06/02/2021 8:10  
Trong khi "Táo" Tự Long có thú đi sắm quất, đào Nhật Tân trước ngày cúng ông Công, ông Táo thì MC Thành Trung lại rơi nước mắt nhớ đến bữa cơm tất niên truyền thống của gia đình giờ thiếu vắng ba mẹ…

NSND Hồng Vân, NSND Tự Long bật mí về thú chơi hoa ngày Tết

Nhắc tới Tết, chắc hẳn ai cũng ấn tượng với những chợ hoa với đủ loại và màu sắc. Đây cũng là dịp mà mỗi gia đình cùng sắm sửa trang trí nhà cửa bằng nhiều loại cây cảnh, hoa chào đón năm mới rực rỡ. Nếu như miền Bắc chuộng hoa đào thì miền Nam lại ấm sắc mai. Nói về thú chơi hoa tại "Ký ức vui vẻ" tuần này, NSND Tự Long, NSND Hồng Vân có rất nhiều trải nghiệm và câu chuyện đáng nhớ. 

"Táo" Tự Long cho biết, dù bận rộn đến đâu thì anh cũng không quên việc sắm đào, quất Nhật Tân về trưng Tết. Đó chính là niềm vui đầu năm của anh cũng như nhiều người dân miền Bắc khác.

"Người chơi hoa hay bonsai cũng giống nhau thôi, nhưng với người miền Bắc còn phụ thuộc vào năm ấy rét đậm hay rét nhạt. Nếu rét đậm thì người ta sẽ mua hoa sớm hơn, còn rét nhạt thì người ta chơi hoa muộn hơn.

Riêng cá nhân tôi, sẽ thu xếp thời gian để đi chợ mua hoa trước ngày cúng ông Công, ông Táo. Tôi tự tay mua quất Nhật Tân và đào về. Cảm giác được đi mua món đồ mình thích vui lắm. Tết khách đến nhà mà khen: "Năm nay có cành đào oách quá. Năm nay có cây quất thế này là lộc lắm!" thì còn gì bằng", Tự Long hào hứng kể.

Đồng tình với Tự Long, ca sĩ Phi Nhung, khách mời của số này hào hứng kể về sở thích mua sắm hoa dịp Tết của mình. Nữ ca sĩ không quan trọng hoa có kịp nở hay không mà cô vô cùng thích thú cảm giác được trang trí lên cây. Việc này đã làm nên không khí sửa sang, đón Tết, chào đón những ngày hạnh phúc.

"Tết, tôi thường đi hát. Nhà thì có hai mẹ con thôi, nhưng tôi thích hưởng không khí Tết từ trước đó. Tôi mua đào về, gắn những tấm thiệp lên, cho con biết ngày Tết cổ truyền là như vậy. Hai mẹ con cùng nhau ngồi dán thiệp, trang trí trước 2 tuần. Đến ngày 30, mùng 1 Tết là tôi đi hát, không có ở nhà", Phi Nhung nói.

Còn NSND Hồng Vân thì tủm tỉm cười: "Nhìn hoa đào, hoa mai,  tôi nhớ chồng tôi quá. Vợ chồng tôi hạnh phúc nhất là đêm 30, sau khi đã bày biện xong mâm cỗ ở nhà rồi, thì thời gian từ 7h tối đến 11h tối là chúng tôi dành cho nhau. Hai vợ chồng cùng đi mua hoa đào. Sáng mùng 1 và các ngày Tết, mỗi khi thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là lấy đá ướp cho gốc đào để hoa nở.

Ngày xưa, nhà vợ chồng tôi cũng nghèo. Tết chỉ mong có được một nhành hoa mai, một nhành hoa đào thôi mà không có. Sau này, chúng tôi lớn lên, có đủ khả năng để chơi hoa, hưởng hoa là trong nhà mỗi dịp Tết không thiếu loại hoa gì."

Đối với diễn viên Nhan Phúc Vinh, nhìn thấy sắc hoa ngày Tết anh nhớ và thương mẹ ở quê nhiều hơn. Ký ức tuổi thơ của nam diễn viên là những ngày vồn vã tất bật buôn bán của mẹ tới tận giáp Tết vẫn chưa kịp sắm sửa gì. 

"Những ngày cuối năm khi các gia đình khác đã nghỉ rồi thì mẹ vẫn say sưa làm việc, vì con cái vì gia đình. Khi nhìn thấy những chậu hoa này lại nhớ tới ngày tháng đó và rất thương mẹ", anh xúc động chia sẻ.

Thành Trung, Nhan Phúc Vinh nghẹn giọng kể về bữa cơm tất niên

Những ngày cuối năm bao tất bật bận rộn, hẳn ai cũng mong được xong việc sớm để về nhà, quây quần bên gia đình trong bữa cơm tất niên. Đây là một dịp hiếm hoi trong năm để các thành viên trong nhà tụ họp, cùng trò chuyện sum vầy chuẩn bị đón Tết. Bữa cơm tất niên còn là thời khắc đặc biệt mà nhưng người xa quê mong chờ, khoảnh khắc đoàn viên. 

Với MC Thành Trung, bữa cơm tất niên trong ký ức như cuốn băng được phát lại trong 34 năm cuộc đời. "Tết năm nào cũng vậy, ba mẹ tôi đều lớn tuổi và cực kỳ coi trọng bữa cơm tất niên của gia đình. Bữa cơm tất niên nhà tôi không bao giờ thiếu vắng bất kỳ ai, anh chị em, dâu rể, các cháu về. Nó là bữa cơm bắt buộc ai cũng phải có mặt.

Giờ ba mẹ không còn, nhưng anh chị em tôi vẫn giữ nếp đấy, cứ chiều ngày cuối năm lại quây quần bữa cơm tại nhà anh cả. Và thực sự, tôi rất nhớ bố mẹ, nhớ truyền thống được sống trong 3- 4 thế hệ như thế. Đến khi mình trưởng thành hẳn rồi, bố mẹ lại không còn nữa.

Bản thân tôi giờ vẫn duy trì nếp này, tôi nói với vợ: "Các con còn nhỏ nhưng mình vẫn làm vì đó là truyền thống. Tết với một số người là đi du lịch, còn với tôi thì Tết chắc chắn là dành cho gia đình, dành cho những kỷ niệm không bao giờ phai nhạt. Đấy là một phần của cuộc đời mình", nam MC khóc nghẹn nói.

Với Nhan Phúc Vinh, bữa cơm tất niên của gia đình anh không thể nào thiếu món thịt kho hột vịt do chính tay mẹ anh làm. Có thể ngoài kia biết bao cao lương mỹ vị nhưng chẳng gì ngon bằng cơm mẹ nấu.

Mặc dù thường tham gia những bộ phim về đề tài gia đình và được khán giả yêu mến qua lối diễn cảm xúc nhưng ngoài đời, nam chính phim "Tình yêu và tham vọng" lại gặp khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm với gia đình. 

"Từ khi tốt nghiệp đại học, theo đuổi nghệ thuật, tôi lên Sài Gòn một mình. Mỗi năm, tôi về thăm nhà ở Cần Thơ được vài lần. Nhưng đến Tết, dù muộn mấy thì đến ngày 26-27 là tôi về. Tôi luôn tâm niệm, đó là những ngày dành cho gia đình, không có việc gì có thể kéo tôi ra khỏi gia đình cả.

Bản thân tôi, trên phim ảnh tôi có thể thể hiện cảm xúc ra với khán giả để họ đồng cảm với nhân vật của mình. Nhưng ngoài đời, tôi lại là người dở trong việc thể hiện cảm xúc của mình với gia đình. Rất nhiều lần, tôi muốn vượt qua rào cản, muốn thể hiện tình cảm với gia đình, với ba mẹ mà không vượt qua được. Tôi luôn tự trách bản thân mình", nam diễn viên nghẹn ngào tâm sự.

Nguyễn Hằng

Nguồn tin: dantri.com.vn


Ký ức tuổi thơ   MC   du lịch   hành vi   khán giả  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...