31/10/2020 7:05  
Tuy nhiên do thiếu vật liệu, kinh phí, không có điện… khiến các trường học khó khắc phục nhanh.

Ngổn ngang, bề bộn

Chúng tôi đến Trường tiểu học xã Bình Hải, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) vào buổi trưa sau bão. Toàn bộ khuôn viên ngôi trường nằm gần bờ biển này được xem là đẹp với nhiều sắc hoa, cây cối, nay thành bãi hoang tàn, ngổn ngang như sau trận chiến.
Có 3 cây lớn nằm gục ngang, phủ gần hết sân trường. Ở một góc sân, các thầy cô giáo thẫn thờ nhìn mái trường thân yêu nay tứ phía bề bộn. Thầy Nguyễn Thanh Long, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết 2 cây bàng trồng từ năm 1996 và cây phượng vĩ 10 năm tuổi che mát cho trường, giờ đã ngã đổ. “Mái trường hư hỏng, giáo viên làm được, còn những cây lớn này thì bất lực. Nhà trường đã thuê người mang cưa máy đến dọn cây, nhưng họ bận vì phải lo chặt cây ngã dọc các tuyến đường. Một tuần nữa chưa chắc dạy, học lại được”, thầy Long nói.
Ở Trường tiểu học xã Bình Chánh, H.Bình Sơn cảnh tượng còn thê thảm hơn. Dẫn chúng tôi đến dãy phòng học trống hoác, do bão số 9 làm mất cả xà gồ, mái tôn, thầy Châu Ngọc Thận, Phó hiệu trưởng, cho biết mái lợp trường này gần 200 m2, bão nâng lên bay thẳng vào nhà dân. Sau đó, gạch đổ xuống rơi vãi lên máy vi tính, ti vi, bàn ghế các em học sinh. Vào các phòng học này, không khỏi xót xa khi bàn ghế gãy, đổ cùng với gạch và tôn. Cô giáo phụ trách thư viện Hồ Thị Linh đi tìm từng cuốn sách, vở xếp ngay ngắn phơi nắng. Cô Linh bảo sáng 28.10, cô sợ hư hỏng phòng thư viện thân thiện, nên chạy đến trường sắp xếp lại bàn ghế, sách vở, lấy bạt che lên. “Bão tan tôi chạy đến trường thì ôi thôi, không còn gì nữa để mất”, cô Linh nói.
Ở phòng tin học bên cạnh, cô giáo Cao Thị Thanh cũng cẩn thận đặt hàng chục màn hình máy tính úp xuống bàn, che bạt lên. Bão quần thảo rồi tan đi, cô Thanh lên phòng, thấy cả máy vi tính lẫn bàn đều te tua, do gạch từ tường đổ xuống.
Thầy Thận đi qua bãi gạch vụn, tôn rách, lật ra một máy vi tính để bàn bị đè bẹp bên dưới. “Vầy thì làm sao mà sửa cho được nữa”, đưa máy vi tính lên, thầy Thận nói. Theo thầy, việc khắc phục ngổn ngang sau bão gặp trở ngại, do kinh phí không có. Hơn nữa nếu mua tôn về thì do không có điện nên không làm được. Vì vậy, một vài tuần đến rất khó cho học sinh trở lại lớp.
Ông Nguyễn Hữu Pháp, Phó chủ tịch UBND xã Bình Chánh, cho biết ngoài 3 ngôi trường tốc mái, đổ ngã tường, còn có 2 thư viện bị hỏng sách, vở, 60 máy vi tính, đàn bị hư hỏng, ước tính thiệt hại 1,15 tỉ đồng.

Tận dụng phòng chức năng, học 2 ca/ngày...

Ông Đỗ Thiết Khiêm, Chủ tịch UBND H.Bình Sơn, cho biết toàn huyện có 66 điểm trường bị hư hỏng, nên địa phương huy động lực lượng vũ trang, dân quân, thanh niên… tập trung giúp các trường dọn dẹp vệ sinh, khắc phục thiệt hại sau bão, lũ. H.Bình Sơn cũng đang vận động các nhà tài trợ, nhà hảo tâm và dùng quỹ dự phòng để có kinh phí mua vật liệu lợp tạm các dãy trường bị tốc mái; đồng thời chỉ đạo các trường tạm thời ghép các lớp học, cho học sinh học 2 ca/ngày.
Ông Cao Bá Thành, Trưởng phòng GD-ĐT H.Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), cho biết địa phương có 37 điểm trường bị tốc mái, hư hỏng sau bão. Đến nay nhiều trường vẫn còn ngập lụt, bùn, đất nên huyện huy động lực lượng tiến hành dọn vệ sinh, khắc phục thiệt hại. Hiện tại ngành giáo dục H.Nghĩa Hành tận dụng các phòng mỹ thuật, âm nhạc, giáo dục thể chất, hội trường… kê bàn ghế làm phòng học thay thế các phòng học bị tốc mái; học sinh học 2 ca/ngày. Các điểm lẻ trường bị tốc mái thì đưa học sinh về điểm trường chính học.
UBND TP.Quảng Ngãi cho biết TP có 68 trường công lập, 20 trường tư thục, hơn 70% trong số này bị ảnh hưởng bão số 9 với các mức độ khác nhau. Theo ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Quảng Ngãi, thiệt hại nhiều nhất là các xã ven biển.
Trong cuộc họp với các sở, ngành, địa phương về khắc phục thiệt hại sau bão số 9 vào chiều 29.10, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã yêu cầu các địa phương huy động tất cả lực lượng giúp ngành giáo dục khắc phục hậu quả bão số 9, đảm bảo an toàn cho học sinh toàn tỉnh đi học trở lại vào thứ hai, ngày 2.11.

Nguồn tin: thanhnien.vn


âm nhạc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...