16/04/2021 15:11  
Nỗi đau chồng chất nỗi đau, bi kịch nối tiếp bi kịch, đó là những gì người thân nói về cuộc đời của anh Tâm, người đàn ông vì mang bệnh trầm cảm mà đã hại chết vợ rồi tự vẫn.

Số phận khắc nghiệt!

Những ngày qua, người dân xóm Đội Cung 1, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết thương tâm của anh Thái Bá Tâm (49 tuổi) và vợ Nguyễn Thị Đại (45 tuổi).

Bà con lối xóm, họ hàng tập trung giúp lo việc ma chay cho đôi vợ chồng. Một gia đình nhỏ vốn hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười, giờ đây cả bố và mẹ đều vĩnh viễn ra đi, để lại hai đứa trẻ bơ vơ.

Mọi người vẫn nhớ như in buổi trưa ngày 13/4, tiếng hét thất thanh của cô con gái Thái Thị Duyên (18 tuổi) phát ra từ căn nhà nhỏ khiến mọi người bàng hoàng. Lúc đó, Duyên về nhà thì thấy mẹ bất tỉnh trong vũng máu, cô gái hốt hoảng đi tìm cha thì thấy thi thể người cha dưới giếng.

Cô gái lao vào ôm lấy mẹ mà gào khóc, khi bà con lối xóm đến nơi thì đã quá muộn. Cơ quan điều tra nhận định, vụ việc không có dấu hiệu tội phạm mà có thể do tình trạng hoang tưởng, trầm cảm của người chồng dẫn đến thảm kịch.

Nhìn lên chiếc bàn thờ lập vội, người thân xót xa khi nhắc đến những nỗi đau mà anh Tâm đã phải trải qua trong cuộc đời. Chị Nguyễn Thị Đại là vợ thứ 2 của anh Tâm, trước đó người đàn ông này cũng đã có một đời vợ và 1 đứa con.

Tuy nhiên, bi kịch bắt đầu ập đến với anh vào năm 1999, khi người vợ đầu mất trong một vụ chìm đò trên sông Con. Năm đó, người vợ của anh đang mang thai ở tháng thứ 6. Khi đi đò qua sông Con, đò bị chìm, vợ anh cùng đứa con trong bụng đã về thế giới bên kia.

Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, 2 năm sau, con trai anh cũng qua đời vì bệnh tật. Anh Tâm bỗng chốc mất đi tất cả. 

Đến năm 2002, anh Tâm được người quen mai mối và kết duyên với chị Nguyễn Thị Đại (quê ở huyện Đô Lương, Nghệ An). Hai vợ chồng anh sống với cha mẹ già ở xóm Đội Cung, có với nhau 2 con là Thái Thị Duyên (SN 2003) và Thái Bá Nam (SN 2004).

Cuộc sống ở làng quê nghèo lắm cơ cực nên anh Tâm quyết định sang xứ người mưu sinh, hy vọng có tiền lo cho gia đình, thay đổi cuộc sống.

Anh Thái Bá Thu (anh ruột của anh Thái Bá Tâm) chia sẻ, đầu năm 2020, khi đang làm thuê ở Châu Phi, anh Tâm bị bê tông rơi trúng đầu bị thương rất nặng, ảnh hưởng đến não. Lúc này nếu trở về quê dưỡng bệnh thì không có tiền trả nợ nên anh phải gắng ở lại làm việc.

Đến tháng 11/2020, cha anh Tâm đột ngột qua đời. Nhận tin dữ, anh choáng váng, lúc này thần kinh đã không ổn định, có dấu hiệu hoảng loạn nên anh Tâm được gia đình khuyên ở lại, chờ hết dịch Covid-19 thì trở về.

Tới đầu năm 2021, anh về nước và phải vào khu cách ly tập trung theo quy định. Sau thời gian cách ly, anh Tâm đã trở về nhà thắp hương cho cha và điều trị bệnh. Những năm tháng làm thuê nơi xứ người, tiền chưa kiếm được mà nợ thì vẫn đè nặng, lại bị di chứng sau vụ tai nạn… khiến anh càng tiều tụy.

Người thân cho biết, từ khi trở về, anh Tâm có dấu hiệu trầm cảm, thần kinh không ổn định. Khi đến bệnh viện khám, các bác sĩ khuyên ở lại điều trị nhưng vì sợ tốn kém nên anh Tâm xin về điều trị tại nhà.

Thời gian gần đây, anh bắt đầu phát bệnh nặng hơn, thường xuyên dậy đi lục lọi đồ đạc giữa đêm, nói lảm nhảm, tâm lý bất an, hay sợ hãi vô cớ và lúc nào anh cũng dắt con dao bên người vì sợ có người làm hại mình.

Nỗi đau mồ côi

Anh Thái Bá Hùng nghẹn ngào kể lại: "Buổi sáng hôm đó, vợ Tâm điện thoại nói với tôi rằng Tâm cầm dao dọa chém hết mọi người, la hét chạy quanh vườn đập phá đồ đạc. Tôi hoảng quá bảo Đại chạy khỏi nhà để tránh rồi chờ tôi về. Một lúc sau thì thấy Đại gọi lại bảo, anh Tâm đã bình tĩnh rồi, lúc khác đưa đi viện cũng được. Nào ngờ tới gần 12h trưa thì thấy cháu Duyên gọi điện nói cả bố mẹ đã chết rồi bác ơi".

Cuộc đời bi kịch của người đàn ông khốn khổ kết thúc bằng tấm bi kịch nghiệt ngã. Hai vợ chồng vĩnh viễn ra đi để lại hai con bơ vơ trên cõi đời. Trước nỗi đau quá lớn, cháu Thái Thị Duyên bị chấn động tâm lý, mất trí nhớ tạm thời, buổi sáng tỉnh dậy cháu vẫn không nhớ chuyện gì đã xảy ra, lúc nào cũng hỏi mẹ ở đâu, sao không thấy mẹ.

Bạn bè, người thân giờ đây không dám cho Duyên biết sự thật vì sợ cô bé không chịu nổi. Người em trai của Duyên cố tỏ ra cứng cỏi, nguyện làm chỗ dựa cho chị gái, nói sẽ cùng chị ở lại căn nhà để hương khói cho bố mẹ...

Nguyễn Phê - Phạm Nhật

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   Cuộc sống  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...