14/10/2020 7:20  
Lượt trận thứ 4 bảng A4 UEFA Nations League đã diễn ra đầy thất vọng khi Đức bị Thụy Sỹ cầm hòa 3-3, trong khi Tây Ban Nha thua sốc 0-1 trên sân của Ukraine.

Cục diện bảng A4 UEFA Nations League đang rất căng thẳng khi ở lượt trận đêm qua, Thụy Sỹ bất ngờ cầm hòa Đức 3-3 trong cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Trong khi đó, Tây Ban Nha đứt mạch trận bất bại khi để thua Ukraine 0-1.

Sau 4 lượt trận, Tây Ban Nha vẫn dẫn đầu bảng với 7 điểm, Đức và Ukraine xếp phía sau với 6 điểm, còn Thụy Sỹ mới có được 2 điểm. Cuộc so tài Tây Ban Nha-Đức vào tháng 11 tới sẽ quyết định ngôi đầu bảng.

Ukraine 1-0 Tây Ban Nha

Hành quân tới sân của Ukraine vốn đang lâm vào cuộc khủng hoảng lực lượng do chấn thương và ảnh hưởng của Covid-19, các cầu thủ Tây Ban Nha rất tự tin trong việc tìm kiếm chiến thắng, nhất là khi mới thắng đậm đối thủ ở lượt đi.

Tuy nhiên, việc có quá nhiều thay đổi về nhân sự cũng như cách vận hành chiến thuật bất ngờ của HLV Luis Enrique khiến lối chơi của Tây Ban Nha thiếu đi sự kết dính. Bộ ba tiền đạo Traore, Rodrigo và Fati được sử dụng từ đầu.

Trong suốt 45 phút đầu tiên, Tây Ban Nha là đội thi đấu chủ động, cầm bóng áp đảo chủ nhà Ukraine nhưng các pha bóng nguy hiểm chỉ đến từ những nỗ lực cá nhân của Ansu Fati hay Rodrigo đều không mang lại kết quả.

Trong trận đấu này, thủ môn dự bị thứ... 4 của Ukraine, George Buschan đã có một hiệp đấu xuất sắc, cản phá ít nhất 3 cơ hội ngon ăn của các chân sút Tây Ban Nha và 45 phút đầu kết thúc không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp thi đấu thứ 2, thế trận cũng không có quá nhiều thay đổi. Tây Ban Nha chơi ép sân, nắm giữ quyền kiểm soát bóng bóng vượt trội. Trong khi đó, Ukraine trung thành với cách chơi phòng ngự đầy chắc chắn.

HLV Luis Enrique liên tục đưa ra sự thay đổi người người khi Ansu Fati nhường chỗ cho Ferran Torres, Mikel Oyarzabal cũng được tung vào sân thay Rodrigo chơi cực kỳ thiếu hiệu quả.

Hai sự thay đổi trên hàng công của HLV Enrique đều chơi năng nổ, nhưng cũng không thể xuyên thủng khung thành của thủ môn Buschan. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, La Furia Roja đã phải trả giá.

Trong pha bóng tấn công hiếm hoi duy nhất trong cả trận đấu, đội chủ nhà Ukraine đã khai thông bế tắc ở phút 75 sau tình huống dứt điểm rất bất ngờ của cầu thủ vào sân thay người Viktor Tsyhankov khiển thủ thành De Gea bất ngờ.

Bất ngờ nhận bàn thua, Tây Ban Nha dồn gần như toàn bộ đội hình sang phần sân Ukraine để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, trước hàng thủ được tổ chức tốt của đội chủ nhà, các học trò của Enrique bất lực trong việc ghi bàn và chấp nhận thất bại đầu tiên ở UEFA Nations League năm nay.

Đức 3-3 Thụy Sỹ

Sau chiến thắng may mắn trước một Ukraine khủng hoảng lực lượng hồi cuối tuần trước, đội tuyển Đức tự tin trở về sân nhà để tiếp đón ĐT Thụy Sỹ, đội bóng mà ở trận lượt đi hồi tháng trước, đoàn quân HLV Joachim Loew phải rất vất vả mới giành được 1 điểm.

HLV Joachim Loew thay đổi 3 cái tên mới trong đội hình xuất phát so với trận gặp Ukraine. Đáng chú ý là sự có mặt của bộ đôi bom tấn của Chelsea mùa Hè 2020, Kai Havertz và Timo Werner cùng ngôi sao Gnabry trên hàng công.

Đức tỏ ra thiếu chắc chắn trong phòng ngự và ở phút thứ 4, Xherdan Shaqiri có tình huống đối mặt Manuel Neuer sau pha bẫy việt vị lỗi của các cầu thủ chủ nhà. May mắn là Neuer đã cản phá thành công.

Tuy nhiên, ngay ở pha đá phạt góc sau đó của Thụy Sỹ, Die Mannschaft phải nhận bàn thua đầu tiên khi Remo Freuler chuyền bóng bằng đầu để Mario Gavranovic đánh đầu nối ghi bàn mở tỉ số hết sức dễ dàng cho Thụy Sỹ.

10 phút sau, Neuer suýt chút nữa đã ôm hận sau pha phá bóng chủ quan bị Seferovic bắt bài nhưng rất may thủ môn Bayern MUnich đã kịp sửa sai cho mình khi từ chối ý đồ dứt điểm sau đó của Gavranovic. Những sai lầm tiếp tục xảy ra và Đức cũng phải trả giá.

Phút 26, Toni Kroos có đường chuyền hỏng tạo điều kiện cho các cầu thủ khách phản công cực nhanh. Haris Seferovic sau đó căng ngang như đặt để Freuler bấm bóng kĩ thuật qua đầu Neuer, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Thụy Sĩ.

Đức buộc phải dồn lên tấn công Phút 28, bộ đôi tân binh của Chelsea đã có pha phối hợp ăn ý. Havertz chuyền bóng thuận lợi cho Werner để tiền đạo mang áo số 9 có pha đi bóng tốc độ trước khi dứt điểm chéo góc hiểm hóc đánh bại thủ môn Yann Sommer, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Đức.

Tỷ số này được giữ nguyên tới khi kết thúc hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Đức vẫn là đội nắm giữ thế trận. Havertz sau nỗ lực đi bóng đã tung ra cú dứt điểm dội cột dọc ở phút 49 khi thủ môn Thụy Sỹ đã đứng nhìn.

Tuy nhiên, đến phút 55, bom tấn của Chelsea cũng đã có dịp ăn mừng, khi tận dụng tốt đường chuyền lỗi của Granit Xhaka để xâm nhập vòng cấm Thụy Sỹ trước khi dứt điểm chéo góc gọn gàng hạ gục Sommer, gỡ hòa 2-2 cho Đức.

Hàng thủ Đức tiếp tục chơi thiếu chắc chắn và, Thụy Sỹ có bàn thắng thứ 3 sau cú đá bồi của Gavranovic. Trước đó, Neuer đã có 2 tình huống cản phá xuất sắc các pha dứt điểm của Seferovic, nhưng đến cú đá thứ 3 thủ thành Bayern Munich đành bất lực.

Đến phút 60, Timo Werner nỗ lực căng ngang vào trong vòng cấm để Gnabry thực hiện pha dứt điểm đầy ngẫu hứng và có bàn gỡ 3-3 bằng cú giật gót. Đức giành 1 điểm trước Thụy Sỹ đầy nhọc nhằn khi hàng thủ mắc quá nhiều sai lầm.

Thùy Anh

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   HLV   UEFA   căng thẳng   khủng hoảng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...