“Bạn có nhớ rõ cảm giác của lần đầu tiên bạn đau đớn? Hay thời gian đã làm nó tan rã?”
Tranh T8 – “Sự Tan Rã Của Cảm Xúc”
🎨 Phân tích hình ảnh:
• Nếu tranh có những mảng màu dần phai, cấu trúc bị bóp méo hoặc đường nét mờ nhạt, có thể nó thể hiện sự xói mòn của cảm xúc theo thời gian.
• Nếu có các hình dạng đan xen nhưng không còn rõ ràng, nó có thể tượng trưng cho một ký ức đang bị lãng quên hoặc một cảm giác không còn nguyên vẹn.
🔎 Triết lý:
• Không có cảm xúc nào là vĩnh cửu – tất cả đều bị bào mòn theo năm tháng.
• Thứ ta nghĩ rằng mình sẽ luôn nhớ, có thể một ngày nào đó sẽ phai nhạt dần.
- Giá bán: 2,000,000 VND Bức
- Hai triệu đồng
Thuộc tính | Mô tả |
---|---|
Kích Thước | 600 x 800 mm |
Chất Liệu | Sơn Dầu - Giấy Gió |
Tác Giả | Minh Đạt |
Giá | 2000 |
Tên tác phẩm | T8 |
Thể loại | Trừu Tượng |
Xuất xứ | Việt Nam |
Giấy chứng nhận xác thực | Bản Quyền Tác Giả |
Nguồn gốc | Tranh Sáng Tác |