gia đình, đội ngũ huấn luyện tuyệt vời. Tôi có tính cách khá ổn định. Không quá phấn khích khi gặt hái vinh quang, không quá tiêu cực khi thất bại. Điều đó giúp tôi vượt qua thời điểm khó khăn.

Anh nghĩ chiến thắng của mình có tác động lớn như thế nào? Iga Swiatek (vô địch đơn nữ) cũng gửi lời chúc mừng tới anh.

Tôi không biết chiến thắng của mình tác động như thế nào bởi tôi chưa có điều kiện kiểm chứng. Ở cấp độ thể thao, tôi hài lòng khi đã vô địch giải đấu quan trọng trong làng quần vợt tới 13 lần. Tôi đã có 20 danh hiệu Grand Slam giống như Federer. Mọi người đều biết rằng để có thành quả như vậy, tôi đã nỗ lực trong thời gian dài. Tôi đã nghe lời chúc mừng của Swiatek và cũng xin chúc mừng cô ấy.

Anh có thể nói thêm về cuộc sống trong những tháng qua, khi không thi đấu quần vợt?

Những tháng qua thực sự khó khăn với tôi. Tôi đã gặp những vấn đề nhất định ở cả cấp độ xã hội lẫn cá nhân. Thực tế rằng hai tháng cách ly là nỗi ác mộng với tôi. Cơ thể không còn tuân theo những gì tôi mong muốn. Tôi từng trải qua hàng tuần trời không thể ra sân tập luyện và khi quay trở lại tập luyện, cơ thể thực sự khó chịu.

Tôi nghĩ rằng khi hàng tá khó khăn đổ lên đầu mà không có kế hoạch rõ ràng thì sẽ khiến vấn đề tồi tệ hơn. May mắn là tôi có cộng sự tốt và đưa ra lời động viên, khuyến khích khi cần thiết. Tôi đã phải đấu tranh nhiều để đưa ra quyết định khó khăn, chẳng hạn như việc không tham dự US Open. Dù sao, giờ đây, tôi đã cảm thấy ổn. Nếu không vô địch Roland Garros, tôi chưa chắc đã được như vậy.

Anh đã giành chiến thắng mọi giải đấu, kế hoạch tiếp theo là gì?

Tôi sẽ tiếp tục tận hưởng từng ngày thôi. Cuộc sống của tôi, cho tới ngày hôm nay, thực sự may mắn. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy mình còn nhiều điều phải làm. Tiếp tục tiến về phía trước. Bởi nếu không có niềm tin thì chẳng bao giờ bạn cống hiến hết mình được.

Anh thường gõ vào giày 3 lần trước khi giao bóng. Đây có phải là thói quen?

Ở giải đấu năm nay, sân trơn hơn mọi năm và tôi thường xuyên cần phải dọn sạch đế giày của mình. Trong những ngày tập luyện đầu tiên, tôi trượt ngã khá nhiều. Carlos khuyên tôi rằng nên làm sạch giày để tránh điều đó. Vì vậy, tôi cho rằng hành động này không phải thói quen. Nó giúp cải thiện những bước di chuyển của tôi.

Anh có nghĩa rằng mình là tay vợt giỏi nhất lịch sử?

Tất nhiên là không rồi. Vĩ đại hay không thì cần phải có sự phân tích của những chuyên gia hàng đầu. Tôi cũng không quá quan trọng điều đó. Tôi hạnh phúc với sự nghiệp của mình. Ở thời điểm này, tôi thấy mình nằm trong top 2 người giỏi nhất. Rồi chúng ta hãy xem Djokovic nỗ lực thế nào, Federer sẽ ra sao khi anh ấy tái xuất. Tôi nghĩ rằng mọi thứ chỉ được phân tích sau khi mình giải nghệ.

Việc thi đấu trên sân không khán giả có ảnh hưởng tới anh không?

Thú thực, tôi đã quen với đám đông cổ động viên, quen với việc gia đình mình ngồi ở hàng ghế đầu theo dõi mình. Ở Roland Garros vẫn còn đỡ (Ban tổ chức vẫn cho lượng khán giả nhất định vào sân), chứ ở giải Rome Masters buồn hơn nhiều. Cả sân vắng tanh tới rợn người. Nó làm tôi cảm thấy khó chịu.

Anh có thấy vui khi Federer là người đầu tiên chúc mừng?

Tôi và Federer có mối quan hệ rất tốt, từ nhiều năm trước. Chúng tôi luôn tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ nhiều khoảnh khắc đẹp, ngay cả khi cạnh tranh với nhau. Mối quan hệ của chúng tôi đã vượt xa đối thủ thuần túy. Thật vui khi cân bằng kỷ lục của anh ấy.

H.Long

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   Cuộc sống   Nadal   Roland Garros   US Open   chuyên gia   khán giả   thói quen  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...