04/10/2021 7:20  
Một nghệ sĩ trang điểm không có tay chân đã lan truyền trên mạng xã hội với một đoạn video cho thấy anh ta trang điểm cho vẻ ngoài quyến rũ mà không có tay. 

Gabe Adams-Wheatley, đến từ Utah, sinh ra ở Brazil với hội chứng Hanhart, một tình trạng di truyền ảnh hưởng đến sự phát triển chân tay và được một gia đình người Mỹ nhận nuôi. 

Gabe hiện là một người đàn ông đã có gia đình sống ở Thành phố Salt Lake, một nghệ sĩ trang điểm có hai triệu người theo dõi trên TikTok và hơn 101.000 người hâm mộ trên Instagram. 

Video mới nhất của anh ấy, trong đó có cảnh nghệ sĩ trang điểm cho vẻ ngoài quyến rũ, với hàng mi cong, đường viền và môi bóng, đã được xem hơn 4 triệu lần trên TikTok. 

Trong video, Gabe đã giữ một chiếc bàn chải giữa cổ và vai để vẫy tay trước ống kính. Sau đó, anh ấy chỉ cách dán cọ, miếng bọt biển trang điểm và các dụng cụ làm đẹp khác vào bàn và di chuyển đầu xung quanh chúng để thoa mỹ phẩm. Mặc dù khó trang điểm bằng tay nhưng Gabe không hề cắt góc mà thoa kem che khuyết điểm cũng như phấn nền trước khi chuyển sang trang điểm. Để có được hiệu quả mong muốn, anh ấy dùng vai chống gậy vào bàn và vuốt má dọc theo mặt trên. Sau đó, anh ấy chuyển sang dùng cọ để đánh mắt khói và kẻ thêm đường kẻ mắt màu kem trên đường kẻ mắt nước của mình.

Chuyên gia trang điểm đã tiếp tục thể hiện kỹ năng đáng kinh ngạc của mình bằng cách dán một cặp mi giả. Mặc dù một số người có thể thấy nhiệm vụ khó khăn, nhưng Gabe đã tìm ra một cách khéo léo để áp dụng các phụ kiện làm đẹp. Sau khi đặt mi lên trên lọ sản phẩm trên bàn, Gabe từ từ kéo khuôn mặt của mình sát vào mi để mi có thời gian bám vào mi tự nhiên của mình. Sau đó, anh ấy thêm một chút má hồng lên mỗi má, trước khi phủ một lớp son bóng lên môi để hoàn thiện vẻ ngoài. 

 Đoạn video đã khiến mọi người chú ý sau khi được xem hơn 4 triệu lượt xem trên TikTok, đặc biệt là cách Gabe đối mặt với lông mày. Tận hưởng sự nổi tiếng mới của mình trên mạng xã hội, Gabe sử dụng nền tảng của mình để quảng bá thông điệp chống bắt nạt. 

Trong một video được đăng trong Tháng phòng chống tự tử, anh thừa nhận mình đã cố gắng tự kết liễu đời mình sau khi bị bắt nạt vì ngoại hình. 

Vào tháng 2, anh ấy nói với Queerty xuất bản LGBTQ+ rằng cha mẹ nuôi và 12 anh chị em của anh ấy đã luôn ủng hộ và dạy anh ấy trở nên mạnh mẽ. 

“Tôi trở về nhà trong nước mắt vì mọi người sẽ chế giễu tôi vì tôi không có tay hay chân. Một ngày nọ, mẹ tôi nói: "Mẹ cần con soi gương và gọi tên mười điều con thích ở bản thân. Sau đó, mẹ muốn con đến trường chọn mười người và nói một điều tốt đẹp về họ. Chỉ làm điều đó đã tạo ra sự tích cực này trong cuộc sống của tôi, khiến tôi cố gắng làm tốt hơn và hạnh phúc cho bản thân để tôi có thể cống hiến hết sức mình cho mọi người”, Gabe chia sẻ.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


TikTok  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...