15/10/2020 19:20  
Trung vệ tuyển thủ U22 Việt Nam là Việt Anh toả sáng với một cú đúp bàn thắng, giúp CLB Hà Nội thắng đậm HA Gia Lai đến 4-0 ngay tại sân Pleiku, qua đó thu ngắn cách biệt với đội đầu bảng Viettel.

Công bằng mà nói HA Gia Lai là đội khởi đầu tốt hơn trong trận tiếp CLB Hà Nội ở sân Pleiku ở lượt trận thứ 2 giai đoạn 2 LS V-League 2020. Đội bóng của bầu Đức sớm có cơ hội ngay ở phút 14, khi Chevaughn Walsh có tình huống xoay người sút bóng từ cự ly gần, nhưng thủ môn Tấn Trường bên phía CLB Hà Nội kịp thời áp sát ngăn chặn. 

Đến phút 20, Hồng Duy đưa bóng vào lưới CLB Hà Nội, nhưng bàn thắng không được công nhận, do trọng tài Hoàng Thanh Bình xác định trước đó Chevaughn Walsh của đội chủ nhà đã phạm lỗi với cầu thủ của đội khách.

Nhưng đấy là khoảng thời gian mà CLB Hà Nội chưa “nóng máy”. Sau khoảng 20 phút đầu lép vế, đội bóng của bầu Hiển dần lấy lại thế trận, rồi đẩy HA Gia Lai vào thế phải chống đỡ rất vất vả.

Phút 22, Hùng Dũng có tình huống sút bóng bất ngờ từ khoảng 20m, buộc thủ môn Lê Văn Trường của đội bóng phố núi phải tung người đẩy bóng cứu thua. 

Từ quả phạt góc ngay sau đó, Quang Hải chuyền bóng để trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh trong pha lên tham gia tấn công, đánh đầu tung lưới HA Gia Lai, giúp CLB Hà Nội dẫn trước 1-0.

Đến phút 37, Hùng Dũng có đường chuyền vừa tầm cho Quang Hải bay người đánh đầu khá đẹp mắt, đưa bóng đi chệch khung thành đội chủ nhà.

Ở đầu sân bên kia, HA Gia Lai cũng có thêm một cơ hội khác có thể ghi bàn trong hiệp 1. Đấy là tình huống ở phút 42, Vũ Văn Thanh và Xuân Trường phối hợp bật nhả rất nhịp nhàng, trước khi bóng đến chân Chevaughn Walsh, và cầu thủ này xoay người vượt qua hậu vệ đội Hà Nội, rồi sút bóng khá hiểm từ trước vạch 16m50, đưa bóng đi sạt cột dọc.

Sang hiệp 2, trong nỗ lực gỡ hoà, HLV Nguyễn Văn Đàn bên phía HA Gia Lai tung lão tướng Anh Đức vào sân. Thực tế là đội bóng phố núi đã có cơ hội ở phút 51, khi Dụng Quang Nho va chạm với Văn Quyết trong khu vực 16m50 của CLB Hà Nội.

Các cầu thủ HA Gia Lai đòi được hưởng phạt đền sau pha va chạm này, nhưng trọng tài Hoàng Thanh Bình cho rằng người có lỗi trong pha va chạm đấy là Quang Nho.

Thoát phạt đền trong tình huống đấy, CLB Hà Nội càng lên tinh thần và tấn công mạnh. Phút 63, Hùng Dũng sút bóng dội xà ngang khung thành đội chủ nhà.

Nhưng đội đương kim vô địch cũng không phải đợi quá lâu để chứng kiến bàn thắng thứ hai. Phút 70, Thái Quý chuyền bóng cho Rimario, để cựu cầu thủ của HA Gia Lai hiện đang khoác áo đội bóng thủ đô đánh bại thủ môn Lê Văn Trường trong pha đối mặt, nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB Hà Nội.

Chưa hết, liên tiếp ở các phút 87 và 90, Việt Anh và cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Pape Omar lần lượt chọc thủng lưới HA Gia Lai thêm 2 lần nữa, qua đó ấn định chiến thắng 4-0 cho đội bóng của bầu Hiển.

Chiến thắng đậm ngay trên sân Pleiku của HA Gia Lai giúp CLB Hà Nội áp sát ngôi đầu bảng với 26 điểm, chỉ kém đội đang dẫn đầu là Viettel 2 điểm.

Trọng Vũ

Nguồn tin: dantri.com.vn


HLV   Hà Nội   U22   V-League   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...