20/10/2021 21:25  
Ca sĩ - diễn viên Sĩ Thanh hài lòng cuộc sống độc thân, thay đổi suy nghĩ về yêu đương sau một năm chia tay bạn trai.

- Chị lấy lại tinh thần thế nào sau đổ vỡ tình cảm?

- Tôi không phải người lụy tình. Nhiều bạn bè của tôi sau chia tay thường "chết lên chết xuống", tôi không hành hạ bản thân như thế. Trong nửa tháng, tôi buồn sẽ khóc thật to, xong là thôi. Sau đó tôi quên hết để tập trung cho công việc. Tôi thường tìm cách giải tỏa tâm lý qua các bộ phim, chương trình hài. Tôi không bao giờ có suy nghĩ phải tìm ngay người mới để khỏa lấp sự trống trải.

Hiện cuộc sống của tôi vui, muốn làm gì thì làm. Tôi không quan trọng chuyện tình cảm lúc này, nói thẳng ra là chán yêu. Nghĩ đến là tôi thấy nhức đầu, không có hứng thú để tìm hiểu. Khi 20 tuổi, tôi nhìn tình yêu màu hồng, giờ lại rất thực tế. Tôi đặt gia đình, công việc, kiếm được nhiều tiền lên trên hết.

- Chị học được điều gì sau những lần chia tay?

- Tôi không phải kẻ thất bại trong chuyện tình cảm. Trước giờ, tôi chia tay vì không nhìn thấy tương lai trong mối quan hệ đó. Dù thế, tôi vẫn sống lạc quan, luôn tin bản thân sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn.

Tôi nhận ra phụ nữ nên sống vì bản thân nhiều hơn, đừng vì yêu mà đâm đầu, rồi phải hứng chịu cay đắng. Khi yêu nên chân thành và tin tưởng lẫn nhau nhưng đừng mê muội. Tôi từng cảm nhận không phải mình sống sao sẽ nhận lại vậy. Nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Nếu người ấy chín chắn, thấu hiểu, họ sẽ đáp lại sự chân tình. Ngược lại, gặp phải người vô tâm, cứ yêu bất chấp sẽ dễ đau khổ.

Tôi đã ngoài 30 tuổi, phải suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm. Nếu bắt đầu mối quan hệ mới, tôi sẽ không công khai nữa. Khi nào kết hôn, tôi thông báo.

- Trong tình yêu chị là người như thế nào?

- Tôi ghét sự phản bội. Một khi phát hiện ra, dù là dấu hiệu nhỏ, tôi chấm dứt ngay bởi họ không còn xứng đáng để mình yêu thương, biết bị lừa dối mà vẫn chịu đựng để gắn bó sẽ vô cùng mệt mỏi. Tôi tin vào luật nhân quả, làm gì sai trái, thất đức sẽ sớm nhận lại điều tương tự.

Tôi ước mơ có một chồng, hai đứa con. Tôi vẫn đi làm, xây dựng sự nghiệp để không phụ thuộc hoàn toàn vào bạn đời. Người phụ nữ phải biết vun vén tổ ấm qua từng bữa cơm, nuôi dạy con, chăm chồng... Tôi tin mình có sự đảm đang đó.

- Ai là người ở cạnh chị lúc khó khăn?

- Mẹ là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tôi. Trước đây tôi chưa hiểu mẹ nên ít chia sẻ. Giờ chúng tôi như hai người bạn. Khi tôi gặp đổ vỡ tình cảm, mẹ phân tích đúng sai. Mẹ biết tôi thuộc dạng "lỳ đòn", thất tình sẽ mau quên, thường chỉ khuyên tôi nên giữ gìn nhan sắc.

Năm 25 tuổi, tôi mâu thuẫn với mẹ, từng xảy ra cãi vã lớn. Sau nhiều xung đột, cuối cùng chúng tôi đã ngồi lại để gỡ khúc mắc. Giờ mẹ đã mở lòng, tiết chế hơn trong việc kiểm soát con cái. Tôi cũng nhìn lại mình, thay đổi một phần tính cách, để có tiếng nói chung. Hiện mọi chuyện lớn nhỏ diễn ra hàng ngày tôi đều tâm sự với mẹ. Sau này có chồng đi nữa, tôi đảm bảo mẹ vẫn là chỗ dựa tinh thần khó thay thế.

Tôi "nợ" mẹ một chàng rể. Tôi thường tâm sự với mẹ hôn nhân là duyên số, thà lấy chồng muộn mà tìm được người tử tế. Mẹ hiểu và không thúc giục tôi nữa. Nhiều tháng qua, tôi được gần gũi, chăm sóc mẹ nhiều hơn. Mẹ tôi bị tiểu đường, lại ăn chay, thực đơn mỗi ngày phải rất kỹ. Tôi ấp ủ dẫn mẹ đi du lịch nước ngoài một chuyến, hiện phải đợi hết dịch rồi mới tính tiếp.

- Covid-19 ảnh hưởng đến công việc của chị thế nào?

- Mọi kế hoạch về âm nhạc của tôi đều "phá sản". Tôi dự định ra ba ca khúc mới nhưng đều phải hoãn. Các hợp đồng đã ký từ trước cũng dừng. Kênh Youtube của tôi trước đăng video thường xuyên, mấy tháng nay lại im ắng. Thu nhập của tôi dường như là con số không.

Tôi chi tiêu bằng tiền tiết kiệm. Tôi thường động viên mẹ và em trai phải lạc quan, giữ sức khỏe là trên hết. Ở nhà nhiều nên khả năng vào bếp của tôi tăng. 30 năm qua, tôi chưa bao giờ biết làm dưa món, bánh flan, yaourt.., giờ lại rất thuần thục. Tôi vất vả nhất là chuyện chăm sóc chín con chó, bảy con mèo. Cứ thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là dọn vệ sinh. Nhiều lúc tôi nổi điên vì sự quậy phá của chúng. Việc tắm rửa, sấy lông cho cả đàn cũng mất hết cả ngày trời.

Khi thành phố "bình thường mới", tôi đã bắt đầu trở lại các công việc dang dở. Tôi lên kế hoạch, ý tưởng chi tiết cho các sản phẩm cá nhân để sớm ra mắt khán giả.

Sĩ Thanh sinh năm 1986 tại TP HCM. Cô theo đuổi dòng nhạc r&b, pop ballad với các ca khúc Lời hứa nhạt nhòa, Người ta, Có một người để yêu, Người dưng,... Ngoài ca hát, cô tham gia diễn xuất với phim sitcom Chiến dịch chống ế, (đóng cùng Diệu Nhi, Yaya Trương Nhi năm 2015), phim chiếu rạp Quý cô thừa kế (2018)... Sĩ Thanh chia tay người mẫu người mẫu Hạo Đông năm 2018. Cuối năm 2020, cô kết thúc mối tình với diễn viên Huỳnh Phương.

Tân Cao

Nguồn tin: vnexpress.net


Covid   Covid-19   HCM   du lịch   khán giả   kết hôn   tiểu đường   âm nhạc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...