23/03/2021 18:11  
Sinh ra với vẻ ngoài khác thường, từng bị chế giễu, khinh miệt, cô gái trẻ Supatra Sasuphan giờ đây khiến nhiều người cảm phục bởi cuộc sống hạnh phúc, tích cực, không đầu hàng trước số phận.

Năm 2010, Supatra Sasuphan (Bangkok, Thái Lan) bắt đầu được nhiều người biết đến khi được Tổ chức Kỷ lục Guinness công nhận là "cô bé nhiều lông nhất thế giới".

Supatra bị mắc hội chứng Ambras - bệnh về da bẩm sinh do đột biến gen, gây ra sự phát triển lông quá mức trên cơ thể ở mặt, tai, lưng và tay chân. Căn bệnh này hiếm gặp đến mức chỉ có 50 trường hợp được ghi nhận trên toàn thế giới kể từ thời Trung cổ.

Supatra Sasuphan (tên gọi khác là Nat) chào đời ngày 5/8/1999 trong niềm hạnh phúc xen lẫn nỗi sợ hãi của bố mẹ - ông Sammrueng Sasuphan và bà Sompon Sasuphan.

"Khi tôi sinh, bác sĩ nói con bé có rất nhiều lông. Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường cho đến khi thấy con trong lồng ấp. Tôi bị sốc vì không ngờ con bé lại nhiều lông đến vậy", bà Sompon khóc khi kể lại.

Không chỉ sở hữu bộ lông dài bất thường khi sinh ra, Supatra còn không thể thở vì lỗ mũi chỉ rộng 1mm. 9X phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật và được nuôi trong lồng ấp trong 3 tháng đầu đời. Supatra chỉ được xuất viện khi được 10 tháng tuổi.

"Khi hàng xóm lần đầu trông thấy Nat, họ hỏi tôi đã phạm phải tội lỗi gì. Tôi rất lo lắng con bé lớn lên sẽ bị những đứa trẻ khác trêu chọc", ông Sammrueng chia sẻ. Ông cho biết thêm, Supatra hồi nhỏ nghịch ngợm như bao đứa trẻ đồng trang lứa, chỉ khác là răng mọc chậm và không thể nhìn rõ vì lớp lông che kín mặt.

Đáng buồn thay, "hội chứng người sói" Supatra mắc phải hiện không có cách chữa trị. Ngay cả phương pháp được cho là khả thi nhất - điều trị bằng laser cũng không thể ngăn chặn sự phát triển của lông.

Vì sinh ra với ngoại hình khác thường, Supatra Sasuphan gặp rất nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với mọi người xung quanh. Không ít người chế giễu, khinh miệt cô bé. Bạn bè ở trường từng xa lánh và gọi em là "người sói" hay "mặt khỉ".

Supatra nói rằng cô chấp nhận sống với bộ lông rậm rạp vì nó đã tồn tại kể từ ngày mình được sinh ra. Cô cảm thấy may mắn vì được gia đình nuôi dạy như một đứa trẻ bình thường, không để cô thua kém bất cứ ai. "Bố mẹ đưa tôi đi khắp nơi. Họ chưa bao giờ thấy xấu hổ vì trông tôi không giống những đứa trẻ khác".

"Nếu có thể lựa chọn từ khi sinh ra, không ai muốn có vẻ ngoài như thế này. Tuy vậy, tôi cố gắng không nhìn vào khiếm khuyết của bản thân mà biến nó thành sức mạnh. Vì tôi là người đặc biệt", cô khẳng định.

9X cũng chia sẻ ước mơ trở thành một bác sĩ để có thể chữa bệnh cho người khác. Lối sống tích cực của Supatra trở thành nguồn cảm hứng và động lực cho nhiều người. Cô luôn tự hào với danh hiệu "cô gái nhiều lông nhất thế giới" mà Guinness đã dành tặng.

Thảo Lê

Theo Dailymail, CGTN

Nguồn tin: dantri.com.vn


Cuộc sống   Lối sống  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...