09/10/2020 16:41  
"Bố liền đưa tờ giấy bị đuổi học của nhà trường về nhà và bảo đừng có nói dối nữa", nam ca sĩ tiết lộ.

Mới đây, chương trình Gõ cửa thăm nhà vừa phát sóng tập mới với sự xuất hiện của ca sĩ Châu Gia Kiệt nhận được sự quan tâm của khán giả. Trong chương trình, nam ca sĩ đã có nhiều chia sẻ về cuộc sống cùng những khó khăn của mình.

Tham gia cùng Châu Gia Kiệt còn có sự xuất hiện của mẹ ruột anh. Anh tiết lộ bây giờ sẽ bắt đầu khởi động lại, tái xuất showbiz. Sau đợt dịch này anh sẽ tổ chức đám cưới để ổn định cuộc sống, vừa có cháu cho bà bế, vừa thêm người cho vui cửa vui nhà.

Nhắc đến người bố đã qua đời, nam ca sĩ xúc động, không cầm được nước mắt: "Vừa qua là giỗ đầu của bố tôi. Bố bệnh nặng nhưng giấu, khi vào viện rồi mới biết bị bệnh như thế".

"Tôi nhớ có lần bố nói rằng sắp tới nghỉ ngơi đi, con đừng đi diễn nữa, bố cũng dừng công việc lại để cả nhà đi du lịch nước ngoài một chuyến. Tôi với bố mẹ ít khi gặp nhau lắm. Bố công tác trong ngành quân đội, tôi thì đi diễn suốt nên ít khi gặp nhau", Châu Gia Kiệt nghẹn ngào khi nhắc đến bố.

Khi được hỏi về việc bố anh có từng ủng hộ việc tham gia showbiz không, nam ca sĩ nói: "Khi tôi vừa học xong lớp 12 thì bố làm hồ sơ, đưa tôi vào trường quân đội học. Sau vài tháng thì có gặp anh Nhật Hào, anh khen tôi có giọng hát tốt và bảo hay là học nhạc đi. Lại thêm tôi cũng có máu nghệ sĩ, biết đàn nên cũng ham. Khi đó học hai trường nên tôi không đảm bảo được. Một hôm bố về nhà hỏi việc học hành ra sao rồi con, tôi bảo con vẫn bình thường. Bố liền đưa tờ giấy bị đuổi học của nhà trường về nhà và bảo đừng có nói dối nữa. Xong bố bảo một là mày chọn đi hát thì ra khỏi nhà ngay, gạch tên ra khỏi hộ khẩu luôn. Tôi nghe thế là xách ba lô đi luôn. Mẹ thì cứ ngồi khóc thôi, chẳng làm được gì".

Thế nhưng sau biến cố gia đình, bố bệnh nặng rồi qua đời đột ngột, cuộc sống, suy nghĩ của Châu Gia Kiệt đã có sự thay đổi hơn rất nhiều: "Thay đổi nhiều nhất chính là tôi có thêm một nghề mới, đó là việc bố để lại. Tôi thấy bố còn trẻ quá, đẹp trai lắm nên cũng không nghĩ nhiều. Tôi cũng nghĩ rằng đi hát 1, 2 năm nữa rồi bớt lại, về làm cùng bố nhưng ai biết đâu sự cố như thế. Sau khi bố mất thì tôi với em trai mới tập trung lại để xử lý công việc của bố. Ban đầu rất khó khăn nhưng nhờ có các bác, các chú quen biết của bố giúp đỡ nên giờ đã ổn hơn, đã quen được công việc hơn".

Nam ca sĩ nhiều lần nghẹn ngào, tiết lộ từng làm bố buồn vì bị đuổi học 

Đặc biệt, anh cũng tiết lộ rằng chính vì ánh hào quang của showbiz, có quá nhiều tiếng vỗ tay tán thưởng khiến bản thân quên bẵng đi những người đã từng yêu thương, hỗ trợ mình: "Tôi rất tiếc vì khi bố còn sống lại không dành thời gian ở bên bố. Tôi cũng chưa bao giờ nói được câu con thương ba lắm. Tôi còn hay làm trái ý bố nữa. Thời gian bố nằm trong bệnh viện, bố cứ bảo tôi đừng đi đâu cả, con ở đây với bố đi, có gì con chưa biết bố nói cho con biết", nói đến đây, Châu Gia Kiệt bật khóc. Hình ảnh người bố nằm trên giường bệnh với nhiều trăn trở luôn in dấu trong tâm trí của Châu Gia Kiệt. Anh ước giá như có thể quay trở lại thời gian 5 năm thì sẽ thực hiện mọi điều ước của bố, theo bố học hành, làm việc chăm chỉ.

Ngoài ra, anh còn tâm sự: "Sai lầm đầu tiên chính là việc tôi đã mất đi một người đã ở bên giúp đỡ cho tôi có chỗ đứng trong âm nhạc. Khi đã có chỗ đứng, tôi nghĩ mình từ từ rồi xây dựng gia đình, nhưng suy nghĩ đó khiến người bạn đó tổn thương. Sau này, tôi rất hối hận vì những chuyện đã qua".

Châu Gia Kiệt từng là một trong những ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt. Anh từng được mệnh danh là "hoàng tử miền Tây". Anh sở hữu hàng loạt bài hit như Anh chàng đẹp trai, Tình như mây khói, Cuộc tình không trọn vẹn, Không ai yêu em bằng anh...

Năm 2019, bố Châu Gia Kiệt qua đời vì một cơn bạo bệnh khiến anh suy sụp. Thời gian đó, anh vắng bóng trên sân khấu để tập trung lo gia đình. Sau biến cố này, Châu Gia Kiệt tự hứa sẽ cố gắng không làm mẹ buồn, mẹ khóc nữa. Anh sẽ cố gắng dành nhiều thời gian ở bên và chăm sóc mẹ.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


du lịch   khán giả   âm nhạc   đẹp trai  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...