23/10/2020 7:20  
Là lao động chính trong gia đình, lần đi làm thuê anh Sơn bị ngã từ giàn giáo thập tử nhất sinh. Ngồi chăm con trong viện, người mẹ khắc khổ nghẹn ngào cầu xin bạn đọc cứu con vì nhà không có tiền.

Trên giường bệnh của khoa Hồi sức tích cực 2, bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), anh Lê Văn Sơn, 37 tuổi (trú ở thôn Phượng Lĩnh, xã Đồng Lộc, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) vẫn mê man bất tỉnh.

Sau hơn 10 ngày tích cực cứu chữa, người đàn ông 2 con này đã tạm qua cơn nguy kịch. Nhưng quanh giường bệnh vẫn còn đủ các loại máy móc, thiết bị hỗ trợ sự sống cho anh.

Ngồi ngủ gục ngay hành lang buồng bệnh, thấy chúng tôi bà Nguyễn Thị Phong, 65 tuổi (mẹ anh Sơn) ngước lên đôi mắt đỏ hoe sưng húp, bà bảo, theo con trai ra Hà Nội đã 20 ngày nay, bà chưa có nổi một giấc ngủ đúng nghĩa .

Muốn tranh thủ ngủ một lát cho lại sức, nhưng cứ hễ vừa chợp mắt thì hình ảnh người con trai vạm vỡ của bà nằm liệt giường với ống xông qua mũi, qua họng, những âm thanh của máy thở lại ám ảnh khiến bà choàng tỉnh mồ hôi vã ra như tắm.

Người mẹ 65 tuổi rưng rưng nước mắt kể: “Đang đi làm phụ hồ trên huyện, em nó bị ngã giàn giáo từ độ cao 4 m xuống đất bất tỉnh. Họ đã đưa em nó đi cấp cứu ở viện huyện Nông Cống, rồi chuyển ngay đến bệnh viện tỉnh Thanh Hóa. Em nó bị nặng quá, nên họ đưa nó ra Việt Đức ngay trong ngày hôm đó (ngày 3/10). Em nó vốn khỏe mạnh, vạm vỡ như thế mà hơn 10 hôm rồi không tỉnh lại. Sơn ơi, con mà có mệnh hệ nào thì cả nhà con biết trông cậy vào đâu?”.

Bà Phong kể, anh Sơn là lao động chính trong gia đình có đến 7 miệng ăn; bố anh Sơn năm nay 68 tuổi bị nhiễm chất độc da cam, lại tai biến nằm liệt 1 chỗ phải có người phục dịch, chăm sóc nhiều năm nay. Hai đứa con, đứa học lớp 6, đứa mới vào lớp 1 anh Sơn cũng chưa mua nổi cho chúng manh áo mới hay tập sách vở.

Ở chung với vợ chồng anh Sơn còn người em gái nghi nhiễm chất độc da cam từ người cha nên bị teo não, trí tuệ chậm phát triển, sức khỏe kém thường hay đau ốm. Người vợ anh Sơn chậm chạp, tính khí thì thất thường. Thường ngày ai sai bảo gì thì chị làm việc nấy. Nên khi chồng gặp nạn, người phụ nữ  “dở hơi” ấy phó mặc việc chăm sóc chồng nơi bệnh viện cho người mẹ già.

Cuộc sống của gia đình 7 miệng ăn vốn đã vô cùng chật vật, nên khi lao động chính gặp nạn “thập tử nhất sinh”, cả nhà lập tức rơi vào cảnh lao đao. Theo con trai ra Hà Nội, người mẹ nghèo khó phải bán cả hết mấy tạ thóc (nguồn sống của cả nhà), cộng với vay "nóng" bà con họ hàng được 15 triệu đồng, người chủ thuê anh Sơn hỗ trợ 25 triệu. Số tiền trên chỉ “như muối bỏ bể”, sau hơn nửa tháng nằm viện đã không còn đồng nào.

Hiện giờ con trai bà vẫn phải chạy chữa tích cực với chi phí vô cùng tốn kém. Khoản viện phí 1 tuần gần đây bà Phong đành xin khất nợ. Sắp tới không biết phải vay đâu được tiền nữa, người mẹ nghèo đã mấy lần xin đưa con trở về nhà, chấp nhận sự nghiệt ngã của số phận.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Thị Thủy, khoa Hồi sức tích cực 2 cho biết: “Bệnh nhân Sơn nhập viện với tình trạng đa chấn thương rất nặng gồm chấn thương sọ não, vỡ đốt sống cổ, dập tủy phải thở máy và điều trị hồi sức tích cực”.

Bác sĩ Thủy cho biết thêm, giai đoạn nguy kịch nhất các bác sĩ đã làm hết sức và tính mạng bệnh nhân đã được cứu. Hiện anh Sơn bắt đầu tập cai thở máy, có dấu hiệu hồi tỉnh, nhưng phải tiếp tục điều trị tích cực lâu dài nữa.

Trước tình cảnh bi đát của gia đình anh Sơn, chị Trần Thị Trang, cán bộ phòng Công tác Xã hội bệnh viện Việt Đức ái ngại cho biết: “Khi phòng Công tác Xã hội tiếp nhận thông tin ca bệnh này từ phía khoa Hồi sức tích cực 2 đưa lên, thật sự là rất lo lắng và ái ngại. Qua tìm hiểu thì chúng tôi được biết, hoàn cảnh gia đình bệnh nhân quá éo le. Lao động chính nằm đây, cả nhà đã rơi vào túng quẫn”.

Chị Trang chia sẻ, bệnh viện đã cứu được bệnh nhân, nhưng giờ vì không có tiền nên gia đình cứ xin về. Qua đây, bệnh viện mong mỏi các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ anh Sơn. Cho anh thêm cơ hội sống, cho anh cơ hội trở lại làm chỗ dựa cho các con và người thân.

Đưa tay lau mắt cho con, nước mắt người mẹ khắc khổ như chắt ra, bà bảo: Nhà không còn tiền, giờ mẹ biết phải làm sao?.

Hương Hồng

Nguồn tin: dantri.com.vn


Cuộc sống   Hà Nội   Xã hội  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...