06/11/2020 11:20  
(Tin thể thao, tin tennis) Rafael Nadal bất ngờ chia sẻ cảm nhận thực sự về tay vợt với đối thủ của mình trên sân đấu.

  

Video Nadal hạ tay vợt người Úc tại vòng 3 Paris Masters 2020

Nadal "bị tố" đe dọa các đối thủ

Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây với Corriere Della Serra hôm 4/11, Rafael Nadal đã bất ngờ tiết lộ những chuyện mà anh hiếm khi chia sẻ.

Trả lời về những nghi vấn thường xuyên dùng những cử chỉ dữ dội, mạnh mẽ trên sân nhằm uy hiếp tinh thần đối thủ, Nadal cho biết: "Tôi không hét trong phòng thay đồ. Tôi tắm nước đá lạnh, tôi nghe nhạc thư giãn. Tôi khẳng định chưa bao giờ tôi cho phép mình đe dọa bất cứ đối thủ nào". 

Nadal còn bị coi là lạnh lùng trên sân vì ít khi anh có những hành động ngợi khen đối thủ, về vấn đề này "Bò tót" không ngần ngại nói: "Đôi khi tôi vỗ tay đối thủ. Điều này rất hiếm, nhưng cũng bình thường thôi. Chúng tôi có mặt trên sân không phải để tán dương, hoan nghênh nhau. Việc đó là của khán giả". 

Trước khi tham dự Paris Masters 2020, Nadal nhận được lời ngợi khen từ tay vợt người Pháp, Richard Gasquet. "Khi bạn so sánh Rafael Nadal năm 2005 với hiện anh ấy ở Roland Garros 2020, bạn có cảm giác đó như một tay vợt khác. Anh ấy chơi nhanh gấp đôi và đánh bóng sớm hơn trước", Gasquet nhận định với trang Tennishead.

Ngoài ra, Gasquet cũng dành sự tôn vinh cho "Big Three", họ là những người không hài lòng sau mỗi trận thắng: "Điều khiến tôi ấn tượng nhất với những tay vợt xuất sắc là họ luôn cố gắng duy trì động lực của mình ở mọi giải đấu. Họ chơi quần vợt ở tuổi 33, 34..., nhưng với tinh thần của tay vợt 20 tuổi". 

Nadal có khởi đầu tệ tại Paris Masters 2020

Gặp "bại tướng" quen thuộc cũng là đồng hương, Feliciano Lopez, ở trận đấu khởi đầu Paris Masters 2020, tưởng như Rafa sẽ có trải qua trận đấu dễ dàng, nhưng mọi thứ không như người ta nghĩ. Để thua trong set 1 với tỷ số 4-6, "Bò tót" phải thi đấu nỗ lực mới có thể thắng ở 2 set còn lại 7-6(5) và 6-4. 

Ngược dòng đoạt tấm vé vào vòng 3, Nadal thừa nhận khó khăn: "Tôi đã bắt đầu cuộc chạm trán theo cách tồi tệ nhất có thể, đặc biệt là trước một tay vợt lớn như Feliciano. Tôi đã chơi dưới rất nhiều áp lực trong phần còn lại của cuộc đụng độ, nhưng tôi đã tìm ra cách để thắng lợi, đó là điều quan trọng nhất. Chiến thắng này là chiến thắng mà tôi rất tự hào".

Sau trận khó khăn với Feliciano, Nadal đã chơi chắc tay hơn ở màn so tài tiếp theo. Đụng độ tay vợt Úc, Jordan Thompson tại vòng 3, "Bò tót" Nadal chỉ cần 1 giờ 32 phút để giành tấm vé đi tiếp với tỷ số 6-1, 7-6(3). Tại tứ kết, Nadal lại gặp một đồng hương khác, hạt giống số 9, Pablo Carreno Busta đang sẵn sàng cản bước "Bò tót". Trận đấu này sẽ diễn ra vào khoảng 1 giờ 30 (7/11, giờ Việt Nam).

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Nadal   Roland Garros   Tennis   Việt Nam   khán giả  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...