26/11/2020 4:10  
Với chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trên sân của Olympiacos, Man City giữ vững thành tích toàn thắng sau bốn lượt trận ở vòng bảng Champions League và sớm có vé đi tiếp.

Man City làm khách trên sân của Olympiacos với điểm tựa ba chiến thắng liên tiếp ở vòng bảng, trận gần nhất trên sân nhà họ đánh bại chính đối thủ tới từ Hy Lạp với tỉ số 3-0. Đoàn quân của Pep Guardiola  tiếp tục có được thắng lợi trước Olympiacos, Foden ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 36.

Việc có được chỉ duy nhất một bàn thắng thực sự không làm người hâm mộ Man City hài lòng. Đội khách kiểm soát bóng chỉ 56% thời gian, một tỉ lệ thấp so với khả năng kiểm soát bóng trung bình của họ tại các trận đấu. Dẫu vậy, Man City tung ra tới 21 lần dứt điểm, 10 lần bóng đi trúng cầu môn của đội chủ nhà, vậy mà họ chỉ ghi được có một bàn. 

Sở hữu bóng cũng không phải ít, nhưng Olympiacos không thể tổ chức tấn công trước Man City. Đội chủ nhà chỉ có được hai cú dứt điểm trong suốt 90 phút và không một lần bóng đi trúng cầu môn, trên thực tế gần như cả trận họ chỉ biết phòng thủ. Thất bại trận thứ ba liên tiếp Olympiacos gần như không còn cơ hội tranh chấp vé đi tiếp vào vòng 1/8, họ mới chỉ có được ba điểm.

Mục tiêu thiết thực nhất của Olympiacos là duy trì được vị trí thứ ba giành vé xuống chơi ở Europa League. Trong khi đó, toàn thắng sau bốn lượt trận giúp Man City sớm đoạt vé vào vòng 1/8 sớm hai lượt trận. Đoàn quân của Guardiola chỉ còn một mục tiêu nhỏ trong hai trận còn lại là duy trì vị trí số 1 bảng C.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City tràn lên chiếm lĩnh thế trận và tấn công áp đảo. Phút 3, thủ thành Jose Sa mất tới ba nhịp mới có thể bắt gọn được cú sút rất mạnh của Rodri từ bên ngoài vòng cấm địa. Sáu phút sau, Sa tiếp tục cản phá thành công cú dứt điểm vào góc trái cầu môn của Foden.

Với thế trân áp đảo, Man City dễ dàng tạo được cơ hội trước cầu môn của đội chủ nhà, đáng tiếc các chân sút của họ lại không sắc bén. Phút 31, Jesus thoát xuống nhận bóng và đối mặt với thủ thành Sa, anh thất bại trước chốt chặn cuối cùng của Olympiacos bởi cú sút quá hiền.

Những đợt tấn công dồn dập của Man City cuối cùng cũng mang lại hiệu quả. Phút 36, Sterling đánh gót tinh tế từ gần biên ngang đưa bóng trở lại trung tâm vòng cấm địa cho Foden dứt điểm. Tiền vệ của Man City sút chìm hạ gục Sa mở tỷ số trận đấu. 

Olympiacos bị đối phương áp đảo dồn dập, nhưng trong khó khăn, sự xuất sắc của thủ thành Sa càng trở nên nổi bật. Phút 44, Sa tung người đẩy cú cứa lòng hiểm hóc của Sterling hướng vào góc phải, bóng đi ra ngoài biên ngang. Hai phút sau, Sterling sút phạt đưa bóng găm vào góc cao bên trái cầu môn, Sa lại cản bóng đi ra biên. 

Khoảng cách một bàn không an toàn dù Man City áp đảo toàn diện trước Olympiacos, đội khách tiếp tục dâng cao tấn công sau giờ nghỉ tìm bàn thắng thứ hai. Tuy nhiên, cũng giống hiệp một, Man City triển khai tấn công mượt mà, nhưng dứt điểm thì quá tệ.

Mãi tới tận phút 87, Olympiacos mới có được cú dứt điểm đầu tiên về phía Man City, họ có thêm một lần dứt điểm nữa trước khi hết giờ,  nhưng tất cả hai lần bóng đều đi ra ngoài phía phải, cách xa cầu môn của Man City. 

Man City không thể ghi thêm bàn thắng, Olympiacos vô hại trong tấn công nên tỷ số trận đấu dừng lại ở 1-0, như vậy cũng đủ để Man City có ba điểm.

Đội hình thi đấu

Olympiacos: Sa, Semedo, Ba, Cisse, Camara, M'Vila, Rafinha, Drager (Vrousai, 66'), Fortounis, Pepe (Bouchalakis , 71'), Masouras (Soudani , 76'). 

Man City: Ederson, Cancelo, Dias, Stones, Mendy (Zinchenko, 78'), Gundogan (Doyle, 86'), Rodrigo (Fernandinho, 76'), Foden, Bernardo, Sterling (Mahrez, 75'), Jesus (Aguero, 78').

Hạo Minh

Nguồn tin: dantri.com.vn


Europa League   Man City   Mục tiêu  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...