18/12/2020 4:20  
Khi được vị hôn phu thông báo đám cưới sẽ được tổ chức ở một bãi biển, cô gái vô cùng sung sướng và không hề biết rằng đó chỉ là một phần của màn kịch khủng khiếp mà chỉ kết thúc bằng cái chết của cô.

Đám cưới giả dối

Không muốn từ bỏ ai trong hai người phụ nữ, William Hargrove  đã chia đôi thời gian của mình cho cả người tình Michelle Chavez và bạn gái Anna Repkina. Những khi không phải làm việc, William lại tới chỗ của Michelle và sau đó trở về căn hộ với Anna. Trong khi gã đàn ông này hứa với Anna sẽ giữ lời đính ước thì với Michelle lại nói rằng chỉ dành tình cảm cho cô và đã nhiều lần yêu cầu Anna rời đi nhưng không được.

Vào ngày 15/4/2017, mối quan hệ tay ba giữa Michelle Chavez, William Hargrove và Anna Repkina rơi vào rắc rối khi Michelle ra tối hậu thư buộc người tình phải quyết định lựa chọn giữa cô với Anna. Hạn chót Michelle đưa ra là ngày 19/4.

Tuy nhiên, William không cần nhiều thời gian như thế. Chiều ngày 16/4, William nói với Anna rằng anh ta đã chuẩn bị xong tất cả và bây giờ hai người sẽ lên đường đến bờ biển Oregon để làm lễ cưới.

Khỏi phải nói Anna Repkina sung sướng thế nào. Cô gái trẻ khoác lên mình bộ váy cưới, trên tay là chiếc nhẫn mà William đã cầu hôn và bước lên xe.

Trên đường đi, William xuống xe với lý do làm việc lại với ban nhạc anh ta thuê và yêu cầu Anna ngồi đợi mình. Nhưng thực chất, William xuống để gọi điện cho Michelle Chavez, thảo luận về mối quan hệ của họ và hỏi rằng liệu anh ta có thể gặp cô vào đêm đó hay không.

Khi William quay trở lại xe, hai người lại tiếp tục chuyến đi. Nhưng rồi, Anna đã thấy rất hụt hẫng khi tới bãi biển nhưng người chủ trì hôn lễ lại không xuất hiện.

Sau cuộc điện thoại, William thông báo người chủ trì bị ốm và đám cưới sẽ phải lùi lại. Anna lúc đó không hề biết rằng đây chỉ là một phần của màn kịch khủng khiếp mà sẽ chỉ kết thúc bằng cái chết của cô.

Án chung thân cho kẻ sát nhân  

Cảnh sát đã phát hiện dữ liệu điện thoại cho thấy trong khoảng 16h35-16h48 ngày 16/4/2017, William đã gọi điện cho Michelle từ hiện trường vụ án. Sau đó cùng ngày, William xuất hiện trong băng ghi hình tại cửa hàng tiện lợi, trên chiếc đầu trọc có vài chấm nhỏ tối màu. Đối chiếu hình ảnh, những vết này được xác định không phải nốt ruồi hoặc vết tích vĩnh viễn trên da nên bị nghi là vết máu. ADN của William cũng xuất hiện trên khẩu súng mượn của bạn. 

Máy tính của William cũng cho thấy nhiều điều bất thường, nhất là sau thời điểm xảy ra án mạng. William từng lên Google tìm kiếm thần chú giúp quay lại quá khứ để sửa chữa "sai lầm tồi tệ", thậm chí sẵn sàng đổi chác bằng "linh hồn". Theo nhân chứng, hắn ta sau đó còn ôm nhân viên trạm xăng khóc vì bạn gái vừa bỏ rơi mình.

Nhưng sự dày vò bởi cảm giác tội lỗi đã không ngăn được William sử dụng thẻ ATM của Anna để rút 800 USD. Hành động này đã được camera ghi lại. William sử dụng số tiền ấy để thanh toán tiền bảo hiểm ô tô, mua bộ xếp hình Lego, kẹo và xì gà.

Tại phiên tòa xét xử nghi phạm William, công tố viên cáo buộc trước tối hậu thư của Michelle, William đã quyết định loại bỏ Anna. Quyết tâm này được thể hiện qua tin nhắn gửi cho người tình với nội dung khẳng định "sẽ giải quyết vĩnh viễn chuyện này trước 18h ngày 16/4/2017", cùng ngày Anna bị giết hại.

Theo công tố viên, chiều hôm ấy, khi không tổ chức được đám cưới, William đã rủ Anna vào rừng và bắn nạn nhân bằng khẩu súng đi mượn. William nhân tiện vứt túi rác vẫn còn trên xe sau buổi ăn trưa từ mấy ngày trước mà không ngờ đây sẽ là manh mối quan trọng giúp cảnh sát tìm ra hắn. 

Trước cáo buộc, luật sư bào chữa cố gắng đẩy nghi ngờ sang cho Michelle Chavez, người phụ nữ ghen tuông trong mối tình tay ba. Tuy nhiên, giả thuyết này bị công tố viên phản bác vì trên khẩu súng hung khí chỉ có vân tay và ADN của William, không có của Michelle.

Ngoài ra, dữ liệu định vị cho thấy lịch sử di chuyển của Michelle vào thời điểm vụ án mạng chứng minh cô không thể gây án.

Cuối cùng, William Hargrove bị bồi thẩm đoàn kết tội Giết người và Trộm cắp tài sản, lĩnh án chung thân với khả năng được ân xá sau 25 năm. Trong khi đó, tro cốt của cô gái xấu số Anna Repkina đã được đưa về quê nhà ở Nga.

(Hết)

---------------------------

Đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài Tội ác của kẻ "bắt cá hai tay" giết bạn gái phi tang vào 04h00 ngày 19/12/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Máy tính  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...