24/01/2021 13:20  
Cầu thủ chạy cánh đầy tài năng Amad Diallo, người được MU kỳ vọng sẽ nâng tầm đẳng cấp như Cristiano Ronaldo trước đây, từng có màn trình diễn rực sáng làm cho kình địch cùng thành phố với “Quỷ đỏ” kinh hồn bạt vía.

   

Video màn trình diễn chói sáng của tân binh MU Amad Diallo giúp U19 Atalanta thắng ngược U19 Man City ở UEFA Youth League năm 2019:

Amad Diallo: MU đã tìm được “truyền nhân” của Ronaldo sau 18 năm?

MU vẫn đang chơi tốt ở giải Ngoại hạng Anh và đang là một ứng cử viên đáng gờm cạnh tranh sòng phẳng với Liverpool và Man City trong cuộc đua vô địch năm nay. Sức mạnh trên hàng công của “Quỷ đỏ thành Manchester” còn có thể được gia tăng khi họ vừa đón chào tân binh trẻ sáng giá Amad Diallo Traoré cập bến Old Trafford.

Để có được cầu thủ chạy cánh mới 18 tuổi người Bờ Biển Ngà này, MU đã phải chi ra đến 40 triệu euro (bao gồm 25 triệu euro phí chuyển nhượng và 15 triệu euro phụ phí) để thuyết phục thành công đội bóng Italia Atalanta “nhả người”.

Thực ra, MU đã đạt được thỏa thuận mua Amad Diallo từ hôm 5/10 năm ngoái. Nhưng đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã tạo điều kiện cho cầu thủ sinh năm 2002 có thêm điều kiện tích lũy thêm 3 tháng kinh nghiệm ở Atalanta.

Đến hôm 7/1 vừa qua, sau khi hoàn tất mọi thủ tục kiểm tra y tế và xin được giấy phép lao động tại Anh, Diallo đã chính thức khoác áo MU với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm cùng tùy chọn ký thêm 1 năm nữa.

Tài năng trẻ sinh ra ở Abidjan (Bờ Biển Ngà) đang được kỳ vọng sẽ trở thành một “Cristiano Ronaldo mới” tại “Nhà hát của những giấc mơ”.

Còn nhớ, mùa hè năm 2003, MU từng gây sốc khi chi ra 17,5 triệu euro để đưa Ronaldo từ Sporting Lisbon về Old Trafford và biến anh thành cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh.

Giống như Amad Diallo hiện tại, siêu sao người Bồ Đào Nha khi đó cũng chơi ở vị trí cầu thủ chạy cánh và thực tế đã chứng minh khả năng “săn đầu người” cực chuẩn của “nửa đỏ thành Manchester” khi họ biến Ronaldo từ một tài năng trẻ thành một siêu sao đẳng cấp thế giới. Liệu một CR7 mới ở Old Traford có lại xuất hiện sau 18 năm chờ đợi?

Man City từng khiếp vía với “Sao Mai” mới cập bến MU

Trước khi gia nhập đội bóng của Solskjaer mùa này, Amad Diallo đã gây ra rất nhiều ấn tượng khi khoác áo Atalanta đối đầu Man City (đại kình địch cùng thành phố với MU) ở một giải đấu trẻ cấp độ cúp châu Âu.

Đó là trận đấu diễn ra vào ngày 22/10/2019 khi đội U19 Atalanta làm khách của U19 Man City tại Học viện đào tạo bóng đá trẻ ở Manchester trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng giải UEFA Youth League (Champions League cấp độ đội trẻ của các CLB).

U19 Man City là đội dẫn trước ngay phút 12 nhờ pha làm bàn của tiền vệ Ian Carlo Poveda-Ocampo. Nhưng sự tỏa sáng rực rỡ của Amad Diallo đã giúp U19 Atalanta tạo nên màn lội ngược dòng cực kỳ ấn tượng.

Cầu thủ mang áo số 10 này đã có rất nhiều pha “xé gió” bứt tốc và rê bóng lắt léo bên cánh phải khiến cho hàng thủ đội trẻ của Man City khốn khổ. Phút 24, chính Diallo đi bóng dũng mãnh bên cánh phải trước khi căng ngang để đồng đội David Ghislandi đệm lòng gọn gàng gỡ hòa 1-1 cho đội bóng đến từ vùng Bergamo (Italia).

Trong hiệp 1, Amad Diallo còn có một pha dốc bóng với tốc độ cao khiến cho một cầu thủ đối phương ngã dúi dụi vì không thể truy cản anh thành công ở sát đường biên dọc.

Đầu hiệp 2, sau khi người đồng đội Roberto Piccoli ghi bàn giúp U19 Atalanta lần đầu vượt lên dẫn trước, đến phút 78, chính Diallo vượt qua đến 2 hậu vệ U19 Man City trước khi chích bóng loại bỏ nốt thủ thành Gavin Bazunu để ấn định chiến thắng ngược dòng 3-1 cho đội khách.

Chính màn trình diễn chói sáng với 1 pha kiến tạo và 1 bàn thắng giúp Diallo được UEFA trao danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” ở màn so tài đó.

Trước khi gia nhập MU, Diallo đã có bàn thắng ra mắt đội 1 Atalanta trong 5 lần được HLV Gian Piero Gasperini trao cơ hội ra sân cho đội bóng đã vào đến tứ kết Champions League mùa trước.

Phát biểu trên trang chủ của MU sau khi cập bến “Nhà hát của những giấc mơ”, tài năng trẻ sinh năm 2002 nói: “Tôi đã vượt qua mặt trăng để có mặt ở đây. Tôi rất vui mừng được bắt đầu thi đấu cho Manchester United. Đó là một giấc mơ đã trở thành hiện thực và tôi không thể chờ đợi hơn nữa để bắt đầu và chơi bóng với các chàng trai này".

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Man City   Ngoại hạng Anh   U19   UEFA  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...