17/01/2021 2:05  
Theo nhật báo The Indianapolis Star của bang Indiana, đây là tác phẩm điêu khắc thứ 45 đặt ở các vòng xoay tại thành phố Carmel, được thực hiện trong 3 tháng và có chi phí 209.200 USD. Tác phẩm nghệ thuật sắp đặt có tên là Morning Sun (tạm dịch: Mặt trời buổi sáng) do nghệ sĩ sinh sống ở bang California - Brad Howe thiết kế, ra mắt vào đầu tuần này. Tác phẩm là cấu trúc thép không gỉ cao gần 5 m, được sơn màu đỏ và trắng, trên đỉnh là hình bầu dục màu trắng với các đường gạch chéo màu đen.
Kể từ khi hình ảnh tác phẩm nghệ thuật sắp đặt xuất hiện trên tài khoản Facebook của thành phố Carmel, tác phẩm nhận gần 600 bình luận và trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Reddit. Theo nhật báo The Indianapolis Star, đa số bình luận đều có ý chỉ trích, ý khiến khen ngợi tác phẩm không nhiều.
Một người bình luận trên tài khoản Facebook của thành phố Carmel: “Tác phẩm nghệ thuật nhìn cứ như sự mô tả thô thiển về virus gây dịch Covid-19”. Một người khác nhận xét: “Nhìn cứ như Hello Kitty gặp tai nạn không đáng có khi cạo râu và dán băng keo khắp mặt”. Tác phẩm nghệ thuật sắp đặt ở vòng xoay lại khiến một số người nghĩ tới phim hoạt hình Rugrats ra mắt vào năm 1991. Rugrats không có được nét vẽ đáng yêu như các tác phẩm thường thấy của Disney nhưng khá thu hút. Bộ phim là cuộc phiêu lưu của những đứa trẻ không có cha mẹ, mang đến những bài học quý giá về tình anh em, gia đình.

Tác giả sẵn lòng đón nhận... chỉ trích

Không ít người phàn nàn rằng tiền đóng thuế bị sử dụng không đáng, hễ nhìn vào tác phẩm, họ không hiểu ý đồ nghệ thuật của tác phẩm là gì. Một người trên Facebook kêu gọi người dân Carmel họp lại và loại bỏ tác phẩm nghệ thuật không phù hợp với bầu không khí của trung tâm thành phố Carmel. Tuy nhiên, Thị trưởng Carmel - ông Jim Brainard đã lên tiếng bảo vệ tác phẩm nghệ thuật sắp đặt. Ông Jim Brainard trao đổi với The Indianapolis Star qua email: “Mỗi lần chọn mẫu cho các công trình công cộng, chúng tôi dựa trên ý kiến từ các chuyên gia gồm các kiến trúc sư và cố vấn giàu kinh nghiệm. Thiết nghĩ, mỗi tác phẩm đều cũng sẽ có người khen người chưa vừa ý. Thế nhưng, mục tiêu của chúng tôi là càng có nhiều phong cách nghệ thuật càng tốt, hướng tới giới thiệu tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ giỏi trong và ngoài nước Mỹ”. Ông Jim Brainard nói thêm rằng đây không phải là lần đầu tiên công chúng phàn nàn về các tác phẩm nghệ thuật công cộng và có thể cũng không phải là lần cuối cùng.
Về phía tác giả - nghệ sĩ điêu khắc Brad Howe, ông hoan nghênh mọi lời chỉ trích. Ông nói rằng sự liên tưởng tác phẩm nghệ thuật của ông với với virus gây dịch Covid-19 vào thời điểm này thật nhạy cảm, và cho ý nghĩ đó là “sự trùng hợp đáng tiếc”. Ông Brad Howe nói: “Nghệ thuật trừu tượng đương đại là một tấm gương, bạn nhìn thấy chính mình, diễn giải của bạn tùy thuộc vào tâm trạng của bản thân. Dù gì đi nữa, tôi đã sáng tạo với sự chân thành nhất”.
Nghệ sĩ điêu khắc Brad Howe không diễn giải gì nhiều về tác phẩm nghệ thuật sắp đặt, chỉ cho biết ông vui vì tác phẩm tạo ra tranh luận. “Có thể nói đó là sự kích thích cho trí tưởng tượng, tạo nguồn dinh dưỡng cho tinh thần. Điều buồn nhất đối với một nghệ sĩ là tác phẩm trở nên vô hình”, ông Brad Howe nói. Brad Howe, 61 tuổi, là nhà điêu khắc giàu kinh nghiệm với hơn 35 năm và hoàn thành khoảng 50 công trình công cộng ở các thành phố, trường đại học và tại nhiều tập đoàn khắp thế giới.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Covid   Covid-19   Nghệ thuật   chuyên gia   sáng tạo  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...