22/10/2020 13:21  
Lúc sinh thời, ông James McConaughey từng dự đoán về sự ra đi của mình một cách đầy hài hước rằng ông chỉ có thể chết khi đang “yêu” vợ.

Tài tử Hollywood - Matthew McConaughey (50 tuổi) mới đây đã gây sốc với tiết lộ về sự ra đi của cha ruột. Lúc sinh thời, ông James McConaughey từng dự đoán về sự ra đi của mình một cách đầy hài hước rằng ông chỉ có thể chết khi đang “yêu” vợ.

Thế rồi, sự việc đã diễn ra đúng như thế. Sự thật “bi hài” rất “đời” này đã thực sự khiến công chúng sửng sốt và… thích thú bởi cách nhìn nhận và chia sẻ đầy hài hước, vui vẻ trước một sự việc vốn tưởng như chỉ có thể gắn liền với sự buồn bã, tiếc thương.

Tài tử Matthew McConaughey nhớ lại thời khắc khi nhận được cuộc gọi của mẹ hồi năm 1992, khi ấy, anh đã cảm thấy “đầu gối như muốn khuỵu xuống”: “Tôi không thể tin nổi, đó là cha tôi, không ai, không điều gì có thể khiến ông quỵ ngã ngoại trừ... mẹ tôi, đúng như ông đã đoán trước lúc sinh thời”, Matthew McConaughey chia sẻ với tạp chí People.

Nam diễn viên cũng cho biết rằng lúc sinh thời, cha của anh thường nói với các con trai lúc đã ở tuổi trưởng thành rằng: “Các con trai của bố, khi bố ra đi, hẳn chỉ có thể là bố đang… ‘yêu’ mẹ của các con mà thôi”.

Matthew McConaughey cho biết rằng mối quan hệ tình yêu - hôn nhân của cha mẹ anh rất đặc biệt, họ có lúc ở bên nhau rất say đắm, mặn nồng, nhưng cũng có khi bất hòa đến mức phải ly hôn. Cha mẹ của anh đã “ly hôn hai lần, kết hôn ba lần”.

Dù cảm thấy mối quan hệ giữa cha mẹ mình quả thực lạ lùng, nhưng Matthew McConaughey không lấy đó làm nguồn cảm hứng để duy trì hôn nhân giống như cha mẹ, ngược lại, anh hầu như không bao giờ to tiếng hay cao giọng với vợ - người mẫu Camila Alves, cặp đôi đã kết hôn hồi năm 2012 và đã có 3 người con chung.

Hiện tại, Matthew McConaughey đang chuẩn bị cho ra mắt cuốn hồi ký “Greenlights”. Trong đó, anh có đề cập tới cuộc hôn nhân của cha mẹ và sự ra đi đầy “bi hài” của cha mình. Để gia tăng mức độ quan tâm chú ý của công chúng đối với việc ra mắt cuốn tự truyện này, nam diễn viên đã có một số tiết lộ thú vị dành cho tạp chí People trước khi cuốn sách chính thức có mặt trên thị trường.

Nói về tình cảm của cha mẹ mình, Matthew McConaughey nhận xét: “Tình cảm của cha mẹ tôi giống như đại dương trong cơn bão vậy”.

Matthew McConaughey yêu thương cha mẹ nhiều, sau khi người cha đã qua đời gần 3 thập kỷ, hồi đầu năm nay, anh đã có ý thu xếp để mẹ mình - bà Mary Kathleen (88 tuổi) kết bạn với người cha góa vợ của tài tử Hugh Grant (ông cụ James Grant hiện đã 91 tuổi). Tài tử hiện đang sống ở thành phố Austin, bang Texas, Mỹ, cùng với vợ, ba con nhỏ và mẹ ruột.

Nói về bản thân mình trong hôn nhân, Matthew McConaughey cho biết: “Để tôi có thể cáu giận trong cuộc sống gia đình không dễ. Tôi nghĩ mình khá giỏi trong việc duy trì sự bình tĩnh, tôi cũng luôn quan tâm chăm sóc cho từng mối quan hệ trong gia đình, vì vậy sự việc thường không đi xa đến mức khiến tôi phải cáu giận hoặc cao giọng”.

Hiện tại, vợ chồng Matthew McConaughey đã có 3 người con, gồm Levi (12 tuổi), Vida (10 tuổi) và Livingston (8 tuổi). Nói về mối quan hệ vợ chồng của mình, Matthew McConaughey tự hào rằng vợ chồng anh có “một tình yêu mà cả hai phía không bao giờ cần phải nghi ngờ về mức độ chân thành”.

Trong cuốn hồi ký sắp ra mắt của mình, Matthew McConaughey cũng chia sẻ về sự nghiệp diễn xuất ấn tượng của anh ở Hollywood, cũng như một số vụ lùm xùm trong đời sống riêng tư của anh trước đây.

Matthew McConaughey đã có hành trình biến đổi từ “trai hư Hollywood” trở thành “người đàn ông của gia đình”, quá trình này xảy ra trùng hợp với những đổi thay trong sự nghiệp, khi anh chuyển đổi phong cách lựa chọn vai diễn, từ việc thường xuất hiện trong những bộ phim hài tình cảm, chuyển sang những bộ phim bom tấn, phim nghệ thuật để lại dấu ấn đậm nét với giới phê bình và khán giả.

Matthew McConaughey cho rằng những năm tháng tuổi trẻ sống “hoang dã” của anh bắt nguồn từ một tuổi thơ khác biệt. Chứng kiến sự bất ổn trong tình cảm và đời sống của cha mẹ, khi gây dựng gia đình của riêng mình, Matthew McConaughey muốn trở thành người chồng, người cha cân bằng ổn định, để người thân có thể trông cậy và an tâm khi ở bên.

Mặc dù cha mẹ anh có một tình yêu “bão giông” dành cho nhau, nhưng cơ bản, Matthew McConaughey vẫn cảm thấy hạnh phúc với tuổi thơ của mình bởi cha mẹ anh luôn dành nhiều tình yêu thương cho con cái và khi nhìn lại, anh thấy sự dữ dội của cha mẹ mình xét theo khía cạnh nào đó lại là “vẻ đẹp của đời sống gia đình” nhà McConaughey.

Khi thay đổi phong cách lựa chọn vai diễn, Matthew McConaughey đã gặp phải không ít khó khăn, đến mức anh những tưởng rằng sự nghiệp của mình có thể tiêu tan bởi những lời mời diễn xuất bị anh từ chối quá nhiều, còn những vai diễn đột phá đi theo phong cách mới lại... chẳng thấy đâu:

“Tôi không nhớ rõ tôi phải ở trong tình trạng chờ đợi đó bao lâu, nhưng tôi chắc chắn là khá lâu. Sau một thời gian, mọi người bắt đầu hỏi tôi đang có chuyện gì, tại sao thấy tôi trầm lắng, khác đi nhiều trong cả công việc và cuộc sống. Cho tới tận hai năm sau, khi những vai diễn mà tôi mong đợi bắt đầu tìm tới, tôi mới có thể trả lời đàng hoàng về kế hoạch của mình cho công việc”.

Hồi năm 1999, hình ảnh của Matthew McConaughey trở nên tiêu cực nhất trong mắt công chúng, khi ấy, có lần, anh tiệc tùng thâu đêm tại nhà riêng, gây ồn ào, khiến hàng xóm xung quanh phải gọi điện cho cảnh sát để báo cáo sự việc.

Khi cảnh sát có mặt tại nhà của nam diễn viên, họ phát hiện anh đang trong tình trạng thiếu tỉnh táo, khỏa thân và đang có cả một buổi tiệc tùng vui chơi trác táng diễn ra trong nhà. Cảnh sát buộc phải tạm giữ nam diễn viên, anh kháng cự lại quyết liệt dẫn tới một sự việc lùm xùm tệ hại.

Nam diễn viên bị tạm giữ vì chống đối người thi hành công vụ và bị tình nghi tàng trữ chất cấm trong nhà. Về sau, anh chỉ phải nộp phạt 50 USD vì gây mất trật tự công cộng, đó là một cú “thở phào nhẹ nhõm” đối với Matthew McConaughey sau sự việc lùm xùm đáng xấu hổ đó. Trong cuốn hồi ký, anh sẽ nhìn nhận lại thẳng thắn về giai đoạn bị xem là “trai hư của Hollywood”.

Matthew McConaughey cũng từng gắn bó với nhiều “bóng hồng” nổi tiếng ở Hollywood trước khi ổn định cuộc sống hôn nhân bên người vợ hiện tại, anh từng có thời gian hẹn hò qua lại với Sandra Bullock, Ashley Judd, Renee Zellweger, Patricia Arquette và Penelope Cruz.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail

Nguồn tin: dantri.com.vn


khán giả   kết hôn  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...