22/10/2020 12:50  
Quảng TrịHàng nghìn đồng đội, người dân địa phương đã đến viếng và chia buồn với gia đình 22 quân nhân hy sinh trong vụ sạt núi ở Đoàn kinh tế quốc phòng 337, xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hoá), sáng 22/10.

Sau những ngày mưa lũ dầm dề, trời Đông Hà sáng nay tạnh ráo, thuận lợi cho công tác tổ chức lễ tang. Bên trong nhà tang lễ, di ảnh 22 liệt sĩ xếp thành hai hàng, đặt trước linh cữu phủ cờ Tổ quốc cùng những đoá lan vàng. Lúc sống họ là đồng đội, lúc mất vẫn ở cạnh nhau.

Những người mẹ, người vợ đầu xếp khăn tang, vẻ mỏi mệt, kiệt quệ cả sức khoẻ lẫn tinh thần sau 5 ngày nghe tin dữ về chồng, cha, con của mình. Tiếng khóc âm vang trong nhà thi đấu khiến hàng nghìn đồng đội, người dân không kìm nổi nước mắt.

Trong các quân nhân hy sinh, tám chiến sĩ ở tuổi đôi mươi, dở dang nhiều dự định... Chiến sĩ Lê Thế Linh (quê TP Đông Hà) hẹn mẹ đi lính về sẽ đi hoc nghề, đi Hàn Quốc xuất khẩu lao động ba năm, rồi về phụng dưỡng cha mẹ. Ba tháng nữa, chiến sĩ Lê Tuấn Anh (quê Nghệ An) sẽ xuất ngũ. Cậu định mang tiền ra quân về mua tôn lợp lại mái nhà đã dột nát. Thượng uý Trần Quốc Dũng (quê Hà Tĩnh) còn nợ người vợ một lời chúc mừng, một món quà sinh nhật trong ngày 20/10...

Lễ viếng kéo dài ba tiếng. Có mặt lúc 8h, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình chia sẻ mất mát với người thân liệt sĩ. "Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận công lao, sự hy sinh to lớn của 22 cán bộ, chiến sĩ quả cảm, sẵn sàng đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới để thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ, hiểm nguy", ông viết trong sổ tang.

Dòng người xếp hàng dài, vái chào tiễn biệt 22 quân nhân. Nhiều người dân Quảng Trị vượt đường xa, vượt nước lũ đến viếng những người lính mà chỉ vài ngày trước, họ còn chưa biết mặt, biết tên các anh. Hai người mẹ có con đang phục vụ trong quân ngũ, bà Trịnh Thị Cam và Lê Thị Hạnh sáng nay dậy từ 5h, rủ nhau đi 16 km từ Triệu Ái (Triệu Phong) ra TP Đông Hà để dự lễ viếng.

"Từ hôm biết tin các chú ấy hy sinh đến chừ, thương mất ăn mất ngủ. Nghĩ các chú cũng như con trai mình, mà mình cũng bằng tuổi mẹ các chú. Lòng mẹ đau xót, có ai nghĩ thời bình mà hy sinh rứa", bà Cam gạt nước mắt.

Lễ truy điệu diễn ra lúc 10h, từng lời điếu văn điểm lại cuộc đời của 22 cán bộ, chiến sĩ. "4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 chiến sỹ hy sinh là tổn thất to lớn của Quân khu 4, là mất mát không gì bù đắp được cho gia đình, người thân" Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá, Phó Chính uỷ Quân khu 4 nói trong điếu văn.

"Chúng ta đã, đang thực sự sống trong cuộc chiến đấu giữa thời bình, không có tiếng súng nhưng máu của người lính vẫn đổ", ông nói. "Nhưng phía trước là nhân dân, người lính với mệnh lệnh từ trái tim, luôn sẵn sàng ở nơi nguy hiểm để giúp đỡ nhân dân". Gửi lời chào vĩnh biệt đồng đội, thay mặt lực lượng vũ trang Quân khu 4, thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa nói những người còn sống sẽ làm tiếp nhiệm vụ, ý nguyện của người đã ngã xuống.

10h35, xe CSGT xuất phát, dẫn đầu đoàn xe đưa linh cữu 22 liệt sĩ về lại quê nhà trong Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh. Chiếc xe đưa liệt sĩ Lê Văn Quế, quê Thanh Hoá rời đi đầu tiên đầu tiên. Lúc đoàn xe lăn bánh đưa quân nhân về nhà, trời Đông Hà bừng nắng.

22 người lính hy sinh rạng sáng 18/10, khi sạt núi vùi lấp khu nhà ở đơn vị Đoàn kinh tế 337, xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa). Một ngày trước đó, các chiến sĩ Đoàn 337 hành quân về xã Hướng Việt, cũng trên địa bàn huyện Hướng Hóa, giúp nhân dân chạy lũ, sạt lở. Sau một ngày dầm mình trong mưa gió, bộ đội trở về doanh trại để hôm sau tiếp tục lên đường giúp dân, nhưng tai họa ập xuống.

Hoàng Táo - Hoàng Phương - Nguyễn Đông - Ngọc Thành - Minh Cương

Xem diễn biến chính

Nguồn tin: vnexpress.net


CSGT  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...