15/04/2021 20:12  
Trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành cho biết ông muốn được bảo vệ, sau khi thủ môn Thanh Thắng của CLB TPHCM có hành vi tấn công, nhưng lại chỉ nhận mức án nhẹ từ Ban kỷ luật VFF.

Sáng 15/4, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ra án phạt thủ môn Nguyễn Thanh Thắng và hai thành viên ban huấn luyện CLB TPHCM vì hành vi phản ứng với trọng tài.

Đáng chú ý, thủ môn Thanh Thắng bị treo găng 3 trận, nộp phạt 15 triệu đồng. Đây là mức phạt nằm trong khung "phản ứng thái quá với trọng tài", chứ không phải là "xâm phạm thân thể". Chính điều này khiến trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành rất buồn, khi cho rằng mình và giới trọng tài Việt Nam đang không được bảo vệ.

Với một án kỷ luật không đúng người đúng tội, không mang tính răn đi với các hành vi phi thể thao của cầu thủ trên sân, trợ lý trọng tài Nguyên Thành cho biết mình sẽ xem xét thuê luật sư để đi tới cùng vụ việc.

"Các cơ quan có trách nhiệm không bảo vệ được tôi thì tôi phải nhờ luật sư bảo vệ. Tôi có chảy máu, đó là xô xát chứ không phải phản ứng. Đó là xâm phạm thân thể, mà bây giờ không ai bảo vệ quyền lợi của tôi hết", trợ lý Nguyễn Lê Nguyên Thành chia sẻ.

Đến thời điểm hiện tại, việc trợ lý trọng tài Nguyên Thành tố bị thủ môn Thanh Thắng hành hung vẫn gây ra nhiều tranh cãi. Xem lại băng quay chậm ở tình huống lộn xộn trên sân, việc xác định Thanh Thắng tấn công chưa rõ ràng.

Dù vậy, trọng tài biên Nguyên Thành cho biết trong báo cáo của giám sát có ghi về việc này: "Chắc chắn ban tổ chức phải có góc quay. Ngay cả báo cáo trận đấu cũng ghi là có thấy cầu thủ Thanh Thắng húc vào mặt tôi. Nếu là vết bầm, vết thương thì có thể lành được. Răng tôi lung gốc, hư rồi, đâu có lành được. Hai ngày đầu, tôi vừa ăn vừa khóc".

Về án phạt của Ban kỷ luật, trợ lý trọng tài Nguyên Thành cho rằng chưa đủ tính răn đe và không đúng với bản chất vụ việc: "Họ cũng không hỏi xem tình huống thế nào mà nhìn nhận vậy thì tôi chẳng biết nói sao.

Trọng tài rất cần được bảo vệ quyền lợi, vì nghề của chúng tôi cũng phải đánh đổi danh dự, uy tín nhiều. Tôi cần sự công bằng, cơ quan ban ngành bảo vệ quyền lợi của tôi".

Cuối cùng, vị trợ lý trọng tài khẳng định những điều mà ông chia sẻ là sự thật. Trong trường hợp sai, ông sẵn sàng treo cờ vĩnh viễn.

"Nếu tôi sai, tôi sẵn sàng nghỉ, bị treo còi suốt đời tôi cũng chấp nhận. Nhưng nếu không làm đến nơi đến chốn, tất cả anh em sau này đi làm sẽ sợ sệt, ai dám làm nữa", trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành cho biết.

Về phía thủ môn Thanh Thắng, trên trang cá nhân, thủ thành CLB TPHCM bức xúc khi nói về trợ lý trọng tài Nguyên Thành: "Rung, gãy và chảy máu miệng thì miệng anh không được bình thường như vậy đâu... Bản lĩnh đàn ông của anh chỉ vậy thôi sao. Anh làm nghề thì làm cho đúng lương tâm anh nhé".

Trong khi đó, một lãnh đạo CLB TPHCM cũng lên tiếng bảo vệ quân của mình: "Nếu không có băng hình chứng minh Thanh Thắng gây ra sự cố ấy, thì cần tìm hiểu xem trọng tài có vu khống để làm bớt lỗi lầm ông ấy gây ra trong trận đấu hay không".

Tiến Đạt

Nguồn tin: dantri.com.vn


HCM   TPHCM   VFF   Việt Nam   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...