23/11/2020 17:20  
Đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 (HHVN 2020) trở thành một sự kiện được khán giả mong chờ một phần bởi vì cuộc thi nhan sắc uy tín nhất nước 2 năm mới tổ chức 1 lần, đồng thời năm 2020 là một năm đầy biến động khiến mọi hoạt động văn hóa giải trí đều tạm ngưng hơn nửa năm, phần vì đêm chung kết luôn được đầu tư quy mô và hứa hẹn bất ngờ cho danh vị hoa hậu.

Sân khấu đêm chung kết 2020 được thiết kế tối giản so với mọi năm, nhưng hiệu quả về hình ảnh, visual và dàn dựng, âm thanh ánh sáng vẫn có sự khác biệt và tạo được ấn tượng qua từng màn trình diễn. Mọi thứ thiên về cảm xúc nhiều hơn là bày biện và chiêu trò sân khấu, kĩ xảo.

Mở màn Chung kết HHVN 2020, qua bài hát Sứ mệnh Á hậu Kiều Loan khoe khả năng hát, rap, vũ đạo điêu luyện như một ca sĩ chuyên nghiệp. Theo tiết lộ, đây cũng là ca khúc được giám đốc âm nhạc Phúc Bồ sáng tác riêng cho chương trình. Tiếp đó, Kiều Loan, Phúc Bồ, PB Live Band thể hiện ca khúc sôi động Wanna be a star. Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Á hậu Phương Nga, Á hậu Thúy An cùng Top 35 thí sinh cũng góp mặt nhảy đồng diễn trong trang phục của NTK Trần Ninh Hưng. Liên khúc Sứ mệnh - Wanna be a star thể hiện thông điệp ước mơ của các cô gái trẻ mong muốn sống ý nghĩa, đóng góp những điều có ích cho cuộc đời.

Trong ca khúc Kẽo cà kẽo kẹt, Hoàng Thùy Linh mang màu sắc dân gian lấy từ tích truyện xưa.  Kẽo cà kẽo kẹt là âm thanh của khung cửi, âm thanh gợi nhắc nỗi đau của một người từng trải qua nhiều biến cố, đau thương. Đã có lần cô ra mắt tự truyện có nhắc đến đến hình ảnh của Phượng Hoàng lửa tái sinh sau tro tàn. Lời ca tôn vinh người phụ nữ Việt luôn cố gắng vươn lên dù trải qua nhiều thử thách. Trang phục của Hoàng Thùy Linh được thiết kế riêng lộng lẫy sắc màu với họa tiết rồng thời Lý trên thân áo cách điệu ấn tượng, tôn lên vẻ đẹp sắc sảo, nữ quyền.

Gây tranh cãi hơn cả tại đêm diễn, Bigcityboi do nam rapper “hot” nhất showbiz hiện nay Binz biểu diễn. Chàng rapper “bad boy” đã sửa một số lời rap để phù hợp với tính chất cuộc thi và sóng truyền hình quốc gia như: “Trói em vào vườn thơ, vì văn chương anh rời rạc”. Bằng đoạn rap gây nghiện đi qua các thành phố, Binz xuất hiện khiến khán giả phấn khích, nhún nhảy theo nền nhạc hiphop đương đại cực “chill” của anh. Góp phần tăng nhiệt là màn đồng diễn khỏe khoắn và nóng bỏng top 35 thí sinh Chung kết HHVN 2020. Trang phục áo tắm đỏ rực kết hợp cùng áo choàng tung bay họa tiết thành phố hiện đại của các cô gái càng đốt mắt người xem. Xem ra thí sinh tiến bộ rõ rệt cả ở từng bước catwalk và thần thái pose dáng chuyên nghiệp hơn những ngày đầu. 

Sự kết hợp chủ đề khá thời sự khi đêm Chung kết Hoa Hậu Việt Nam 2020 diễn ra đúng vào Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Liên khúc Bài học đầu tiên – Bụi phấn với các giọng ca nhí: bé Ngọc Giàu, Bảo Ngọc, Bảo Châu, Candy Ngọc Hà. Tiết mục lấy cảm hứng từ dự án nhân ái “Người gieo hạt nắng” tôn vinh những người thầy có hoàn cảnh đặc biệt, giúp mang tri thức cho những hoàn cảnh trẻ em đặc biệt. Khoảnh khắc những trẻ em khuyết tật trong dự án nhân ái, mặc đồng phục có mặt trên sân khấu cất tiếng hát hòa ca, múa theo nhạc và cô giáo của mình đã khiến khán giả vô cùng xúc động.

Một điểm cộng của đêm diễn là không gian khán đài trở nên tuyệt đẹp khi hàng ngàn ngọn nến trong tay khán giả cùng lúc bật sáng. Đây là những ngọn nến đã được ủng hộ bởi các mạnh thường quân. Toàn bộ số tiền bán nến được quyên góp hỗ trợ người dân miền Trung và các hoàn cảnh khó khăn của các dự án nhân ái HHVN 2020. Ca sĩ Dương Triệu Vũ lịch lãm đệm piano giữa không gian ngập tràn ánh nến với Em về tinh khôi. Chuyển tiếp không gian sân khấu, Minh Tuyết với chất giọng truyền cảm hòa bè và hát ca khúc Gương thần (Mirror Mirror).

Tiếp tục tạo ra đề tài tranh cãi không dứt là tiết mục Việt Nam 2020 được “Ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng thể hiện cùng những tà áo dài trắng đăng quang. Hình ảnh sân khấu tràn ngập độc nhất một sắc trắng tinh khôi của những tà áo dài của 35 thí sinh chung kết. Đây cũng là năm đầu tiên HHVN đăng quang trong tà áo dài trắng, theo chia sẻ của tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam đó là thể hiện thông điệp đồng cảm, chia sẻ với 1 năm đầy mất mác và khó khăn của Việt Nam, cũng như tôn vinh vẻ đẹp của sự thuần khiết, dung dị. Qua đó khẳng định chiếc áo dài Việt Nam về mặt chủ quyền lịch sử.

Tiểu Vy bước những bước chân sau cùng trước khi chia tay nhiệm kỳ, cô chia sẻ trong nước mắt và cảm ơn gia đình, khán giả và những người yêu thương cô đã giúp cô trưởng thành sau 2 năm qua. Khoảnh khắc đăng quang của tân hoa hậu và 2 Á hậu được khán giả ủng hộ, dù sau đó có nhiều tranh cãi. Tiểu Vy mặc áo dài có hình ảnh của Hội An khi trao vương miện cũng là một hình ảnh đẹp và mang tính về nguồn.

Đêm chung kết toàn quốc cuộc thi HHVN 2020 khép lại với dư âm cảm xúc đong đầy bởi những điều tâm huyết, tử tế, mang thông điệp nhân văn giữa tính thời cuộc, góp phần lan tỏa nhiều điều tích cực đến xã hội. Dù còn đâu đó những tiểu tiết thiếu sót như in nhầm câu hỏi ứng xử, hay thời lượng dài, phần trao nhận giải thưởng có sự tham dự của các nhà tài trợ lê thê, nhưng tựu trung tổng thể nội dung sâu sắc, chuyển tải nhiều câu chuyện và thân phận. Dù sao thì yếu tố thương mại cũng là một yếu tố cần để duy trì sự sống còn của cuộc thi, trong khi rất nhiều các chương trình truyền hình không tìm được nguồn tài trợ giữa tình hình tài chính khó khăn như hiện nay.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Bài học   Hoa Hậu Việt Nam   Hoa hậu   Việt Nam   khán giả   âm nhạc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...