20/10/2021 16:20  
Fernando Torres gây ấn tượng với thân hình cơ bắp, đồng thời giúp đội trẻ Atletico Madrid đánh bại đội trẻ Liverpool trên cương vị HLV trưởng.
Sự kiện: Fernando Torres Cup C1 - Champions League 2021/22 Liverpool

  

Đội trẻ Atletico đánh bại đội trẻ Liverpool ở UEFA Youth League

Ở lượt trận thứ 3 bảng B Champions League, Liverpool đã đánh bại Atletico Madrid 3-2 sau màn rượt đuổi tỷ số vô cùng gay cấn.

Tuy nhiên ở UEFA Youth League, giải đấu thường niên dành cho lứa U19 các đội tham dự Champions League (phân chia bảng đấu dựa vào kết quả bốc thăm chia bảng Champions League), U19 Liverpool lại không thi đấu tốt như các đàn anh khi thua Atletico Juvenil A (đội trẻ Atletico) 0-2. Đáng chú ý, HLV trưởng của Atletico Juvenil A là cựu tiền đạo lừng danh Fernando Torres.

Bên cạnh kết quả trên sân cỏ, Torres còn gây ấn tượng với truyền thông, người hâm mộ nhờ thân hình vạm vỡ, cơ bắp, thậm chí nhìn anh giống lực sĩ cử tạ hay vận động viên thể hình hơn một cựu cầu thủ bóng đá.

Hình tượng "lực sĩ" của Torres từng gây xôn xao mạng xã hội hồi đầu năm nay. Theo truyền thông, tiền đạo 37 tuổi bắt đầu bộc lộ niềm đam mê với bộ môn thể hình vào năm 2018, thời điểm còn khoác áo CLB Sagan Tosu (Nhật Bản). Cựu tiền đạo Liverpool thường xuyên lui tới phòng gym để "độ body" và sở hữu thân hình đáng mơ ước nhờ chế độ ăn tập khoa học.

Tháng 8/2019, Torres quyết định treo giày sau khi kết thúc hợp đồng với Sagan Tosu và lập tức bắt tay vào công việc huấn luyện. Anh gia nhập thành phần ban huấn luyện Atletico Madrid B trước khi chính thức đảm nhiệm vai trò HLV trưởng từ tháng 7/2021.

Thời đỉnh cao, Torres là "ác mộng" của mọi hàng phòng ngự nhờ khả năng bứt tốc, giữ thăng bằng và dứt điểm tuyệt hảo. Cựu tiền đạo có biệt danh "El Nino" đeo băng đội trưởng CLB thuở thiếu thời Atletico Madrid từ năm 20 tuổi và trải qua giai đoạn rực rỡ nhất sự nghiệp ở Liverpool (2007-2011). Anh đóng góp 81 bàn/142 trận cho "Lữ đoàn đỏ", giành danh hiệu Quả bóng đồng thế giới 2008.

Cùng khoảng thời gian này, Torres cũng đóng vai trò quan trọng giúp đội tuyển Tây Ban Nha đăng quang tại EURO 2008, World Cup 2010. Tuy nhiên, anh dần đánh mất chính mình khi gia nhập Chelsea với mức giá 50 triệu bảng vào đầu năm 2011, rồi lần lượt trôi dạt tới AC Milan, trở lại Atletico Madrid và Sanga Tosu. 

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) (Tạp chí Du lịch TP.HCM)

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HCM   HLV   Nhật Bản   U19   UEFA   World Cup  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...